Từ game thủ biến thành "sát thủ"
Nghiện game online đang là vấn đề gây bức xúc xã hội bởi những hệ lụy ngày càng nghiêm trọng...
Trịnh Trọng Phong (15 tuổi, học sinh lớp 9, ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) vốn là một học sinh ngoan. Vì cha mất, mẹ lo buôn bán ngoài chợ nên ngoài giờ học, tiệm internet là nơi Phong chọn để “đóng đô”. Và rồi, dần dần những trò chơi trong game online đã mê hoặc Phong đến mức quên ăn, quên ngủ.
Số tiền ít ỏi mẹ cho tiêu vặt, ăn sáng không đủ cho những trận game thâu đêm, suốt sáng, Phong nảy sinh ý định đi trộm cắp.
|
Dư luận gần đây xôn xao về việc cảnh sát Hàn Quốc vừa bắt giữ một cặp vợ chồng bị cáo buộc bỏ đói đứa con 3 tháng tuổi của mình do mải chơi game liên tục trong 12 giờ, khiến đứa bé tử vong.
Tại Việt Nam, game tuy mới xâm nhập nhưng cũng đã gây nên những hệ lụy, nhiều vụ án giết người dã man mà sát thủ là những game thủ tuổi teen. |
Phải có tiền bằng mọi cách và lần này là giết người, cướp tài sản - Phong suy tính.
Sau khi mua một con dao bầu, chiều 5/1, Phong thuê một chiếc xe ôm rồi lạnh lùng rút dao đâm vào ngực nạn nhân, cướp xe, sau đó về nhà thay quần áo và đem chiếc xe vừa cướp đi cầm lấy 1,5 triệu đồng để chơi game.
Trước đó, khoảng 1h ngày 4/1, Phạm Bá Minh (SN 1991, học sinh lớp 12, ngụ huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) trèo tường vào nhà bà V.T.C (SN 1960, ở cùng xã), dùng dao chém liên tiếp bà C. và cháu bé 3 tuổi.
Khi nạn nhân nằm bất động trên vũng máu, Minh bình tĩnh tháo sợi dây chuyền và đôi bông tai bằng vàng của bà C., nhảy tường đi bộ ra sông vứt dao, về nhà tắm rửa, giặt quần áo và đi ngủ. Hôm sau, Minh đem bán sợi dây chuyền vàng để tiêu xài, mua điện thoại di động và nhiều thẻ game để chơi.
Cách đây không lâu, dư luận bàng hoàng trước vụ án giết người tại Đồng Nai mà sát thủ là một cô bé 14 tuổi. Do cần tiền chơi game, trưa 7/5/2009, Nguyễn Thị Bích Huyền (ngụ Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) đã sát hại bé gái 3 tuổi con nhà hàng xóm để lấy đôi bông tai vàng đem bán.
Điều đáng sợ là sau khi giết người, Huyền đã bỏ thi thể nạn nhân vào bao ni-lông, để vào tủ quần áo của gia đình, sau đó thản nhiên đi chơi game, “quên” luôn tội ác mình đã gây ra cho đến khi mẹ phát hiện Huyền mới sợ hãi và bỏ trốn.
Không trộm cắp, cướp tài sản vì cần tiền chơi game, tuy nhiên tối 12/5/2009, trong lúc cùng chơi game với L.N.T (SN 1995, học sinh lớp 8) và bị T. kẹp cổ không cho chơi nữa, Bùi Thanh Lương (SN 1993, ngụ Tân Châu, An Giang) đã dùng dao đâm chết bạn ngay sau một câu thách đố có tính chất đùa cợt: “Dao nè, đâm đi”.
Vì sao họ nghiện game ?
Ở cấp độ bình thường thì trộm cắp tiền, tài sản của cha mẹ, hàng xóm; nghiêm trọng hơn thì cướp tài sản, thậm chí không ngần ngại ra tay giết người, để có tiền thỏa mãn cơn nghiện game.
|
Quan tâm đến trẻ
Theo thạc sĩ - luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch (Đoàn Luật sư TP HCM), để hạn chế phần nào những vụ án đau lòng xuất phát từ việc nghiện game online, cần có sự quan tâm của toàn xã hội và gia đình.
Những quy định về giờ giấc hoạt động, đối tượng chơi, chính sách quản lý đối với trẻ vị thành niên khi chơi ở tiệm internet... cũng như biện pháp chế tài cũng đã có nhưng cần phải rõ ràng và cụ thể hơn. Việc thực hiện triệt để, quản lý chặt chẽ hoạt động của các tiệm internet rất cần sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.
Về phía gia đình, phụ huynh cần quan tâm, quản lý mọi sinh hoạt của con cái. Ảnh hưởng từ game bạo lực tác động rất lớn đến đời sống tinh thần, nhân cách của trẻ vị thành niên cộng với sự buông lỏng của gia đình chính là một trong những nguyên nhân khiến trẻ phạm tội, cho dù trẻ sinh ra trong gia đình khá giả, không thiếu thốn tiền bạc. |
Theo Người Lao động
Thông báo