Cậu ruột đánh gãy tay đứa cháu gái 14 tuổi
Pháp luậtĐi làm về, không thấy cháu gái 14 tuổi ở nhà, cậu ruột và người mợ đi tìm rồi sau đó đánh đập dã man cô cháu gái, làm cháu bị gãy xương cánh tay phải và nhiều vết bầm trên thân thể.
GĐXH - Lợi dụng nửa đêm khi nhiều gia đình đi ngủ, mất cảnh giác, thậm chí không khóa cửa cẩn thận, Tuyền mang dụng cụ cạy phá cửa, đột nhập vào bên trong tìm kiếm tài sản có giá trị mang đi.
Đi làm về, không thấy cháu gái 14 tuổi ở nhà, cậu ruột và người mợ đi tìm rồi sau đó đánh đập dã man cô cháu gái, làm cháu bị gãy xương cánh tay phải và nhiều vết bầm trên thân thể.
Ngay sau khi bị gọi tên lên vành móng ngựa để xét hỏi, bị cáo Mã Ngọc Thơm đã ngất xỉu.
Sáng nay (29/6), phiên tòa sơ thẩm xét xử vợ chồng chủ trại tôm giống Minh Đức hành hạ dã man cậu bé làm thuê Nguyễn Hào Anh, sẽ được tổ chức lưu động tại Trung tâm văn hóa tỉnh Cà Mau.
Con dao bầu Dụng sử dụng để cướp đi mạng sống của 4 người vừa được cảnh sát tìm thấy. Sát thủ khai hắn gây án, đốt nhà vì mâu thuẫn tình ái.
Sau khi uống rượu về, Đông thấy cháu bé thường ngày vẫn gọi mình là ông ngoại đang chơi trước nhà. Phát hiện thấy vợ đi vắng, Đông nảy sinh ý định hiếp dâm cháu bé.
Ngày 28/6, Công an huyện Phù Cát (Bình Định) đã làm rõ vụ tráo người để nhận tội thay của Nguyễn Văn Giang (29 tuổi, trú ở Quảng Phú Cầu, Ứng Hòa, Hà Nội).
Nạn nhân trong vụ việc là bà Nguyễn Thị Lý, ở thôn 4, Triệu Tiến, Triệu Sơn (Thanh Hóa) khi đang bế cháu ngoại mình là Tào Quốc Huy (7 ngày tuổi) trên tay đã bị ông bác họ dùng xăng để thiêu sống.
Đó là lời biện minh kỳ cục nhất trong những câu nói kỳ cục mà chúng tôi được nghe trong những lần tham dự các phiên xét xử của TAND TP Huế (TT-Huế). Bị cáo có câu bào chữa ấy là Phạm Thị Như Thủy (1989, trú P. Phú Hiệp, TP Huế, TT-Huế).
Cho rằng Thành xúc phạm mình, Hằng đòi chết và chạy vào bếp lấy con dao Thái Lan dọa sẽ cắt cổ tay tự vẫn. Sợ vợ làm liều, anh Thành xông đến giằng dao nhưng không được. Trong quá trình giằng co...
Theo lời Quỳnh, sau khi bị gã thanh niên bắt cóc, dọa giết, cô đã phải "tiếp khách" tại quán cà phê trá hình ở huyện Quốc Oai, Hà Nội. Sáng 28/6, cơ quan điều tra đã làm việc với gia đình thiếu nữ.
GiadinhNet - Trong lúc các đối tượng đang “giao dịch” thì các trinh sát ập vào bắt quả tang, một tên trong đường dây trộm cắp xe máy đã dùng lưỡi lê chống trả. Tuy nhiên, đối tượng này buộc phải tra tay vào còng khi họng súng đen ngòm của trinh sát đã dí vào hông.
GiadinhNet - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND thị trấn Trạm Trôi (Hoài Đức, Hà Nội) Nguyễn Văn Kiệm ra tay… tát sưng mắt ông Nguyễn Văn Thể, Giám đốc Công ty TNHH Xây dựng thương mại và dịch vụ An Huy. Trả lời báo chí, ông Kiệm cho rằng, tát là để… dạy dỗ(!?)
GiadinhNet - Lợi dụng những khi mất điện, sinh viên ra ngoài hóng gió, Tuấn nhiều lần trà trộn vào ký túc xá của sinh viên Lào đang du học ở ĐH Vinh để trộm cắp.
GiadinhNet - Cơ quan chức năng xác định đây là vụ giết người cướp của. Nạn nhân bị mất 1 lắc vàng 5 chỉ 18K, 1 dây chuyền vàng 3 chỉ 18K có gắn mặt phật ngọc, 3 nhẫn vàng 18K.
GiadinhNet - Ngày 26/6, Đội cảnh sát quản lý kinh tế và chức vụ Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đã bắt quả tang một cơ sở đang nấu chì trái phép tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom.
GiadinhNet - Người ta đặc biệt chú ý đến các vết cắn ở 2 núm vú đã cũ và những vết thương được xác định là vết cắn được giám định viên tìm thấy khắp vùng bụng, lưng, đùi của bé Hồng Anh.
Mặc dù anh Nguyên đã nhận là bò của nhà mình rồi chạy lại đuổi nhưng khi chưa nói dứt câu đã bị Chung bất ngờ dùng khúc gỗ xoan đánh vào đầu. Cú đánh khiến Nguyên ngã gục ngay xuống đất.
Để chuẩn bị cho kế hoạch giết người, Huynh phân công Thành đi thuê xe ôtô loại 16 chỗ ngồi. Huynh yêu cầu phải chọn xe mới, có rèm che kín các cửa kính, còn Huynh có nhiệm vụ lừa chị Nga lên xe rồi trên đường đi sẽ ra tay.
Sau vài lời qua lại, tài xế xe tải liền cho xe tấp vào lề đường rồi cùng ba người khác cầm kiếm Nhật dài gần 1 m và tuýp sắt bước xuống xe, rượt đuổi chém lái xe và phụ xe buýt.
Biết hàng xóm chết do dính bẫy điện diệt chuột mình giăng ở ruộng mạ, ông Toản vội mang xe thồ chở xác đi nơi khác để chôn phi tang. Người vợ biết chuyện đã giúp sức cho chồng.
Biết chồng bà Lương bệnh nặng, 5 người Trung Quốc dành cảnh giới thiệu thầy lang giỏi rồi dựng chuyện cúng trừ tà để gom tiền, vàng của bị hại định tẩu thoát.
GiadinhNet - Đạt bị khóa tay, xuất hiện tại tòa với mái tóc húi cua, quần bò, áo phông đen đứng trước vành móng ngựa với vẻ mặt lạnh lùng. Thỉnh thoảng, Đạt quay xuống nhìn phóng viên bằng ánh mắt đầy hằn học…
Mới 16 tuổi, học hành chẳng đâu vào đâu, hằng ngày chỉ đi theo ghe cá ngư dân kiếm sống, vậy mà chẳng biết từ khi nào hắn đã ham mê cờ bạc. World Cup 2010 mới bắt đầu vòng loại, hắn đã thua độ với số tiền lớn.
Rủ cô bé không quen biết cùng bạn đi vào khu vực vườn ổi chơi, Hưng lộ rõ nguyên hình "yêu râu xanh" khi vật nạn nhân xuống đất để quan hệ.
GiadinhNet - Liên quan đến thương tích của anh Hân, rất nhiều ý kiến được đặt ra là liệu 5 nhát búa đập vào đầu có thể xây xát nhẹ và chỉ tổn hại có 12% sức khỏe (tạm thời) hay không?
Hai "vợ chồng" đi lại đều bằng ôtô riêng, nhưng có điều lạ là dù đi ôtô nhưng người vợ khi ra khỏi nhà đều bịt khẩu trang kín mít. Người phụ nữ này cũng không quan hệ gì với láng giềng.
GiadinhNet - Ngày 23/6, Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt Nguyễn Văn Trình (sinh năm 1974, trú tại xã Tam Đa, huyện Phù Cừ) 8 năm tù vì tội "giết người".
Trong lúc xoa bóp vai cho bà Ngận, nhìn thấy đôi hoa tai bằng vàng, Duy nảy sinh ý định giết người cướp của liền dùng tay bóp cổ bà.