Bé 33 ngày tuổi chết: Cần giám định tâm thần người mẹ
Pháp luậtMuốn làm rõ hành vi của người mẹ trong vụ bé trai 33 ngày tuổi bị chết trong chậu nước ở Hà Nội, cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án, giám định tâm thần người mẹ.
GĐXH - Sản xuất và tàng trữ lượng lớn bột canh giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng Acecook để đưa ra thị trường tiêu thụ, đối tượng Tạ Thị Yến vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ra quyết định khởi tố.
Muốn làm rõ hành vi của người mẹ trong vụ bé trai 33 ngày tuổi bị chết trong chậu nước ở Hà Nội, cơ quan điều tra phải khởi tố vụ án, giám định tâm thần người mẹ.
"Thương con bé từ nhỏ đến lớn đã vất vả, khổ cực, lấy chồng chưa được bao lâu lại xảy ra chuyện này. Đây là việc hết sức đau lòng, tôi mong mọi người, dư luận và gia đình chồng đừng trách, đừng ghét bỏ nó. Xin hãy tha thứ, đừng dồn cháu vào đường cùng", bà Lăm bật khóc.
GiadinhNet – Biết ông Toảnh cầm hung khí đánh mình, ông T. liền chạy về nhà và bị Toảnh đuổi theo vụt cán xẻng trúng đầu khiến ông bất tỉnh, gục ngay tại chỗ.
Thanh niên 32 tuổi tại Đắk Lắk đi đám ma với vợ nhưng bỏ về trước rồi thực hiện hành vi đồi bại với con gái riêng của vợ.
Sự việc diễn ra có camera ghi lại, 1 tháng nay vẫn chưa được giải quyết vì quản lý cửa hàng cho rằng, vị khách kia với hai đối tượng trộm cắp là đồng phạm.
GiadinhNet - Theo nhà chức trách, mỗi bộ giấy tờ giả hoặc bộ dấu giả, Nghĩa bán từ 500.000 đồng đến 25 triệu đồng. Trong 2 năm hoạt động, Nghĩa và đồng bọn thu lợi bất chính gần 1 tỷ đồng.
GiadinhNet - Số viên nén trên là ma túy dạng ngựa được đối tượng mua tại Lào với số tiền là 50 triệu đồng.
“Nữ quái” ở miền Tây đã chuốc thuốc mê hàng loạt đàn ông mê “của lạ”, đáng chú ý trong số các nạn nhân của cô ta còn có cả phụ nữ.
Cho rằng con gái bị bệnh tâm thần bị một người cùng thôn hãm hiếp nhiều lần dẫn đến có thai, mẹ già 68 tuổi đã làm đơn tố cáo, gửi lên các cơ quan chức năng, mong tìm ra thủ phạm để xử lý trước pháp luật...
GiadinhNet - Sau khi sử dụng ma túy, trên đường nhờ bạn nhậu dùng xe máy chở về nhà, Thạch đã rút dao thủ sẵn trong người đâm chết nạn nhân rồi bỏ chạy.
GiadinhNet – Căn cứ vào kết quả điều tra và lời khai của đối tượng, cơ quan công an đã có đủ căn cứ để ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Văn Hạnh về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.
Hiếu nhiều lần dụ dỗ thiếu nữ mới quen qua mạng vào nhà trọ làm "chuyện người lớn". Thấy bụng con gái ngày càng lớn, gia đình đã đưa Hồng đi kiểm tra.
GiadinhNet – “Sau khi sự việc xảy ra, Ban công an xã và địa phương chúng tôi đã làm báo cáo gửi Công an huyện Bình Giang, đồng thời không giao nhiệm vụ cho ông Chiến để chờ cơ quan chức năng điều tra làm rõ”, Chủ tịch xã Thái Học cho biết.
Hàng xóm gia đình bé trai 33 ngày tuổi tử vong bàng hoàng khi nghe tin nghi phạm là mẹ cháu bé. Họ nhận xét, mẹ cháu bé hiền lành, ít nói.
GiadinhNet - Liên quan đến vụ việc bé Vũ Việt A (33 ngày tuổi, ở xã Hữu Bằng (huyện Thạch Thất, Hà Nội) tử vong trong chậu nước, sáng 14/6, nghi phạm sát hại cháu bé đã được công an xác định là Phan Thị Trinh (mẹ cháu bé). Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sản phụ này có dấu hiệu trầm cảm sau sinh.
GiadinhNet – Sau thông tin nguyên nhân dẫn đến cái chết oan nghiệt của cháu bé mới chào đời được 33 ngày tuổi là do chính mẹ đẻ bị mắc bệnh trầm cảm sau sinh sát hại, nhiều người vừa phẫn nộ, vừa xót thương…
Tại phiên xử sơ thẩm, bị cáo nguyên là cán bộ Công an tỉnh Thái Nguyên cho rằng cáo trạng truy tố anh ta là vu khống một cách tinh vi. Do đó, người này chối tội.
Sau chầu nhậu, Vinh rủ nhóm bạn hãm hiếp 3 người khác giới. Thấy Sáng lên tiếng Lan là bạn gái của anh ta nên họ đuổi cô gái ra khỏi ngôi nhà hoang.
Trường hợp kết luận giám định của Cơ quan chuyên môn xác định người mẹ bị mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi trước, trong và sau khi phạm tội thì vụ án sẽ được đình chỉ.
GiadinhNet - Trinh khai nhận mình chính là kẻ nhẫn tâm cướp đi mạng sống của cậu con trai mới hơn 1 tháng tuổi.
Sau quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã xác định được nghi phạm của vụ án bé trai 35 ngày tuổi chết trong chậu nước chính là mẹ đẻ của nạn nhân.
GiadinhNet – Cơ quan công an đang tích cực truy tìm tung tích người lái chiếc xe ô tô đâm vào máy quay phim của nhóm phóng viên VTV trong lúc tác nghiệp.
Theo lời khai của PhanThị Trinh cũng là mẹ ruột của cháu V.A, sau khi tỉnh dậy, thấy đau đầu và có cảm giác như có ai nhập vào người khiến Trinh mất kiểm soát và thực hiện hành vi giết chính con đẻ của mình.
Sau khi xác định nghi phạm sát hại cháu bé 33 ngày tuổi ở Thạch Thất, Hà Nội là người mẹ ruột, cơ quan chức năng đã tạm giữ Tr. để điều tra đồng thời tiến hành dựng lại hiện trường vụ việc.
Dù bị tấn công gây thương tích, trước toà, hai người chị vẫn xin giảm án cho em vì thương anh ta bị tâm thần.
Sau khi điều tra lại, người đàn ông chở xác con rể đi đầu thú vẫn được xác định phạm tội trong trạng thái bị kích động.
GiadinhNet – Mẹ đẻ cháu Vũ Việt A. (33 ngày tuổi) bước đầu được xác định là nghi can gây ra cái chết thương tâm của con trai mình.
Mỗi lần muốn "vui vẻ" với các cô gái bán thân, khách phải đưa cho Tuấn 1,5 triệu đồng. Số tiền trên, "tú ông" chỉ chi cho các cô gái 500.000 đồng.