Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu

Thứ sáu, 20:39 15/08/2025 | Chuyện vợ chồng

Chàng trai Ấn Độ chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi để ra mắt nhà người yêu vào đêm giao thừa.

Bật khóc vì phải chịu tiếng xấu

Master Anil (SN 1995, đến từ Ấn Độ) đã có nhiều năm làm huấn luyện viên yoga tại Việt Nam. Với anh, dải đất hình chữ S là nơi “đất lành chim đậu”, cho anh nhiều trải nghiệm quý giá, cuộc sống đầy màu sắc và đặc biệt là một tổ ấm đủ đầy.

Vợ của Anil là Nguyễn Thị Tố Uyên (SN 1997, quê Kon Tum, nay là tỉnh Quảng Ngãi). Cặp đôi đã có 8 năm quen biết và 2 năm sống chung dưới một mái nhà.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu - Ảnh 1.

Anil và Tố Uyên đã có 2 năm về chung một nhà

Năm 2017, cặp đôi gặp nhau lần đầu tiên tại một trung tâm yoga ở tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM). Anil là huấn luyện viên yoga, còn Tố Uyên làm phiên dịch và nhân viên lễ tân ở đây.

Thời gian đầu, mối quan hệ của họ chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đồng nghiệp. Ấn tượng của Tố Uyên về Anil là ngoại hình điển trai, tính cách thân thiện, được nhiều người mến mộ. Còn Anil ấn tượng với nụ cười tỏa nắng của cô gái Việt.

Bẵng đi 2 năm, họ mất liên lạc. Anil gặp chấn thương nên nghỉ dạy ở trung tâm, còn Tố Uyên bỏ dở công việc lễ tân để tập trung cho việc học. 

Năm 2019, họ vô tình gặp lại nhau tại một quán bánh canh cá lóc. Anil hỏi Uyên: “Về dạy yoga cùng anh nhé?”. Uyên đáp vu vơ: “Vâng”.

Không ngờ, anh chủ động ngoắc tay cô – một cái ngoắc tay mà cho đến giờ Uyên vẫn xem đó là sự ủng hộ của thần linh, gắn kết hai người với nhau.

“Anh mở trung tâm yoga rồi tôi chuyển về làm cùng anh. Ngày qua ngày, anh tỏ ra thân thiết, gần gũi với tôi, quan tâm đến tôi. Đầu năm 2022, anh lần đầu tỏ tình và bị tôi từ chối. Cuối năm 2022, anh tỏ tình lần nữa và lần này, anh không cho tôi cơ hội đắn đo”, Tố Uyên kể.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu - Ảnh 3.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu - Ảnh 4.

Tố Uyên vượt qua mọi thành kiến để đến với chàng trai Ấn Độ


Đêm đó, Anil chở Tố Uyên đi ăn và tỏ tình. Anh không chỉ ngỏ lời yêu mà còn trực tiếp hỏi cưới cô. Thấy Uyên lặng thinh không đáp, anh chở cô đi lòng vòng khắp các con đường ở TPHCM với lời hẹn “Khi nào em nói đồng ý, anh sẽ chở em về nhà”.

Tố Uyên lúc này thú nhận lòng mình: “Em có thể tin tưởng anh được không? Em nghe mọi người nói anh đào hoa, qua lại với nhiều phụ nữ”.

Câu nói khiến Anil nước mắt tràn mi. Anh nức nở: “Lời nói xấu dễ tin vậy sao?”. Tố Uyên bất giác nhớ lại, suốt thời gian ở bên anh, cô thấy anh tử tế, đàng hoàng nhưng bản thân lại bị trói buộc bởi những lời đàm tiếu vô tình. Lần này, cô quyết định gạt bỏ “lời ong tiếng ve”, cho bản thân và đối phương cơ hội.

“Tôi yêu anh ấy, nói thật là phải đạp lên biết bao lời xì xào, bàn tán. Yêu chỉ vì yêu thôi, không quan tâm người ta đàm tiếu thế nào”, Tố Uyên chia sẻ.

Chạy xe thâu đêm về nhà người yêu ra mắt

Dịp tết Nguyên đán 2023, Anil về nhà Tố Uyên ra mắt. Dịp đó, Uyên về quê trước, còn Anil bận việc nên chạy xe về sau.

Đêm giao thừa, Anil một mình chạy xe suốt 12 tiếng đồng hồ, vượt 600km từ TPHCM về Quảng Ngãi ra mắt nhà bạn gái. Sáng mùng 1, anh bước vào nhà với gương mặt mỏi mệt nhưng vẫn tươi cười chào hỏi ba mẹ vợ tương lai.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu - Ảnh 6.

Chuyện tình của họ được ba mẹ Tố Uyên ủng hộ

Là người ngoại quốc nhưng Anil nói tiếng Việt rất sõi. Anh dễ dàng “ghi điểm” với ba mẹ Tố Uyên.

Trò chuyện một hồi, ba mẹ cô thân tình chia sẻ: “Con gái bác vụng về đủ đường. Con ưng nó, muốn cưới nó thì phải chịu đựng được tính nết và chịu khó chăm sóc, bảo ban nó. Nếu muốn cưới Uyên, con phải ở Việt Nam chứ ba mẹ không đồng ý gả con gái qua Ấn Độ”.

Lời nói thẳng thắn khiến Anil bật cười. Anh đồng ý ngay lập tức bởi khi xác định yêu và cưới Tố Uyên, anh càng kiên định vào kế hoạch định cư ở Việt Nam của mình.

“Cho đến giờ, tôi vẫn chưa về Ấn Độ gặp ba mẹ chồng mà chỉ trò chuyện qua cuộc gọi video. Ở Ấn Độ vẫn còn tồn tại kiểu hôn nhân sắp đặt, ba mẹ anh có lẽ muốn anh cưới một cô gái Ấn Độ để hòa hợp hơn cả về ngôn ngữ, văn hóa, nếp sống... Tuy nhiên, Anil trước nay luôn tự lập nên người anh ấy muốn cưới không ai có thể ngăn cản.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu - Ảnh 7.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu - Ảnh 8.

Tố Uyên được chồng hết lòng chăm sóc trong cả thai kỳ


Tôi cảm nhận, gia đình anh chưa chấp nhận 100% hôn sự này nhưng vì không phải sang Ấn Độ làm dâu nên tôi vẫn thấy mọi thứ nhẹ nhàng. Ba mẹ anh khi nói chuyện với tôi cũng rất vui vẻ, thân thiện”, Tố Uyên chia sẻ.

Tháng 10/2023, cặp đôi đăng ký kết hôn và về chung một nhà. Họ sớm có con nên chưa tổ chức đám cưới. Tương lai, họ sẽ tổ chức lễ cưới thật chỉn chu ở cả Việt Nam và Ấn Độ.

Nên duyên với Anil, Tố Uyên càng hiểu rõ thế nào là “ghét của nào, trời trao của ấy”. Một người đàn ông cô từng có thành kiến, giờ đây lại hết lòng thương yêu và gắn bó với nhau.

Anil là người chồng, người cha đầy trách nhiệm, luôn ưu tiên vợ con. Mọi việc nhà như chợ búa, cơm nước, dọn dẹp... anh đều lo liệu chu toàn. Tố Uyên cười nói: “Kể từ ngày sống cùng anh, tôi chưa phải đi đổ rác bao giờ”.

Vượt 600km về ra mắt, chàng trai Ấn Độ bật cười khi bị nhà gái 'đe' mấy câu - Ảnh 9.

Tổ ấm hạnh phúc của cặp đôi

Tố Uyên tự nhận mình là người vợ vô tâm và vụng về đủ đường. Tuy nhiên, Anil chưa từng phàn nàn về điều này, ngược lại luôn tìm cách bù đắp khuyết điểm của vợ để tổ ấm tròn đầy hơn mỗi ngày.

“Chúng tôi vẫn đang trên chặng đường hoàn thành từng mục tiêu của gia đình nhỏ. Tôi hy vọng, mình sẽ được trải nghiệm nhiều hơn khi có bạn đời là người ngoại quốc”, Tố Uyên chia sẻ.

Cô dâu Ê Đê dẫn nhà gái đi đón chú rể Đan Mạch, đám cưới rộn ràng khắp buôn làngCô dâu Ê Đê dẫn nhà gái đi đón chú rể Đan Mạch, đám cưới rộn ràng khắp buôn làng

Hình ảnh chú rể Đan Mạch mặc trang phục truyền thống của người Ê Đê cùng cô dâu về nhà khiến người xem thích thú.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
'Người cha đen nhẻm' chạy từ hầm mỏ đến bệnh viện chờ vợ sinh gây xúc động

'Người cha đen nhẻm' chạy từ hầm mỏ đến bệnh viện chờ vợ sinh gây xúc động

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Một đoạn video ghi lại cảnh người đàn ông mặc nguyên bộ đồ thợ mỏ, toàn thân phủ đầy bụi than, đứng chờ vợ ở bên ngoài phòng sinh khiến mạng xã hội rưng rưng xúc động.

Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Bị tạt axit hủy hoại khuôn mặt, cô gái Đắk Lắk tìm thấy hạnh phúc bên bạn học cũ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Tình yêu chân thành đã chữa lành tâm hồn đầy đớn đau và mất mát của cô gái Đắk Lắk từng bị tạt axit, hủy hoại 75% khuôn mặt.

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Mất 2 tay 1 chân sau tai nạn, người đàn ông tìm lại cuộc đời nhờ tình yêu của vợ

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Kết được mối duyên lành sau vỏn vẹn 29 ngày, cuộc đời người đàn ông bất hạnh đã sang trang mới kể từ sau tai nạn kinh hoàng.

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Yêu mẹ đơn thân Việt kém 16 tuổi, người đàn ông Ấn Độ vượt 3.000km để kết hôn

Chuyện vợ chồng - 1 tuần trước

Yêu sự bản lĩnh và mạnh mẽ của mẹ đơn thân Việt, chàng trai Ấn Độ không màng đến khoảng cách xa xôi, quyết tâm cưới cô làm vợ.

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Kết hôn lần đầu ở tuổi 76, bà lão chứng minh 'không bao giờ là quá muộn để yêu'

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Bà Janet Fontane, 76 tuổi, đến từ Seattle (bang Washington), đã tìm thấy một nửa đích thực qua mạng xã hội và tổ chức đám cưới trong mơ sau nhiều năm sống một mình.

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện tình cổ tích của chàng trai khiếm thị làm nghề mát-xa và nữ tiến sĩ Mỹ

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Chuyện tình của một người đàn ông khiếm thị ở vùng quê Trung Quốc với một phụ nữ Mỹ có học vị tiến sĩ khiến dân mạng xúc động. Dù khác biệt về ngôn ngữ, học vấn và xuất thân, họ vẫn quyết định kết hôn và xây dựng tổ ấm hạnh phúc suốt 20 năm.

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Vợ nằm ở cốp xe để 'phục kích' vì nghi chồng ngoại tình

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Một tình huống hi hữu vừa xảy ra tại thành phố Salta khiến lực lượng cảnh sát giao thông "dở khóc dở cười".

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Con gái dẫn người thương về ra mắt, mẹ khóc suốt 1 tuần và cái kết xúc động

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

Mẹ khóc suốt 1 tuần khi con gái dẫn người thương về ra mắt. Nhưng khi đã thấu hiểu lòng con, người mẹ nhắn nhủ điều cảm động.

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Phụ nữ có nguy cơ ngoại tình nhiều nhất ở độ tuổi này, khi hôn nhân tưởng chừng hạnh phúc

Chuyện vợ chồng - 2 tuần trước

GĐXH - Ai cũng nghĩ phụ nữ tuổi ngoài 30 ổn định, lý trí, nhưng sự thật gây sốc: chính ở độ tuổi này, họ lại dễ sa vào “lưới tình” ngoài hôn nhân nhất!

Top