'Tặng' hàng xóm viên đạn cùng bức thư đe doạ giết người
Pháp luậtSau nhiều lần nhắn tin đe dọa không được, Đức đã để vào sân nhà bà H. hộp carton bên trong có 1 viên đạn màu đồng và bức thư đe dọa sẽ giết cả gia đình.
GĐXH - Hai thiếu niên cùng sinh năm 2012 ở xã Lũng Phìn, tỉnh Tuyên Quang quen biết qua mạng xã hội rồi đưa nhau về nhà với ý định chung sống như vợ chồng. Phát hiện sự việc, gia đình và chính quyền địa phương đã kịp thời phối hợp tuyên truyền, vận động, ngăn chặn nguy cơ tảo hôn.
Sau nhiều lần nhắn tin đe dọa không được, Đức đã để vào sân nhà bà H. hộp carton bên trong có 1 viên đạn màu đồng và bức thư đe dọa sẽ giết cả gia đình.
GiadinhNet – Khi bị công an bắt giữ cùng với số lượng lớn ma tuý, Thiện đã ngỏ ý "biếu" 1 tỷ đồng để được thoát thân nhưng không thành.
Lắp camera trong nhà vệ sinh chung của giáo viên, nam sinh lớp 12 ở Nam Định đã có được hình ảnh "nhạy cảm" của 2 cô giáo, sau đó học sinh này đã gửi tới cho các cô giáo để tống tiền.
Đặt mua thuốc tăng cường sinh lý nhưng không có tiền trả, Lố cướp hàng từ tay shipper rồi bỏ chạy.
Tin lời Tinh, Vi Thị May H. và Quang Thị C. sang Trung Quốc để làm việc. Khi sang tận nơi hai cô gái biết mình phải lấy chồng mới có tiền gửi về nhà, nếu không sẽ phải bồi thường gấp đôi.
Khi nhặt được bao gai đựng ma túy, Hồ Văn Hỏa (21 tuổi, trú tại thôn Klu, xã Đakrông, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đem chôn sau nhà rồi chở đi bán dần.
GiadinhNet - Ổ nhóm tổ chức đánh bạc thông qua hình thức cá độ bóng đá trên mạng với số tiền cực lớn vừa bị Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an triệt phá.
GiadinhNet - Nguyễn Thị Hường có nhiều gói vay với lãi suất lên đến 109%/năm. Đối tượng đã cho hơn 50 người ở thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch và TP Đồng Hới (Quảng Bình) vay với số tiền trên 10 tỉ đồng.
Thấy tiệm vàng khóa cửa nhưng không có ai, Lam đã phá cửa, đập bể tủ kính và lấy khoảng 30 đôi bông tai vàng có giá trị gần 100 triệu đồng, đem về nhà cất giấu.
GiadinhNet - Sau cuộc gọi của một người tự xưng là "cán bộ công an", chị Y. cả tin đăng nhập vào đường link đối tượng gửi và bị rút 837 triệu đồng trong tài khoản.
15 năm trước, Tuấn tấn công cán bộ biên phòng để giành lại hàng lậu rồi bỏ trốn nên bị truy nã.
Trịnh Văn Tạc (ở Hà Đông, Hà Nội) cầm dao đâm gục hai người ở nhà mình, trong đó một người đã tử vong.
Không chấp hành khai báo y tế, Hậu lao xe máy qua chốt kiểm dịch. Khi bị chặn lại trên đường chạy trốn, Hậu lao vào tấn công hai Cảnh sát giao thông.
Hơn 200 cây cần sa có chiều cao 45-130 cm, được người phụ nữ trồng trên khu rẫy rộng 1.000 m2.
Nhiều giờ liền, người đàn ông khống chế vợ trong nhà, cầm dao dọa giết; khi cảnh sát xuất hiện, y đòi cung cấp 1 chiếc xe đặc chủng cùng 5 tỉ đồng.
Thấy nam thanh niên tiểu bậy vào xe ba gác của mình, ông Phùng nhắc nhở thì bị người này đâm chết. Sau gần 7 tháng, cảnh sát chưa tìm được người nhà nạn nhân.
Ngày 15/6, Công an huyện Trần Đề (Sóc Trăng) cho biết, đơn vị này đã bắt Nguyễn Văn Út (SN 1975, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi giả danh nhân viên điện lực lừa đảo người dân mua dây điện.
Công an huyện Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) vừa bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Sinh (SN 1984, cựu Phó Bí thư đoàn xã Đại Cường) để điều tra về hành vi "Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản".
GiadinhNet – Tự nhận có khả năng làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ), Phương đã thuê người đóng giả cán bộ tài nguyên và môi trường để tạo niềm tin và lấy tiền của nạn nhận.
GiadinhNet – Chỉ trong thời gian ngắn, Ninh đã gây ra hàng loạt vụ cướp tài sản của những phụ nữ đi một mình.
Trần Mạnh Phương (43 tuổi, tự Phương “cối”), bị công an bắt giam về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Sau 9 lần thụ án, Dũng lại về nhà “mở” điểm bán lẻ ma túy để phục cho nhu cầu bản thân và kiếm lời.
Đang là sinh viên sinh viên một trường Cao đẳng trên địa bàn Hà Nội, Lê Văn Sơn điều hành môi giới mại dâm với những "chân dài" phần lớn cũng là sinh viên với giá 3-10 triệu đồng/lượt.
Sau khi "xong việc", Thừa dùng dao đâm cô gái bán dâm rồi cướp điện thoại đem về bán, lấy tiền chơi game, đánh bài.
Là chủ mưu bắn chết người nhưng Tô Nhựt Khanh (ở Tiền Giang) đã lên kế hoạch cho đàn em nhận tội thay, nhưng bất thành.
Sau khi gây án, hung thủ đã bỏ trốn sang Quảng Ninh. Điều đặc biệt, hung thủ và nạn nhân từng là anh em kết nghĩa và người thân của cả hai đều cho rằng nguyên nhân mâu thuẫn có thể xuất phát từ việc mua bán lan đột biến.
Tài xế xe ô tô liên tục xin lỗi, giải thích vụ va chạm là vô ý nhưng nam thanh niên đi xe máy hung hăng chửi bới, lấy súng chĩa thẳng vào xe ô tô.
GiadinhNet - Thấy người chồng suốt ngày say xỉn, đập phá đồ đạc, người vợ đã dùng dây thừng siết cổ chồng.