Bé trai 15 tuổi tố bị người đàn bà U60 xâm hại tình dục
Pháp luậtMột bé trai 15 tuổi tố cáo bị 1 người phụ nữ 57 tuổi dụ dỗ đưa vào nhà nghỉ, có 2 lần ép quan hệ tình dục.
GĐXH - Một người đàn ông ở Thái Nguyên được cho là lo sợ bị bắt khi bị đối tượng giả danh Cảnh sát cơ động chặn xe nên điều khiển phương tiện lấn sang phần đường ngược chiều, sau đó xảy ra va chạm với xe khách và tử vong.
Một bé trai 15 tuổi tố cáo bị 1 người phụ nữ 57 tuổi dụ dỗ đưa vào nhà nghỉ, có 2 lần ép quan hệ tình dục.
GiadinhNet – Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ, bố đẻ đã dùng gạch đánh con gái ngất xỉu phải nhập viện.
Sau khi thỏa thuận với vợ cũ về việc tìm phụ nữ để bán sang Trung Quốc, Việt đã nhẫn tâm bán cả người yêu chỉ để lấy 5 triệu đồng và phải trả giá đắt…
Nhóm 5 thanh niên gốc Bắc đã bắt giữ, đánh đập nạn nhân vì tình nghi Tâm lấy trộm chiếc xe gắn máy.
Ngày 23/10 tới, TAND huyện Châu Thành (Long An) sẽ tiếp tục chủ trì buổi thương lượng lần ba với anh Đặng Ngọc Thanh do các bên chưa thống nhất được mức bồi thường oan.
Con rể là nghi can hại chết bố vợ đã ra đầu thú sau 2 ngày lẩn trốn tại tỉnh Bình Thuận, được di lý vào Đồng Nai để tiếp tục điều tra.
Dùng miệng áp vào thân thể bệnh nhân rồi nhả ra các viên đá- đó là cách chữa bệnh bằng phương pháp hút "độc" của thầy lang Đinh Văn Ngâu (trú xã Pờ Ê, huyện Kon Pơ Long, tỉnh Kon Tum).
Bị người tình đuổi ra khỏi nhà, ấm ức Se mua thuốc trừ sâu để tự tử. Tuy nhiên sau đó, đối tượng đã mang thuốc đổ vào bồn nước sinh hoạt để hại cả nhà người tình.
Sau khi bị chiếm đoạt xe máy, một cô gái đã nghĩ ra chiêu độc để bắt nóng kẻ đã lừa mình.
Một kỹ sư xây dựng lẩn trốn 25 năm, khi ra công an xã trình báo mất trộm thì bị Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an TP.HCM (PC52) bắt giữ.
Mới quen ở phố Tây, gã đàn ông gốc Phi dụ cô gái quốc tịch Đức về chung cư ở huyện Nhà Bè rồi cưỡng hiếp.
Ngày 11/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đã khởi tố, tạm giam Ma Thanh Toan (65 tuổi), trú tại xã Kim Phú, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi “Giết người”.
Công an đang lấy lời khai 1 người đàn ông nghi sát hại vợ tại phòng trọ trên địa bàn huyện Bình Chánh, TP HCM.
Không đòi được anh Hóa trả lại tiền thừa sau khi mua rượu và đồ ăn, Dũng cầm dao tấn công ngay tại bàn nhậu.
GiadinhNet - Với ý định “quỵt nợ” số tiền 500 triệu đồng, Toan hẹn nhóm đối tác làm ăn di chuyển từ Lào Cai xuống một địa điểm ít người qua lại ở Tuyên Quang để gặp mặt. Tại đây, Toan đã gây ra án mạng khiến một người tử vong.
Chiều 11/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Riềng (Bình Phước), cho biết đã bắt giữ nhóm “quý bà” và làm rõ đường dây đánh bạc quy mô lớn.
Các đối tượng đã thừa nhận pha với xăng A92 nguyên chất với dung môi và bột tạo màu thành loại xăng kém chất lượng để bán cho khách hàng.
Thấy vợ la em mình trước mặt khách, người chồng tự ái xô vợ ngã đập đầu vào tường. Tối đó, người vợ tử vong cạnh người chồng vô tâm ngồi xem phim.
Phát hiện con gái 12 tuổi đi chơi qua đêm cùng nam thanh niên 22 tuổi ở An Giang, gia đình báo cảnh sát điều tra. Nam thanh niên thừa nhận hai lần cùng bạn gái "nếm trái cấm".
Sáng 11/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Châu Thị Thu Nga (nguyên Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Housing Group) và các đồng phạm tiếp tục với phần tranh luận của luật sư và phần trình bày quan điểm của các bị hại. Sau khi kết thúc phần tranh luận, các bị cáo nói lời sau cùng tại Tòa trước khi Hội đồng xét xử chuyển sang phần nghị án.
Thấy vợ chồng con gái cự cãi, ông Đức đứng ra can ngăn thì bị con rể cầm dao đâm vào cổ. Nạn nhân được chuyển đi cấp cứu nhưng đã tử vong.
Trong giây phút gặp lại mẹ đẻ, người may mắn “thoát chết” vì không ăn nồi cháo bị Huấn bỏ thuốc chuột, Huấn và mẹ ôm nhau khóc nức nở. Quãng thời gian hiếm hoi được gần gũi con, người mẹ nghèo luôn nhắc đến việc tha thứ lỗi lầm và động viên con cải tạo tốt.
Thời điểm gây án Nguyễn Thị Thư (SN 2000) chưa đầy 16 tuổi. Thế nên đối diện với 9 năm tù trong trại cải tạo, Thư mới thấy ân hận và thấm thía.
GiadinhNet - Để hợp thức hóa số tiền thu trái quy định, bà Quyên chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập chứng từ chuyển vào quỹ công đoàn nhà trường và chuyển vào quỹ hội phụ huynh học sinh.
Ít phút sau khi dừng đỗ xe máy ở góc tối để tâm sự, anh Thức và bạn gái bỗng tá hỏa khi lù lù xuất hiện 3 gã thanh niên lăm lăm hung khí.
"Vì công an bắt tôi quá sớm, nếu không, không có câu chuyện bị cáo hay bị hại ngồi trong phiên tòa hôm nay", nữ bị cáo Châu Thị Thu Nga nói tại phiên tòa chiều 10/10.
Đang đi trên đường cùng người bạn, anh Lộc bỗng nhiên nghe thấy tiếng nổ, đùi đau buốt và chảy nhiều máu. Bác sĩ kết luận trong đùi anh này có đầu đạn.
Chiều 10/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Long đã thi hành lệnh bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Võ Văn Đặng (36 tuổi, ngụ P.1, TP.Vĩnh Long, Vĩnh Long).