Một phụ nữ bị làm nhục giữa đường
Trong khi 4 người phụ nữ đang đánh đập và xé quần áo chị T., có rất đông người xem nhưng không ai dám can ngăn.
Cùng mở của hàng kinh doanh điện thoại di động, nhưng thấy cửa hàng của “đối thủ” luôn đông khách bèn nghĩ ra cách cạnh tranh bằng làm nhục đối thủ ngay giữa đường. Sự việc lạ đời này vừa mới xảy ra tại xã Vân Côn, huyện Hoài Đức, Hà Nội.
Theo chị Vũ Thị T., người thôn Phương Quan, xã Vân Côn (Hoài Đức, Hà Nội) thì cách đây vài năm, vợ chồng chị có mở một cửa hàng sửa chữa và bán điện thoại di động để kiếm sống. Cửa hàng của gia đình rất nhỏ, nhưng khách lúc nào cũng đông.
![]() |
| Hình ảnh chị Vũ Thị T., sau đúng một ngày bị làm nhục nhưng vẫn chưa hết hoảng loạn. |
Mới đây, anh Vũ Sinh Lợi, người cùng thôn cũng mở hiệu bán và sửa chữa điện thoại di động ngay đối diện cửa hàng của vợ chồng chị T. Nhưng vì là cửa hàng mới nên khách đến mua hàng rất ít.
Công việc kinh doanh không tiến triển vì bị đối thủ tranh hết khách nên Vũ Sinh Lợi rất tức tối. Vì vậy, vợ chồng chị T. luôn bị chủ cửa hàng đối thủ gây hấn.
Chiều ngày 21 tháng 8, khi đi có việc từ bên làng So, xã Cộng Hoà (huyện Quốc Oai) về đến ngã ba, cách nhà mấy trăm mét thì chị T. bị một nhóm phụ nữ ra chặn đường, nhưng đã may mắn phóng xe vượt qua.
Tuy nhiên, khi chị T. vừa dừng xe trước cửa hàng nhà mình, 4 người phụ nữ cùng làng là Trang, Hạnh, Thuý, Phượng (đều là người nhà của Vũ Sinh Lợi) ập đến kéo chị T. ra ngoài đường, đánh, giật tóc và xé quần áo.
Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ nên người xem rất đông, gây tắc cả đường.
Chị Nguyễn Thị H., hàng xóm của gia đình chị T., người chứng kiến từ đầu đến cuối vụ làm nhục này cho biết: Trong khi 4 người phụ nữ đang đánh đập và xé quần áo chị T., có rất đông người xem nhưng không ai dám can ngăn vì Vũ Sinh Lợi cầm dao nhảy múa ở ngay bên cạnh, không cho ai can ngăn. Nhưng chị là hàng xóm của cả gia đình chị T. và Vũ Sinh Lợi nên nhìn thấy cảnh ấy, chị vẫn đánh liều vào can ngăn.
Một nhân chứng khác là anh Đặng Đạt V., người thôn Phương Quan cho biết: Trước khi có vụ làm nhục chị T., gia đình nhà anh Lợi lúc nào cũng hằm hè đe doạ, khiến quan hệ hai gia đình căng thẳng.
Anh V. cũng xác nhận, cả 4 phụ nữ hành hung và làm nhục chị T. đều có quan hệ máu mủ với anh Vũ Sinh Lợi. Vì vậy, khi thấy Lợi cầm dao cổ vũ cho việc làm nhục chị T., không một ai dám vào can ngăn vì sợ bị Lợi đánh.
Trao đổi về sự việc chị Vũ Thị T. bị làm nhục, anh Nguyễn Tiến Ha, Phó Trưởng Công an xã Vân Côn thừa nhận sự việc trên là có thật. Công an xã cũng đã nhận được đơn kêu cứu của chị T.
