Bị cướp túi sau khi rút tiền ở cây ATM
Pháp luậtThấy cô gái vừa rút tiền ở cây ATM trước cửa khu công nghiệp, Phương đi xe máy bám theo rồi giật túi xách.
GĐXH - Trưởng phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp thuộc phòng Thuế tỉnh Lạng Sơn bị khởi tố, bắt tạm giam về tội nhận hối lộ, sau khi bị cáo buộc nhận 550 triệu đồng để tạo điều kiện cho doanh nghiệp chiếm đoạt gần 200 tỷ đồng tiền hoàn thuế giá trị gia tăng.
Thấy cô gái vừa rút tiền ở cây ATM trước cửa khu công nghiệp, Phương đi xe máy bám theo rồi giật túi xách.
GiadinhNet - Khi chúng tôi trở lại, thắp hương trên đống đất có dấu vết vừa mới đắp và bắt đầu đào bới được vài lát xẻng thì đã phát hiện họ trong tư thế bị trói, với nhiều lỗ thủng trên đầu do đạn bắn.
Thức dậy, ông N. thấy mình đang một mình trong trạng thái còn lơ mơ do bị đánh thuốc mê. Kiểm tra tài sản mang theo, ông N. phát hiện mình bị mất 2 nhẫn, 1 sợi dây chuyền vàng và 1 điện thoại di động.
Do cháu Nguyễn Văn Hải (sinh ngày 3/11/2011) khóc hoài không nín, Hùng đã đánh vào mặt cháu Hải hai cái, sau đó y tiếp tục xách tay con mình lên cao rồi ném xuống nền nhà.
GiadinhNet- Sáng ngày 28/3, TAND tối cao mở phiên toà phúc thẩm xét xử bị cáo Phan Quốc Dũng và động bọn về tội “Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, nhiều chứng cứ buộc tội các bị cáo bị phản ánh là giả mạo hoặc không có thực. Các chứng cứ kém đến mức đại diện VKSND tối cao giữ quyền công tố tại phiên phúc thẩm nhận định: “Căn cứ buộc tội của toà sơ thẩm TAND Nghệ An không vững chắc”.
Thấy nhà người hàng xóm cùng thôn có con chim chào mào giống chim của mình bị mất, anh Nguyễn Long Hoàng nói chuộc lại với giá 1 triệu đồng nhưng lại lấy chim không trả tiền, liền bị người hàng xóm cầm búa đinh đập vào trán, gây thương tích.
Bực tức vì khách mua dâm cò kè giá, “tú bà” Lê Thị Minh Đức đã cùng nhân viên của quán dùng dao “đoạt mạng” khách.
Ngày 27/3, CA phường Nguyễn Nghiêm, Tp Quảng Ngãi cho biết đang phối hợp với một số phòng nghiệp vụ công an tỉnh điều tra làm rõ một người Trung Quốc đem vàng giả bán.
GiadinhNet - Nghe toà tuyên một mức án quá nhẹ, không tương xứng với hành vi phạm tội bị cáo Đỗ Văn Cường và đồng bọn, bà Nguyễn Thị Ái (81 tuổi), ngẩng mặt lên trời nức nở: “Ai đã giết con tôi”. Tiếng kêu ai oán của người vợ liệt lỹ mất con khiến những người dự toà không khỏi chạnh lòng.
GiadinhNet - Sau khi đòi "chung chi" 500 triệu không được, nhóm côn đồn đã lấy chông sắt để rải ra đường nhằm uy hiếp doanh nghiệp
Một đối tượng ở xã Khánh Lộc huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa bị bắt giữ vì liên quan đến cái chết của cụ bà hơn 90 tuổi với nhiều nhát chém trên cơ thể.
Việc CQĐT tiếp tục làm việc với ông D. đã được Thiếu tướng Phùng Tiến Bộ - giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc chính thức xác nhận.
Thấy cháu bé ngồi chơi trước sân chòi, "yêu râu xanh" đã giở trò đồi bại trong lúc mẹ cháu bé đang ngủ.
Khi chiếc ô tô dừng xe, đặc nhiệm Hà Nội phát hiện các đối tượng có súng nên lập tức dùng biện pháp mạnh khống chế.
Sau khi rủ được 2 cô tiếp viên quán nhậu đến hát karaoke, 3 gã thanh niên tổ chức lén bỏ thuốc mê vào ly nước của nạn nhân rồi lột hết tài sản.
Bị chủ nhà phát hiện tên trộm tẩu thoát. Tuy nhiên, tên đạo chích ngớ ngẩn đã để lại hiện trường một cái quần lửng, bên trong có chùm chìa khóa và một điện thoại di động.
GiadinhNet - Năm người tìm trầm xấu số này đã không trốn khỏi nhóm bắt cóc nên đã bị bắn chết giữa rừng.
GiadinhNet- Nghe tiếng tri hô “cướp, cướp”, người dân và lực lượng công an, bảo vệ dân phố phối hợp tóm được tên cướp.
GiadinhNet - Sáng ngày 27/3, TAND tỉnh Thanh Hoá đã tiến hành mở phiên toà sơ thẩm lần thứ 2 bị cáo Đỗ Văn Cường và đồng bọn về tội “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là phiên tòa thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận vì trong phiên xử sơ thẩm lần thứ 1, bị cáo Cường chỉ bị tuyên hơn 4 tháng tù.
GiadinhNet - Khi thấy 4 chếc xe chở cảnh sát ập vào, nhiều đối tượng trong sới bạc đã điên cuồng dùng đá ném thẳng vào các chiến sỹ.
Vụ trộm táo tợn này xảy ra tại bãi giữ xe trung tâm thương mại Savico, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội.
"Sau khi đâm người xong, nó quay lưng đi, miệng còn lẩm bẩm "chờ tý, chờ tý nhé", rồi nó đi đến nhà bác họ, vào thẳng chuồng lợn ngồi "tâm sự" với heo của nhà ông bác - người bố thở dài kể.
Để qua mặt cơ quan chức năng, Hiếu đã đựng gần 10.000 viên ma túy tổng hợp trong 50 túi nilon màu xanh, trộn lẫn với kẹo dồi, chè để trong chiếc thùng các-tông cũ.
GiadinhNet - Cách hành xử của các cơ quan tố tụng huyện Vân Đồn (Quảng Ninh) khiến cho nỗi đau của gia đình nữ điều dưỡng viên Vũ Thị Lý (công tác tại Bệnh viện Đa khoa Vân Đồn) càng thêm chồng chất.
GiadinhNet - Theo dự kiến, ngày 27/3, TAND tỉnh Thanh Hóa mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử bị cáo Đỗ Văn Cường (SN 1978, trú tại huyện Yên Định, Thanh Hóa) và đồng bọn về tội “Gây rối trật tự công cộng”.
GiadinhNet - Trước đây ba mẹ tôi có mua nhà bằng giấy tay và sau có làm hộ khẩu do ba tôi đứng tên chủ hộ. Do ba mẹ lớn tuổi và tôi cũng là con út trong nhà nên ba mẹ muốn tôi đứng tên căn nhà đồng thời làm chủ hộ. Tôi làm giấy tờ đứng tên quyền sở hữu nhà, ba mẹ tôi cũng biết điều đó và không có ý kiến gì. Vậy hỏi luật sư trường hợp này, các anh và chị của tôi có được hưởng phần di sản thừa kế từ ngôi nhà này khi ba mẹ tôi mất? Lê Bá (Hà Nội)
Cương quyết phản đối mối quan hệ của chị gái 49 tuổi với người tình trẻ hơn 5 tuổi, vợ chồng bà Khuất Thị Hoa đã dùng gậy, xẻng đánh gẫy xương người bạn trai của chị mình khi ông này đến nhà chơi.
Người nhà cô giáo P. trình báo lên cơ quan công an, ngày 13/3, P. dắt xe máy ra khỏi nhà, nói với mọi người trong gia đình là đi dạy nhưng từ đó đến nay không trở về nhà.