Đi cướp bị bắt vì không đội mũ bảo hiểm
Pháp luậtCường thừa nhận hành vi cầm lái điều khiển xe máy và trực tiếp cướp giật điện thoại, còn Dương có nhiệm vụ ngồi sau xe để cảnh giới và tăm tia.
Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Cường thừa nhận hành vi cầm lái điều khiển xe máy và trực tiếp cướp giật điện thoại, còn Dương có nhiệm vụ ngồi sau xe để cảnh giới và tăm tia.
Đã khóa tất cả các cửa cẩn thận nên hơn 10 con bạc đang say sưa sát phạt không khỏi bất ngờ khi thấy cảnh sát đột kích từ tầng 3 xuống.
Hai khách thập phương đã bị chém trọng thương và hứng trọn phích nước khi xảy ra mâu thuẫn trên đường đi chùa...
Sau một thời gian im ắng hiện nay tình trạng "đinh tặc" lại xuất hiện trở lại trên các tuyến quốc lộ 1A, 1K, xa lộ Hà Nội gây khốn khổ cho các phương tiện, nhất là xe hai bánh.
Những ai ngồi đối diện với Trương Quốc Trọng sẽ không nghĩ y là một tội phạm nguy hiểm bởi khuôn mặt non choẹt, áo quần vẻ sành điệu. Vậy nhưng, cái vỏ bọc đó không thể che đậy được cái tâm ác của Trọng.
Hò hẹn với chị Huệ tại nhà trọ, Chiến đã bị chồng Huệ bắt quả tang và đâm chết.
13 năm rong ruổi trên đường phố Sài Gòn bắt gần 400 tên tội phạm, giờ anh Minh Tiến xem việc trấn áp tội phạm là chuyện thường ngày. Nhân dịp xuân về, "hiệp sĩ đường phố" tâm sự những tình huống bất ngờ khi làm việc nghĩa.
Thông tin từ công an huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) cho biết, công an huyện này vừa bắt khẩn cấp một kẻ đồi bại đã giở trò hãm hiếp một bé gái 13 tuổi.
Sau khi đập phá máy rút tiền tự động (ATM), Sanh ung dung về nhà người quen ngủ một giấc...
Vợ chồng ông Giám đốc Nguyễn Thành Tín đã được xác định biến mất khỏi địa phương làm hàng chục người dân và nhiều ngân hàng như đứng ngồi trên đống lửa với số tiền nợ lên đến khoảng hơn 100 tỷ đồng.
GiadinhNet - Ba năm nay, một người dân khiếu kiện về việc đất của mình bị thu hồi sai quy định, bán lại cho chính mình với số tiền hơn 68 triệu đồng. Đến nay, sự việc vẫn chưa ngã ngũ.
GiadinhNet - Như dải lụa đỏ buông vòng vèo sau những cánh rừng với bạt ngàn hoa cúc quỳ vàng, ấy là con đường dẫn tới Bản Mù, một xã người Mông xa tít tắp của huyện Trạm Tấu, Yên Bái. Ở mãi chốn cổng trời vời vợi ấy, nhiều người dân Bản Mù thành nô lệ của ả phù dung...
Ngày 21/2, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa vừa bắt tạm giam Vũ Mạnh Cường, có biệt danh Cường “gò”, 21 tuổi, ngụ ở ấp 6, xã Sông Ray, huyện Cẩm Mỹ) là đối tượng có 3 lệnh truy nã đang lẩn trốn.
Thấy khách ôm khư khư túi xách, Phú đoán có tài sản quý nên nói khách để sau cốp xe. Thấy khách quên, Phú cuỗm luôn số tiền lớn đưa cho vợ sắm đồ Tết.
GiadinhNet - Lợi dụng ngày Tết, lâm tặc nhiều nơi trên địa bàn Quảng Bình đã tổ chức vận chuyển gỗ lậu. Gần 100m3 gỗ các loại đã bị lực lượng Kiểm lâm tỉnh Quảng Bình bắt giữ trong những ngày Tết là con số đáng báo động.
Bị một người nói đùa rằng hay đi chơi "gái", Đô hậm hực quá rút dao đâm chết ngay người nói đùa với mình...
Mâu thuẫn trong việc vay mượn tiền, Hải cùng 3 đối tượng tìm đến nhà “con nợ”, chĩa súng lên trời bắn chỉ thiên để uy hiếp trước khi bỏ về nhà.
Trong lúc đi chơi tối mùng 1 Tết, thiếu nữ 16 tuổi đã bị bạn trai giở trò đồi bại ngay giữa đường.
Khi đến chúc Tết gia đình bạn gái, nhóm thanh niên thị trấn đã bị đám trai làng địa phương xông ra gây sự vì sợ bị "cướp" mất gái làng.
Kiếm cớ chưa được trả tiền, Bình Hô dẫn gần 20 đàn em mang theo dao kiếm tới "xử lý" con nợ là Trần Thanh Phong (Việt kiều Mỹ).
Tối 28 Tết Canh Dần, sau khi uống rượu ốc, một nhóm gồm 10 thanh niên ở xã Thái Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng đã tụ tập tại ngã ba thuộc xã áng Sơn, huyện An Lão, TP Hải Phòng gây gổ, đánh nhiều người dân qua lại khu vực này.
Giữa ban ngày, trước sự chứng kiến của hàng trăm người qua lại, 5 chị em gái, trong đó, có vợ của một phó giám đốc bệnh viện huyện, đã cầm hung khí lao vào nhà lôi một phụ nữ ra đường để đánh đập, làm nhục.
Trong người và trong bao tải để trên xe của nam thanh niên này có 12 gạt nước ôtô; 1 bộ logo ôtô nhãn nhiệu Mazda; 33 ốp lazang ôtô.
Đón Tết ở tù, được ăn bánh chưng, kẹo, giò, "những thứ đó ở nhà chưa bao giờ có", tử tù Sồng Văn Chứ hối hận: "Tôi chỉ mong Chủ tịch nước sẽ ân xá, để được về nuôi mẹ, nuôi con". Cùng chung hy vọng, tủ tù Trần Đăng Hinh nói "Tôi tự biết tội của mình nên luôn chấp hành mọi quy định của Trại và hy vọng Chủ tịch nước xem xét tha tội chết…".
Hơn 2 tháng lân la đủ nơi từ khu du lịch, nhà nghỉ, có khi lên tận biên giới Lào Cai để tìm con gái, để rồi ông bàng hoàng nhận tin ái nữ đã bị sát hại, xác giấu trong ao.
Thấy Chung ngủ say, Khuyến lấy hòn đá đập vào đầu anh. Sau đó, hắn mang chiếc xe máy Viva đi bán lấy tiền trả nợ thuê nhà.
Trên đường cầm mã tấu đuổi chém một số thanh niên thôn Tân Phú, bốn thanh niên trong nhóm hát karaoke đã bất ngờ xông vào chém tới tấp em Nhơn, khi em đang chăn trâu tại sân vận động thôn.
Cô gái trẻ cúi gằm mặt, ánh mắt thỉnh thoảng đảo sang cán bộ điều tra. Cô biết mình sắp phải đối diện với pháp luật.