Chuyện xúc động về người phụ nữ nhận nuôi 2 bé gái bị bỏ rơi ở Hà Nội
Đời sốngGia đình chị Nga tạm thời nhận nuôi và chăm sóc hai bé gái bị bỏ rơi trong đêm Hà Nội mưa lất phất.
GĐXH – Tháng 8 âm lịch năm 2026, 3 con giáp Tỵ, Dậu, Sửu vận trình có nhiều chuyển biến. Trong đó, Sửu công việc, tài lộc thuận hơn cả.
Gia đình chị Nga tạm thời nhận nuôi và chăm sóc hai bé gái bị bỏ rơi trong đêm Hà Nội mưa lất phất.
Thời điểm chúng tôi đến, nắng đã lên trên bản Sơn Hà, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An. Công tác dọn dẹp, khắc phục sau lũ vẫn đang được lực lượng quân đội và chính quyền địa phương phối hợp hoàn thành.
Dòng lũ đục ngầu cuốn đất đá, cây cối ầm ầm đổ về các khu vực ở huyện Kỳ Sơn (Nghệ An). Nhiều nhà dân bị dòng lũ làm đổ sập, ôtô và nhiều tài sản bị cuốn trôi.
Bố mất, mẹ và chị gái ở xa không thể đến chung vui với nữ sinh trong ngày tốt nghiệp. Thế nhưng, sự xuất hiện bất ngờ của một người bạn ngoại quốc đã khiến cô vô cùng xúc động.
Đang sống ở Hà Nội và có công việc cho thu nhập ổn định, nhưng anh Ngọc đã quyết định bỏ lại mọi thứ để về rừng sinh sống.
Biết một chút tiếng Anh bồi, anh Bảo đứng ra làm người phiên dịch giúp Amaury Gidon thanh toán viện phí, hỗ trợ chỗ ăn ở.
Biết được hoàn cảnh của ông Tài, 2 cô gái ở TPHCM đã tìm cách giúp đỡ.
GiadinhNet – Mắc căn bệnh thủy nhưng Thân Ngọc Mạnh với nghị lực phi thường đã không chịu chấp nhận số phận. Chàng trai xương thủy tinh nhưng không hề “dễ vỡ” này còn nỗ lực cống hiến cho cộng đồng nhiều việc mà với không ít người lành lặn có thể chưa làm được.
GiadinhNet – Theo các chuyên gia cho rằng cần đẩy mạnh tháo gỡ rào cản, hỗ trợ thanh niên khuyết tật hòa nhập cộng đồng vì hiện cơ hội cho người khuyết tật vươn lên trong cộng đồng còn nhiều khoảng cách.
Trong cơn mưa lất phất của ngày Hà Nội vào thu, bé Đức An được những người dân đi tập thể dục tìm thấy.
GiadinhNet - Khoảng 2 tuần nay, khi lúa vàng rực các đồi nương, du khách lại đổ về Mù Cang Chải, Yên Bái để check-in mùa vàng
GiadinhNet – Bị tật nguyền, phải nằm bất động một chỗ nhưng với nghị lực phi thường, chàng trai trẻ Phạm Sỹ Long đã vẽ lên những bức tranh, vần thơ… bằng miệng.
Những đốm sáng lập lòe giữa rừng tạo nên "bữa tiệc ánh sáng" đẹp mắt.
Hai mắt không thấy gì nhưng tài lặn biển của ông Chín Liều chẳng kém cạnh ai. Lấy hơi đủ sức rồi ông Chín lặn xuống nước, chừng 30 giây ông đã túm gọn con cá mang ếch trong tay.
Buổi sáng, một số người dân bàng hoàng khi phát hiện thi thể một người phụ nữ mặc váy trôi trên sông Lam.
GiadinhNet - Nữ sinh 14 tuổi bỏ nhà theo xe khách đi ra miền Trung đã được Công an TP.Đà Nẵng tìm thấy và động viên quay về.
Cú va chạm giữa ôtô tải và xe máy trên quốc lộ 1, đoạn qua huyện Bình Chánh (TP.HCM), khiến người phụ nữ tử vong tại chỗ.
Để người dân cùng giám sát và khách hàng không sử dụng dịch vụ của quán karaoke không đủ điều kiện an toàn PCCC, nhiều phường ở Hà Nội đã đặt biển thông báo trước quán vi phạm.
Tuy còn một vài điểm cần thảo luận sâu thêm, nhưng nhìn khái quát, “Đi tìm dấu vân chữ” là một cuốn sách thể hiện những cố gắng tìm tòi của một tác giả có bề dày trong công tác giảng dạy và nghiên cứu. Nó là cuốn sách có ích gợi mở cho người đọc cách tiếp cận văn học từ nhiều góc độ, trong đó có góc nhìn của ngôn ngữ học.
GiadinhNet - Mất cân bằng nội tiết tố sẽ gây ra những tác động xấu đến sức khỏe người bệnh, làm chậm quá trình trao đổi chất và ảnh hưởng đến chức năng sinh lý. Dưới đây là những dấu hiệu nhận biết tình trạng mất cân bằng nội tiết tố ở phụ nữ.
Trước ngày lên đường đi học đại học, Linh Mai viết những lời tâm sự về ông ngoại khiến cộng đồng mạng xúc động.
GiadinhNet - Nạn nhân là những đứa trẻ bị chính người cha ruột của mình đang tâm xuống tay tàn nhẫn.
GiadinhNet - Hiện tại Hà Nội đang có khoảng 80 ổ dịch sốt xuất huyết đang hoạt động. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, bác sĩ khuyến cáo người dân không nên chủ quan, có các biện pháp phòng chống dịch, cũng như tăng cường sức khỏe, chăm sóc tốt cho người bệnh.
Cả gia đình 3 thế hệ sống trong ngôi nhà 6m2 giữa lòng Hà Nội, từng ngày trông chờ vào đồng lương hưu ít ỏi và gian tạp hóa nhỏ của bà giáo Phạm Thị Tuyết.
GiadinhNet – Chỉ vì ghen tuông mà người chồng đã dùng dao chém liên tiếp, làm vợ đứt lìa hai cánh tay. Thế nhưng một điều dễ nhận thấy trong những cuộc mâu thuẫn vợ chồng là sai lầm dưới đây, nhưng không phải ai cũng kiềm chế được.
UBND thị trấn Hương An thông báo ai là thân nhân của cháu bé đến UBND thị trấn để làm thủ tục nhận lại cháu.
Nghĩ ra được đáp án chứng tỏ bạn cực tinh tế!
Nhìn Quốc loay hoay với túi hàng trên chiếc xe máy với một chân, nhiều vị khách ái ngại. Cũng có vài người vỗ vai động viên Quốc: "Ráng lên cháu".