Chủ quán karaoke bị côn đồ nổ súng trước cửa nhà
Pháp luậtMâu thuẫn trong kinh doanh quán karaoke, anh Long bị hai thanh niên nã đạn dằn mặt.
GĐXH - Một người đàn ông ở Thái Nguyên được cho là lo sợ bị bắt khi bị đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động chặn xe nên điều khiển phương tiện lấn sang phần đường ngược chiều, sau đó xảy ra va chạm với xe khách và tử vong.
Mâu thuẫn trong kinh doanh quán karaoke, anh Long bị hai thanh niên nã đạn dằn mặt.
Long đến trụ sở Công an khai nhận toàn bộ hành vi cầm dao chém hàng loạt gương ô tô trên đường. Tại đây đối tượng vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn.
Hiếu sử dụng ma tuý đá rồi đi vào phòng thì bị “phê” và tưởng tượng ra có người đến giết mình. Hiếu khoá cửa cố thủ trong phòng rồi dùng kéo kề vào cổ con trai mình la hét.
Ấm ức khi bị người tình lạnh nhạt và chưa trả hết tiền vay, Dũng xông vào nhà đâm hai con của bà này, tưới xăng, phóng hoả.
Một người chạy xe máy đã liên tiếp chặt, chém vào kính chiếu hậu của nhiều xe hơi trên đường Đinh Bộ Lĩnh, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
GiadinhNet - Do mâu thuẫn chuyện gia đình, Bính lạnh lùng cầm dao chém mẹ vợ và vợ sau đó tự sát.
Vụ hỗn chiến ở bệnh viện khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương. Trong số 3 người bị thương nhập viện điều trị có 1 người đã trốn viện, 1 người xuất viện và 1 người đang nằm khoa Hồi sức.
Hàng trăm dân chơi trong các quán bar náo loạn khi cảnh sát ập vào, chó nghiệp vụ được huy động lùng sục nhiều ngõ ngách tìm ma túy.
Sau khi làm quen, nam thanh niên rủ cô bé mới lớn đi chơi rồi làm chuyện người lớn”. Dù cô bé đồng ý nhưng thanh niên vẫn phải trả giá đắt.
Hương (22 tuổi, ở Ninh Bình) làm quen với anh Khang qua mạng. Cô ta sau đó tìm về nhà anh Khang chơi rồi lừa lấy xe SH bán lấy tiền chi tiêu cá nhân.
Nhóm thanh niên đâm trọng thương chủ tiệm game bắn cá rồi tiếp tục xông vào bệnh viện truy sát gây ra cảnh hỗn loạn. Vụ việc khiến anh Thiện chết, 3 người khác bị thương.
GiadinhNet - Chỉ trong buổi tối, gần như cả cơ nghiệp của gia đình anh Đỗ Văn Hưng bị hủy hoại. Kẻ xấu đã dùng vật sắc nhọn chặt đứt gân chân 9 con trâu vốn đang khỏe mạnh. Gia đình anh Hưng nhận định, có thể có kẻ đã thuê người hãm hại anh bằng việc triệt hạ về kinh tế.
Không những đánh đập, 3 người này còn xé quần áo, dùng kéo cắt tóc và đập phá đồ đạc trong nhà của chị H.
Vào lúc đầu giờ chiều ngày 27/10, tại khu vực cầu vượt Tây Sơn – Chùa Bộc (quận Đống Đa, Hà Nội) xảy ra vụ va chạm giao thông, ngay sau đó người phụ nữ bị mất trộm toàn bộ tài sản.
GiadinhNet - Do hoàn cảnh khó khăn, thiếu hiểu biết pháp luật, lại sợ làng phạt vạ do ngoại tình dẫn đến mang thai nên người mẹ 42 tuổi đã sát hại con trai mới chào đời rồi đưa đến chôn tại nhà mả của làng. Vụ việc chỉ bị phát hiện khi một nhân chứng nhí kể lại sự việc.
GiadinhNet - Ngay sau khi nhận được tin báo, cơ quan công an đã triển khai lực lượng truy đuổi và bắt giữ thành công đối tượng khi đang trên đường tẩu thoát.
Gặp người hàng xóm, ông Nhĩ liền buông lời chửi đổng nên dẫn tới vụ xô xát giữa những đứa con với nhau.
Cơ quan Công an cho biết, thông tin cô gái bị hiếp giết ở tuyến đường đi cầu Thái Hà (cầu nối hai tỉnh Hà Nam và Thái Bình) là không chính xác.
Trong lúc leo qua hàng rào để bỏ chạy thì tên trộm bị chủ nhà nắm hai chân kéo xuống. Lúc này tên trộm lấy dao đâm liên tiếp vào tay chủ nhà rồi tẩu thoát.
Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã bắt khẩn cấp Phan Văn Hưng (25 tuổi, trú tại xã Bình Dương, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) để điều tra, làm rõ về hành vi "giết người".
Chiều 26.10, Công an huyện Ia Grai cho biết, đã khởi tố vụ án chị R (42 tuổi) - dân tộc J’rai, trú tại xã Ia Pếch, huyện Ia Grai, tỉnh Gia Lai để điều tra hành vi "giết con mới đẻ". Tuy nhiên vì vấn đề sức khỏe nên công an đã cho chị R. tại ngoại.
Người đàn ông đang thực hiện hành vi đồi bại với cô gái bị tâm thần thì anh trai nạn nhân phát hiện chém nhiều nhát.
Do vợ nhất quyết ly hôn, thừa lúc vợ ngủ say ở nhà cha ruột, người chồng trẻ đã lẻn vào dùng dây điện cột vào chân người phụ nữ rồi cắm điện, khiến nạn nhân có nguy cơ cưa chân.
GiadinhNet - Tang vật thu giữ tại gầm ghế chỗ ngồi của các đối tượng 2 chiếc ba lô hành lý, bên trong chứa tổng cộng 45 bánh chất bột màu trắng nghi ma túy, các đối tượng khai nhận đó là heroin.
GiadinhNet - Bộ Luật hình sự 2015 chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2018. Với việc áp dụng bộ luật hình sự này, nhiều tội danh đã được giảm nhẹ hình phạt, nhiều tội danh không còn án tử hình, án chung thân.
GiadinhNet - “Ngày bị công an bắt tôi nghĩ chắc cả nhà chết hết. Ba đứa con nhỏ ở nhà chỉ có nước chết đói…”, bà Đặng Thị Nga sụt sùi nhớ lại.
Bất ngờ khi được cha nạn nhân xin tòa giảm hình phạt, hai bị cáo òa khóc, nói "xin lỗi gia đình, xin lỗi vong hồn cháu".
GiadinhNet - Sáng 26/10, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên 5 năm tù đối với bị cáo Moong Thị May (32 tuổi, trú xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) về tội “Mua bán người”.