Kẻ tù, người tật chỉ vì tranh luận “cháu ăn được thịt chú“
Pháp luậtChỉ vì một cộc tranh luận “lãng xẹt” trong mâm rượu, gã thanh niên 27 tuổi vác dao chém ông chú họ.
GĐXH - Công an tỉnh An Giang đã khởi tố, bắt tạm giam ông Nguyễn Hồng Hải (SN 1969, trú ở xã Sơn Kiên, tỉnh An Giang) để điều tra hành vi vi phạm các quy định pháp luật liên quan đến vụ chìm ca nô, làm 15 du khách tử vong tại Phú Quốc.
Chỉ vì một cộc tranh luận “lãng xẹt” trong mâm rượu, gã thanh niên 27 tuổi vác dao chém ông chú họ.
Câu chuyện tưởng chỉ là mâu thuẫn nhỏ nhặt, nhưng sẵn máu côn đồ, Chiến nhảy xuống xe rút dao đâm liền 2 nhát thấu ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ.
Chỉ tới khi nhận bản án tử hình, sống trong phòng biệt giam, Sơn mới ngẫm nghĩ về quãng đời đã qua của mình.
Giã từ nghiệp diễn, chị đi buôn bán ma túy và 2 lần đi tù với án dài đằng đẵng. Được trả tự do, người đàn bà xuân sắc quyết tâm phục thiện với gánh bún riêu cua bán rong.
Nổi máu tham, Quân phóng xe tay ga trị giá hơn 100 triệu đồng này đi khỏi nơi làm việc.
Cha ông ta có câu “bán anh em xa, mua láng giềng gần”, đằng này bị cáo và bị hại vừa là ‘anh em xa” lại vừa là láng giềng gần.
“Trong phòng giam có treo tấm lịch blốc. Sáng nào dậy Liễu cũng tự tay bóc 1 tờ lịch, đếm 1 ngày nữa đã đi qua. Nhưng không biết đến bao giờ mới tới tờ lịch cuối cùng..." - Trần Thúy Liễu đầm đìa nước mắt.
Sau khi chán các trò giải trí, Nhanh bỗng nổi ý định “tà dâm” với cô bé hàng xóm chỉ vừa mới 6 tuổi.
Ngày 1/11, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy CAQ Thanh Xuân, Hà Nội cho biết, sau quá trình điều tra và xác minh cho thấy diễn viên Hiệp gà (tên thật là Dương Văn Hiệp, quê ở Kim Động, Hưng Yên) không liên quan đến vụ án sản xuất ma túy tổng hợp tại phòng 305 tòa nhà 17T8 Trung Hoà - Nhân Chính (Hà Nội) của Việt kiều Vũ Đình Hải.
Quá bức xúc với việc làm của cha mẹ, H vùng vẫy, cởi được dây trói và bỏ chạy thì bị cha đuổi theo bắt về. Khi đến vườn cao su, H nhìn thấy con dao của công nhân cao su để lại nên nhặt lấy, tự cắt cổ mình để tự vẫn…
Sinh ra trong nỗi tủi nhục của bà mẹ trẻ sau một lần bị hãm hại, Chơn và Chất không biết cha là ai. Thiếu thốn tình thương lại phải sớm vào đời, lúc túng quẫn cặp song sinh rủ nhau gây tội ác.
Không biết bao lần, chị một mình ôm con đi bệnh viện mà nước mắt tuôn rơi.
Cô gái ấy không đẹp như vợ Quỳnh nhưng phấn son rộn ràng, thời trang điên đảo.
Muốn mẹ khỏi bệnh, cô gái tin lời thầy cúng, đồng ý để ông ta "hút hết âm khí" của mình bằng cách quan hệ tình dục.
GiadinhNet – Hàng trăm người dân ở đường Nguyễn Trãi (quận Hải Châu) hoảng hốt khi thấy chị Nguyên la hét, lao ra đường như “ngọn đuốc sống”.
Nghe người tình cũ phủ nhận mọi mối quan hệ tiền bạc, nữ bị cáo 42 tuổi nhìn cô ta với ánh mắt đầy oán hờn.
GiadinhNet - Liên quan tới nghi vấn trẻ mầm non bị cô giáo đâm kim vào tay (đăng trên Báo GĐ&XH số 130, ra ngày 29/10), ngày 31/10, bé L.P.V và gia đình đã có buổi làm việc với cơ quan Công an quận Ba Đình (Hà Nội).
GiadinhNet - Khoảng 18h45 ngày 25/10, Toán phát hiện bà Thắng ở nhà một mình nên lẻn sang hãm hiếp nhưng bị nạn nhân chống cự
GiadinhNet - Ngày 1/11, Công an Thanh Hoá đã bắt giữ Nguyễn Khánh Linh (SN 1994, trú tại xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) về hành vi giết người, cướp tài sản.
GiadinhNet - Hành vi ngang ngược của Tr khiến dư luận địa phương bức xúc, trong khi đó các cơ quan bảo vệ pháp luật địa phương thì lại tỏ ra bất lực.
GiadinhNet - Vụ việc được báo lên cơ quan Công an nhưng đối tượng này vẫn không bị xử lý mà vẫn nhởn nhơ sống ngoài vòng pháp luật.
GiadinhNet - Trong thời gian qua, Báo GĐ&XH có loạt bài phản ánh về những sai phạm trong quản lý, sử dụng, xây dựng tại Trung tâm Dược, 148 Giảng Võ, Hà Nội. Ngày 29/10.
Chị Hai và gia đình nhà vợ tỏ thái độ lạnh nhạt với Xuân. Từ đó, Xuân nuôi ý định dùng thuốc diệt chuột để giết chị Hai.
GiadinhNet - Ngày 1/11/2012, Công an huyện Cát Hải, TP Hải Phòng cho biết đang hoàn chỉnh hồ sơ, truy tố Mai Văn Thương (SN 1995, trú tại xã Phổ Trung, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) về hành vi giết người.
GiadinhNet - Trần Quốc Lĩnh cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt nhiều vụ trộm tài sản trị giá hàng chục triệu đồng.
Không tin việc cháu bé chết dưới giếng là do tai nạn, Trưởng công an xã đã lần ra dấu vết của hung thủ sau nhiều ngày theo dõi.
Điều khiển xe vừa cướp được không đội mũ bảo hiểm tên cướp đã sa lưới lực lượng CSGT.
GiadinhNet - Người dân đường Hoàng Quốc Việt (phường An Đông, TP Huế, Thừa Thiên Huế) mấy ngày qua vẫn chưa hết bức xúc khi chứng kiến cảnh một ông chồng thèm "ăn phở" lại có thêm "máu giang hồ" chuyên đánh vợ chửi con.