Quảng Ninh: Bắt giữ và tiêu hủy 2,5 tấn gà nhập lậu
Pháp luậtGiadinhNet - Toàn bộ 2,5 tấn gia cầm đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có giấy kiểm dịch.
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
GiadinhNet - Toàn bộ 2,5 tấn gia cầm đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, không có giấy kiểm dịch.
Đó là lý do mà nhóm của Nguyễn Thành Lợi (1993), Trần Văn Hương (1992), Trần Văn Vũ (1990), Lê Văn Thư (1989, cùng trú thôn 1, xã Bình Hòa, H. Krông Ana, tỉnh Đắc Lắc) đưa ra để tự cho phép mình có quyền được hành hung người khác.
Ngày 6/4, xử phúc thẩm, TAND TP.HCM bác kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm 3 năm tù về tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy đối với hai bị cáo Phạm Văn Quế, Võ Thanh Pháp.
Thấy con nhà chủ đi theo, Hội nảy sinh ý đồ đen tối nên sau khi thực hiện xong hành vi thú tính, Hội ném xác bé gái xuống suối rồi trở về nhà chủ, thản nhiên như không.
Bị cụt chân trái nhưng Thơm vẫn gây ra 2 vụ trộm cắp ĐTDĐ và xe máy trên địa bàn phường Tân Phú, quận 9, TP HCM.
Suốt một năm, Hùng dùng nhiều sim điện thoại gọi vào tổng đài cảnh sát 113 Bình Dương chửi bới, báo tin giả làm đau đầu các cảnh sát trực ban. Mãi đến hôm qua 6/4, công an mới tóm được “con ma” này...
GiadinhNet - Con uống rượu từ đám cưới trở về, xung đột với bố đang xỉn rượu, vô tình bố ngã, chấn thương sọ não. Hối hận, người con treo cổ, tự tử . Bố cũng qua đời sau đó 1 ngày.
Ép vợ quan hệ tình dục không được, người chồng rút giấy đăng ký kết hôn xé nát vụn rồi giằng lấy đứa con mới tròn tháng tuổi ném xuống nền nhà.
Lợi dụng lúc gia đình ông chủ đang say giấc, hai thanh niên giúp việc bất ngờ dùng dao cắt cổ 3 người trong gia đình để cướp tài sản.
Chị Trần Thị Thu Hiền (giáo viên trường Tiểu học số 2 Xuân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình) vừa gửi đơn tố cáo việc bị chồng cũ là Vương Khánh Hữu nhiều lần đánh đập, phá hoại tài sản. Hữu còn nhắn tin dọa “lấy” bàn tay của chị.
Bị hai thanh niên giật mất chiếc điện thoại đang cầm trên tay, cô gái 23 tuổi phi xe máy truy đuổi.
GiadinhNet - Vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản (bất động sản) đã được Công an huyện Mỹ Đức khởi tố cách đây nhiều tháng. Tuy nhiên, đến nay vụ án này có dấu hiệu bị "ngâm" lại.
GiadinhNet - Trước khi leo lên xe bỏ chạy, các đối tượng này đã hô lớn "có bom bên trong" làm bà Phương và các thành viên trong gia đình nhốn nháo, hoảng loạn.
GiadinhNet - Quá trình xác minh, cơ quan công an đã làm rõ chiếc xe biển công vụ nói trên thuộc Viện nghiên cứu Khoa học thể thao (nằm trên phố Nguyễn Thái Học).
GiadinhNet - Sau loạt bài "Giải cứu bé gái 4 tuổi khỏi địa ngục trần gian" đăng tải trên các số từ 32 - 38, Báo GĐ&XH tiếp tục vào cuộc tìm hiểu trách nhiệm của chính quyền những địa phương liên quan đến sự vụ. Một lần nữa, chúng tôi lại thấy "đắng lòng" vì sự thoái thác trách nhiệm...
Người dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm vẫn bán tin bán nghi, không tin nổi một cô giáo hiền lành đang tay sát hại chồng, giám đốc một công ty trong đêm.
Tên cướp đã từ ngoài đi vào với khăn bịt mặt nhanh chóng áp sát nơi ba nhân viên đang làm việc. Đối tượng đã chĩa súng vào ba nhân viên ngân hàng và ra lệnh không được kêu lên, nếu không sẽ giết...
Vào tham quan hội chợ trong một sân bóng, thấy bé gái 9 tuổi đứng một mình, gã thanh niên bế thốc cháu vào nơi vắng người, thực hiện hành vi đồi bại.
Tin theo lời “thầy bói ngoại”, bà Trân ngửa mặt lên trời rồi rửa tay 3 lần và cầm túi nylon “đã được làm phép” về nhà. Thầy còn dặn thêm, không được sờ vào túi nylon, không được quay đầu lại thì con trai của bà sẽ không chết.
Bị cáo phản cung cho là gia đình vợ âm mưu hãm hại mình. Lúc đầu T. khai nhận là để được ở tù nhằm trả thù vợ. T. muốn một mình vợ làm kiếm tiền trả nợ cho… bõ ghét!
Vừa rẽ vào cây xăng thì phía trước có 4 thanh niên đi bộ từ bên kia sang đâm thẳng vào trước xe máy của anh Huynh. Anh Huynh phản ứng, lập tức cả nhóm xông vào đánh.
GiadinhNet - Đối tượng tự nhận mình là "bác sỹ" để "giúp" bệnh nhân.
Chiều hôm qua (5/4) Viện KSND tỉnh Ninh Thuận đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với cô giáo Lê Thị Hằng (SN 1978, giáo viên trường PTTH Nguyễn Trãi, Phan Rang) cư ngụ tại phòng 203, chung cư C4, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm về tội cố ý gây thương tích.
GiadinhNet - Vào khoảng 12 giờ trưa nay 5/4, tại chi nhánh ngân hàng Thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank) tại số 29 Đê La Thành đã xảy ra một vụ cướp táo tợn.
Khoảng 8h15 ngày 5/4, phóng viên Thái Duy và Mỹ Phương của Đài Phát thanh Truyền hình Bình Dương đang tác nghiệp tại ngã tư chợ Đình (thuộc địa phận phường Phú Hoà, TX Thủ Dầu Một, Bình Dương) thì bị hành hung.
Cuộc trò chuyện kết thúc, cô gái trẻ ngập ngừng hỏi: "Chị có viết em lên báo không?". Tôi nhìn khuôn mặt bầu bầu, hai má ửng hồng của em nói: "Chị sẽ viết về em, nhưng nếu muốn có thể giấu tên giúp em". Nghe vậy, cô gái quả quyết: "Chị phải đăng đúng tên họ em, đặc biệt là cả nghệ danh của em"...
Bị vợ từ chối quan hệ vì mới sinh con được một tháng, Phạm Thanh Phương đập phá tài sản trong nhà rồi giật đứa con nhỏ ném xuống nền nhà khiến bé tử vong tại chỗ.
Vợ bỏ đi, một mình nuôi hai con nhỏ dại. Năn nỉ cỡ nào vợ cũng không về, nhờ ba mẹ vợ can thiệp thì ông bà làm thinh. Quẫn trí, Bắc viết thư đe dọa sẽ “thảm sát đẫm máu” cha mẹ vợ...