CSGT bắt kẻ dùng dao uy hiếp cướp điện thoại
Pháp luậtGiadinhNet - Chỉ vì chiếc điện thoại di động, một kẻ cướp dùng dao Thái Lan uy hiếp người khác.
GĐXH - Mua trang phục giống Công an nhân dân và biển số xe nền xanh để giả danh lực lượng công an cưỡng đoạt tài sản, một thanh niên ở Phú Thọ đã bị khởi tố, bắt tạm giam.
GiadinhNet - Chỉ vì chiếc điện thoại di động, một kẻ cướp dùng dao Thái Lan uy hiếp người khác.
Nhóm cướp lẻn vào nhà một công an xã, dùng súng khống chế chủ nhà rồi cướp đi hơn 5 cây vàng và hàng chục triệu đồng.
Với những khách thường xuyên đến quán, Hiền bật đèn xanh cho nhân viên phục vụ khách hàngđến Z.
Vào được trong nhà, Tùng Lâm liền đi thẳng lên tầng trên, nơi có chị Phương đang tắm cho con, dùng dao đâm nhiều nhát vào lưng và ngực chị Phương.
Bị chê lề mề, Thọ gây sự rồi cầm dao đâm một nhát khiến đồng nghiệp tử vong tại chỗ.
Như ATV đã đưa tin về vụ trọng án giết người, cướp tài sản của một phụ nữ độc thân ở thôn Chợ, xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, sau 3 ngày tích cực điều tra truy xét, Phòng CSHS, CATP và CAH Thanh Oai đã phối hợp với CA tỉnh Lạng Sơn bắt giữ được hung thủ khi đang trên đường trốn chạy.
Sau khi đi nhậu về Được thấy chị Nga ngồi nhậu với 3 thanh niên, Được đã lấy dao Thái Lan đâm 2 nhát vào lưng và tay chị Nga.
Thấy bạn gái khoe nhà có nhiều tài sản giá trị, Đinh Quốc Giáp nảy sinh lòng tham. Sau khi liên lạc với đồng bọn, Giáp đã chân trong chân ngoài giúp sức trong vụ trộm két bạc tiền tỷ tại chính nhà người yêu của mình.
Mâu thuẫn trong việc thanh toán tiền phòng, Nam Anh dùng súng tự chế bắn cảnh cáo nhân viên quầy bar và chủ nhà nghỉ.
Đáng nói là, P tường trình cũng giống như Đăng khai báo, trong mối quan hệ tình cảm lẫn những lần vui vẻ trong khách sạn, P đều là người chủ động, thậm chí là chủ động trong việc trả tiền phòng khách sạn, cho tiền Đăng đón xe về quê.
Tại cơ quan công an, bước đầu Tuấn khai nhận gặp B. đi trong đêm trên một con đường vắng nên đã dùng vũ lực quật ngã nạn nhân xuống đường thực hiện hành vi hiếp dâm và bóp cổ B. cho đến chết.
Sáng 30/5, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Cư, 37 tuổi, ở thôn Văn Trường Tây, xã Mỹ Phong, huyện Phù Mỹ, mức án tù chung thân về tội giết người.
Mặc dù đau đớn trước cái chết của hai con, người mẹ vẫn tha thiết xin tòa giảm án cho bị cáo.
Mặc kệ lời cầu xin và kêu khóc của con gái mới 14 tuổi, người cha đã nhẫn tâm giở trò đồi bại.
Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an tỉnh Bình Thuận đã có kết luận điều tra vụ án nữ BS Mai Thị Thanh Thúy (Trưởng khoa Nhi, BV Đa khoa Nam Bình Thuận) bị sát hại tại nhà riêng làm xôn xao dư luận.
Được giao quản lý tiệm hớt tóc, Hưng tuyển 15 thiếu nữ trẻ đẹp để bán dâm cho khách làng chơi với giá một triệu đồng mỗi lượt. Nhờ đó, tiệm hớt tóc, gội đầu nườm nượp người ra vào.
Trong bữa ăn, cháu Hiếu quấy khóc không chịu ăn. Hưng dỗ dành nhưng cháu Hiếu vẫn khóc, Hưng liền dùng một thanh tre dài 60 cm, đường kính 1,5 cm vụt vào hông và chân tay cháu. Hậu quả, cháu Hiếu bị gãy xương chân trái.
Nữ sinh viên bị bạn trai mới quen đưa vào nhà nghỉ khống chế, giam lỏng suốt hai ngày đêm để ép gia đình cô mang 400 triệu đồng đến chuộc.
Lợi dụng các đôi nam nữ rủ nhau ra bãi đất trống của Khu đô thị Kim Chung, Di Trạch, huyện Hòai Đức, Hà Nội, Trần Văn Kế, 19 tuổi ở Hải Hậu, Nam Định đã dùng hung khí để cướp tài sản. Đáng chú ý, thủ đoạn của đối tượng tuy không mới nhưng không ít các đôi nam nữ vẫn mất cảnh giác và trở thành nạn nhân...
Long bị bắt tại quán cà-phê Hội Ngộ ở Ngọc Tam, xã Điện An, huyện Điện Bàn, Quảng Nam khi đang nhận 50 triệu đồng tiền “chạy án”.
Thấy con trai say rượu đuổi đánh vợ, ông Cường can ngăn nhưng bất thành. Giận dữ, ông cùng người thân lao vào đánh chết con.
Trưởng khoa nhi Bệnh viện đa khoa Nam Bình Thuận (Bình Thuận) tử vong bởi vô số vết đâm của gã hàng xóm chưa tròn 18 tuổi.
Bất ngờ đột kích, lực lượng công bắt quả tang “tú bà” Hà Thị Ngoan và “tú ông” Cao Tiến Chung đang tổ chức hoạt động mua bán dâm.
Khi rời nhà, anh L. sực nhớ quên một số đồ dùng nên quay về nhà lấy. Vào nhà, anh L. bắt gặp Tiến đang khống chế cháu DTTH (15 tuổi, con gái anh L.) để thực hiện hành vi đồi bại.
Ngày 28/5, Công an huyện Từ Liêm (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ vụ cố ý gây thương tích, bắt Quách Văn Khích (SN 1989), Bùi Văn Vượt (SN 1992, cùng ở Lạc Sơn, Hòa Bình) - đều là công nhân xây dựng khu đô thị Nam Cường (xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm).
Được mời về Đồng Tháp ăn cưới, Nguyễn Thành Trung đã lận lưng 2 con dao để trả thù giùm cho bạn.
GiadinhNet - Năm 2012 tôi có thi tuyển công chức, do mai mối tôi biết đến một chị làm ở cơ quan mà tôi sắp thi tuyển. Sau vài lần hẹn gặp, chị ấy nói tôi đưa chị 190 triệu đồng thì khả năng đỗ là 100%. Về bàn bạc với gia đình, bố mẹ tôi đã đồng ý “chạy”, sau đó tôi giao số tiền đó cho chị, khi bàn giao chị có ký nhận, nhưng không ghi rõ họ tên.
GiadinhNet - Sau khi Báo GĐ&XH có loạt bài phản ánh về việc ông Hồ Đăng Đề (SN 1956, trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) phá nhà và đưa bà Nguyễn Thị Hoe (80 tuổi, mẹ đẻ ông Đề) ra khỏi nhà, các cơ quan chức năng địa phương đã vào cuộc xác minh.