Anh em sinh đôi ly tán trong buổi chiều buồn, hơn 40 năm sau mới gặp lại, nghe mẹ kể lý do
Đời sốngSuốt bao năm xa cách, mỗi khi nghĩ đến người con trai bị thất lạc, ông Tràng, bà Liên luôn cảm thấy vô cùng đau xót.
GĐXH – Tháng 8 âm lịch năm 2026, 3 con giáp Tỵ, Dậu, Sửu vận trình có nhiều chuyển biến. Trong đó, Sửu công việc, tài lộc thuận hơn cả.
Suốt bao năm xa cách, mỗi khi nghĩ đến người con trai bị thất lạc, ông Tràng, bà Liên luôn cảm thấy vô cùng đau xót.
Nam tài xế cho rằng tiền bạc dù quý nhưng cũng là mầm tai họa, ông chẳng biết cách dùng tiền sao cho đúng, dễ "bị tiền sai khiến" nên quyết định chia hết cho anh em.
Người thân của ông Ba cho biết, sau khi bị lừa lấy vé số, ông đã trở bệnh nặng, không ăn uống được bất cứ thứ gì ngoài uống rượu rồi đòi đi tự tử. Gia đình sợ quá liền đưa ông về chăm sóc.
Đám cưới của GS Nguyễn Thị Yến - hiệu trưởng trường Trưng Vương từng gây xôn xao khắp Hà thành.
Khung cảnh tang thương bao trùm tại phường Thọ Xương (TP Bắc Giang), ai nấy đều xót thương 3 nạn nhân trong một gia đình vừa tử vong tối 2/6 vì bị tài xế uống rượu say lái xe Audi đâm phải.
Sáng nay (3/6 tức ngày 5/5 Âm lịch), ngay từ sáng sớm, người dân Thủ đô đã tìm tới các khu chợ truyền thống mua rượu nếp, hoa quả... về thắp hương trong ngày Tết Đoan Ngọ.
Nhờ tài ăn nói xởi lởi cộng với bề ngoài 'dát vàng', quán ăn của anh Đỗ Ngọc Thuận (34 tuổi) lúc nào cũng đông khách.
GiadinhNet - Khi nghe nhiều người bàn tán về độ tuổi lái xe, sức khỏe…, cụ đã gọi điện cho cơ quan công an hỏi và được trả lời là không vi phạm pháp luật.
Đoạn clip ghi lại cảnh bà con chia nhau cá sau khi đánh bắt ở ao chung nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng.
Người phụ nữ bán vé số từ chối cơ hội trở nên giàu sang, trả lại 10 tờ vé số trúng thưởng cho khách dù họ không hề hay biết mình mua những dãy số nào và có trúng thưởng hay không.
Quận ủy Phú Nhuận (TPHCM) phối hợp với chủ một quán cà phê trên địa bàn đã tổ chức trưng bày không gian BV dã chiến, các hình ảnh, hiện vật, tiểu cảnh nhắc lại quá trình vượt qua đại dịch Covid-19.
Một buổi chiều cô Cẩn bỏ nhà ra đi rồi tận gần 40 năm sau mới lại trở về.
Giống như bao người “lên đời” nhờ trúng độc đắc, anh T bắt đầu thay tính đổi nết và quen nhiều bạn mới hơn. Đặc biệt anh ít ở nhà với vợ con, hay la cà nhậu nhẹt rồi gái gú, không màng đến công việc....
MC Ngọc Lan không khỏi xúc động chứng kiến màn “cầu hôn cho kiếp sau” sau khi lắng nghe chuyện tình đẹp như cổ tích của chàng lơ xe si tình với cô hoa khôi Long An.
Sau khi vụ tàu cá Quảng Nam tông trực diện tàu thu mua hải sản Quảng Trị, khiến 6 người rơi xuống biển, 2 thuyền trưởng của 2 chiếc tàu trên đã chia sẻ về vụ việc.
GiadinhNet - Sau khi tông loạt xe máy ở hầm chung cư Hà Nội, xe Mercedes-Maybach được đưa khỏi hiện trường. Còn bảo vệ bị thương đang điều trị tại bệnh viện.
Từ bàn tay nuôi dạy của một người mẹ làm nghề lao công, nữ sinh viên Xuyến đã vượt biết bao gian khó để tốt nghiệp Thủ khoa Viện Vật lý kỹ thuật, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Từng là du học sinh theo học ngành quy hoạch ở Đức, Nguyễn Đức Huy dừng việc học, lựa chọn quay về nước và bắt đầu với công việc phục chế cổ phục Việt.
T. khai tạo hiện trường giả một vụ tự tử để gia đình không đi tìm. Tuy nhiên, nam thanh niên sau đó bị đánh đập, bỏ đói nên vượt biên trốn về Việt Nam.
GiadinhNet - Ngày 26/5, Trung tâm Công viên cây xanh Huế đã tiến hành di dời cây xà cừ hơn 100 tuổi trồng bên đường Lê Duẩn, đoạn trước di tích Nghinh Lương Đình đến vị trí trồng mới.
GiadinhNet - Bé Coca đến hoàn toàn nằm ngoài kế hoạch của chị Thu Hương nên chị đón nhận tin vui này vô cùng bất ngờ và sốc.
GiadinhNet - Trong con mắt của bạn gái, Nhâm Mạnh Dũng điềm đạm, biết suy nghĩ và sống tình cảm.
Sau khi theo dõi đoạn clip, đa số cộng đồng mạng đều lên tiếng chỉ trích gay gắt sự bất cẩn của người phụ nữ.
GiadinhNet - Phản ứng của các cổ động viên nhí vô cùng đáng yêu.
GiadinhNet - Nhâm Mạnh Dũng với cú lắc đầu thành bàn thắng mang về Huy chương vàng SEA Games 31 cho U23 Việt Nam trước Thái Lan có nhiều điều thú vị bên ngoài sân cỏ.
Năm 2001, công việc của anh T bắt đầu “xuống dốc không phanh”. Sau đó một năm, công ty phá sản, đổ nợ hơn 17 tỷ đồng. Anh đành phải bán xe cộ, nhà cửa để trả nợ.
Hơn 20 năm qua, ông Trương Lâm (69 tuổi) vẫn nắn nót viết tay "nhãn hiệu" cho từng gói đậu phộng tự rang. Trong căn nhà lụp xụp, ông vẫn mong có ngày vợ con sẽ quay trở về.
Cơ quan công an đang tiếp tục làm rõ động cơ, mục đích thực sự của người mẹ đến khai tử cho con trai mới 3 tuổi đang còn sống bình thường.