Vỡ hụi tiền tỷ ở xóm nghèo
Pháp luậtNgười phụ nữ chủ hàng tạp hóa ở xã Bình Minh (Quảng Nam) bị cho là đã ôm nhiều tỷ đồng của hàng chục hộ dân bỏ trốn khỏi địa phương.
GĐXH - N.Đ.T ở Bắc Ninh đã thuê 2 ô tô tự lái của người dân rồi mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc và trả nợ. Sau khi bị tố giác, T đến cơ quan công an đầu thú và bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Người phụ nữ chủ hàng tạp hóa ở xã Bình Minh (Quảng Nam) bị cho là đã ôm nhiều tỷ đồng của hàng chục hộ dân bỏ trốn khỏi địa phương.
GiadinhNet - Trong cuộc đời của mỗi con người, ai cũng có lần vấp ngã và trải qua những biến cố khác nhau. Điều quan trọng là chúng ta có dám đứng lên từ chính nơi ta vấp ngã hay không. Câu chuyện về ông chủ hãng salon tóc thời trang ở huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) như một minh chứng cho sự vượt qua lỗi lầm để trở thành người có ích.
Phiên xử vụ dâm ô đối với trẻ em xuất hiện một tình huống khá lạ: Cha mẹ của bị hại cãi nhau ngay tại tòa vì người thì xin HĐXX tha cho bị cáo, người thì phản đối.
GiadinhNet – Khi mọi người đập cửa kính chạy vào thì phát hiện chị D. chết trong tư thế khỏa thân, cạnh đó là em rể bị nhiều vết thương ở cổ và đang hôn mê sâu.
Hồng mang thức ăn có trộn thuốc mê cho nạn nhân hoặc lén bỏ vào nước uống, đợi nạn nhân mê man lột sạch tài sản.
Nghe tiếng tri hô, người dân đập cửa xông vào thì phát hiện em rể và chị dâu nằm trên vũng máu, cạnh con dao mổ heo.
Phiên phúc thẩm vụ án VNCB sáng 10/1 mở đầu bằng việc đại diện VKS Cấp cao tại TP.HCM đưa ra quan điểm về kháng cáo trong vụ án.
Cơ quan chức năng xác định tháng 3/2015 - 9/2016, Huân đã chiếm đoạt 690 triệu đồng của 3 người là đồng nghiệp và phụ huynh học sinh.
Ngày 10/1, TAND TPHCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Ly (SN 1980, ngụ huyện Bình Chánh, TPHCM) 6 năm tù, Nguyễn Hồng Tân (SN 1985, ngụ tỉnh Thanh Hóa) 5 năm tù cùng về tội “sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm”.
Nghi bạn đăng "ảnh nóng" của mình lên mạng, cô giáo trẻ ở Hà Tĩnh gọi người đến hành hung. Nhà trường ra quyết định kỷ luật cô vì hành vi này.
Do quen biết, nên mỗi ngày những tiểu thương đóng cho bà Thaí (ở Khánh Hòa) từ 100.000 đến 10 triệu tiền hụi. Sau hơn một năm, bà này bỏ trốn cùng hàng tỷ đồng.
Tối 10/1, Công an tỉnh Bình Dương cho biết đang mở rộng điều tra nghi án bé trai 8 tháng tuổi bị giết, còn người mẹ bị đâm trọng thương.
Ngày 10/1, phiên tòa phúc thẩm xét xử đại án gây thiệt hại hơn 9.000 tỷ đồng xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB) chuyển sang phần tranh luận. Đại diện VKSND Cấp Cao tại TP.HCM đã phát biểu quan điểm về vụ án.
Bộ Công an yêu cầu đơn vị thực hiện nghiêm chủ trương cấm tặng quà Tết cấp trên dưới mọi hình thức, không sử dụng ngân sách và phương tiện công trái quy định trong dịp Tết, lễ hội.
GiadinhNet - Đang ngủ trong phòng cùng hai con nhỏ, bất ngờ mẹ con chị G bị em dâu tạt nước sôi vào người gây bỏng nặng. Sau những tiếng gào thét xé toang màn đêm, người thân hốt hoảng đưa hai nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị bỏng nặng.
Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu được sổ sách, nhật ký cuộc gọi của chủ tiệm bánh pía với người nước ngoài. Đặc biệt, ông Thiện nhiều lần chuyển tiền từ TP.HCM sang Campuchia.
Hai tên cướp chạy vào hẻm cụt ở Sài Gòn sau khi giật được chiếc điện thoại của người đi đường. Người đi đường đã đuổi bắt và đánh chúng bầm dập.
Lao vào buôn vàng và khi lún sâu nợ nần, cô gái vừa tốt nghiệp đại học đã lừa chính người bạn thân giàu có khiến gia đình họ lâm vào bi kịch.
GiadinhNet – Thấy hai vợ chồng người hàng xóm đi qua nhà, bà Xuân đã tạt axit vào người, sau đó về nhà đốt nhà tử tự.
Nguyên nhân có thể do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng nên C. giết vợ rồi uống thuốc diệt cỏ tự tử...
Sau khi cuỗm được tiền cùng chiếc iPhone 6 Plus, tên cướp dụ nạn nhân đến khách sạn vui vẻ, hứa sẽ cho chuộc lại tài sản.
GiadinhNet - Sau khi vụ án Phạm Công Danh được đưa ra xét xử sơ thẩm, ông Trần Qúy Thanh, bà Trần Ngọc Bích đã có đơn kiến nghị, kêu cứu đến các cơ quan chức năng, trong đó có Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng và các cơ quan tố tụng.
Thông tin ban đầu, trước khi xảy ra vụ việc, bà Xuân có mâu thuẫn với hai hộ hàng xóm và sử dụng axít để tấn công những gia đình trên, sau đó quay về nhà, khóa trái cửa, đốt nhà tự tử.
Sau buổi nhậu, anh Hoàng (32 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp) nhớ lại chuyện mâu thuẫn cũ với Thanh nên đến nhà người này đòi đánh.
Trên đường từ Sài Gòn đi Hậu Giang, khi qua tỉnh Vĩnh Long, anh Sơn cho ôtô tấp vào lề và ngủ lấy sức. Tỉnh giấc, tài xế tá hoả khi phát hiện bị mất tài sản.
Tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông V và cháu B đang đứng cạnh nhau, khi cháu B đang tốc áo để lộ phần ngực thì một người dân phát hiện nên chưa xảy ra hậu quả.
Cả ba người bạn rủ nhau đi mua rượu. Hùng nói hết tiền, rồi cự cãi với Trơn, dẫn đến đánh nhau gây án mạng.
Thủy một mực khai không có đồng phạm, thấy đứa trẻ ở bên đường dễ thương nên bế đưa đi, muốn mang về nhà nuôi, tuy nhiên cảnh sát nghi ngờ điều này.