Sút gần 20 kg vì chăm mẹ liệt giường, con bại não

| Xã hội

GiadinhNet - Khi biết con gái bị bại não, ngớ ngẩn, người chồng dứt áo ra đi mà không một lần ngó ngàng tới giọt máu của mình.

Sút gần 20 kg vì chăm mẹ liệt giường, con bại não 1
Gánh nặng mẹ liệt giường, con ngớ ngẩn dường như quá sức với chị Nhẫn. Ảnh: TG
Đã hơn 10 năm nay, chị Mai Thị Nhẫn, ở xã Quế Phong, huyện Quế Sơn (Quảng Nam) chưa một lần được mặc đẹp, một lần ăn bữa cơm ngon hay một giấc ngủ đầy vì phải một mình chăm con bại não, mẹ liệt giường.
 
Chồng bỏ rơi vì con ngớ ngẩn
 

Mẹ con chị Nhẫn đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng. Mọi sự hỗ trợ xin gửi về theo địa chỉ: Chị Mai Thị Nhẫn, trú tổ 4, thôn 3, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Hoặc qua địa chỉ: Báo GĐ&XH, số 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội.

Chúng tôi tìm về thôn 3, xã Quế Phong, huyện Quế Sơn khi trời trưa đứng bóng. Không khí ảm đạm trùm lên ngôi nhà nhỏ của ba mẹ con, bà cháu của chị Nhẫn. Chị Nhẫn đứng dậy vội vã ra cửa đón khách bằng vẻ lúng túng.
 
Trong nhà có mỗi một cái ghế nhưng chị Nhẫn đã dùng để ngồi chăm mẹ già 90 tuổi và vuốt ve, vỗ về cô con gái Võ Thị Thu Thảo bị ngớ ngẩn vì căn bệnh bại não. Chỉ tay vào cô bé ngớ ngẩn đang ngồi loay hoay chơi trên giường, chị Nhẫn cho biết đó là đứa con gái mà chị đã bao khổ cực nuôi nấng 13 năm nay.
 
Năm 1999, chị Nhẫn lập gia đình và sinh được bé Thảo trong niềm vui khôn xiết. Nhưng rồi nghiệt ngã lại giáng xuống đứa con gái của chị. Khi con chị lên 2, vợ chồng chị Nhẫn mới phát hiện bị mắc bệnh bại não bẩm sinh. Vợ chồng chị đã chạy đôn chạy đáo khắp nơi để kiếm tiền chữa trị nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu của bác sĩ. Suốt ngày, con chị chỉ biết kêu la 2 tiếng “ú ớ” nghe mà đứt ruột. Cực khổ, chán nản, chồng chị Nhẫn bỏ đi để lại đứa con khờ khạo, thơ dại.
 
Vừa kể vừa lấy tay vội ngăn dòng lệ tuôn rơi trên khóe mắt tự trách mình, chị lại khát khao đứa con của mình cũng bụ bẫm, lành lặn như bao đứa trẻ khác: “Nhiều lúc tui tự trách bản thân do ăn ở vô phước nên trời trừng phạt đầy đọa lên đầu con trẻ”.
 
Cuối năm 2000, tai hoạ lại tiếp tục ập đến, mẹ chị Nhẫn là bà Lê Thị Lành (90 tuổi) đột nhiên lại phát bệnh sỏi túi mật, ứ nước trong gan, tai biến, nằm một chỗ. Chị vốn đã khổ sở vì đứa con, gia cảnh vốn đã nghèo khó nay lại còn khó khăn hơn gấp bội phần. Hai sào ruộng, chị Nhẫn cũng không thể tự thân làm lụng mà nhờ đến anh chị em hoặc hàng xóm làm giúp.
 
Mẹ già muốn chết cho con bớt khổ
 
Hoàn cảnh chị đã được chính quyền xã xếp vào diện hộ nghèo đặc biệt. 13 năm lập gia đình, chị vẫn không thể tự dựng nên được ngôi nhà để trú nắng, trú mưa, đành ở nhờ trong căn nhà rách nát của mẹ. Năm ngoái gia đình chị được chính quyền hỗ trợ tiền xây nhà cấp 4 để mẹ già, con nhỏ và chị có nơi tá túc khi mùa mưa bão cận kề.
 
Cách đây 10 năm, chị Nhẫn vẫn còn khỏe mạnh, cân nặng là 50kg nhưng nay chỉ còn không đến 32kg. Từ ngày phát hiện con gái bại não, mẹ già ngã bệnh, sức khỏe chị Nhẫn ngày càng giảm sút, teo tóp, hao mòn từng ngày. Thức đêm nhiều nên chị Nhẫn không có được một giấc ngủ ngon lành, con mắt bên trái cũng bị hỏng lúc nào không hay. 
 
Trên khuôn mặt hốc hác, bà Lê Thị Lành nằm bán thân bất toại trên giường, hai hàng nước mắt khó nhọc chảy ra trong cái nhìn xa xăm vô định khi nói chuyện: “Con gái tui tội lắm, vất vả lắm mấy chú ơi. Hắn (con gái-PV)  ở vậy để chăm sóc cho tui và con Thảo mà đâu dám nghĩ đến hạnh phúc bản thân. Bằng tuổi hắn lúc ấy cũng có đống người theo đuổi nhưng hắn kiên quyết từ chối. Có nhiều lúc trở mình thấy hắn nằm ngủ gà ngủ gật trên đầu giường mà thương, muốn nhường chỗ cho hắn nằm nghỉ cho đỡ đau lưng mà cũng không thể. Cả một đời hắn phải khổ vì mẹ, vì con”.
 
Tâm sự với người viết, bà Lành cho biết nhiều lúc muốn chết đi để cho cô con gái bớt cực khổ nhưng không biết làm cách nào để chết được. Hơn 10 năm qua, chỉ nằm một chỗ như thế này, ăn uống, lau rửa, đến cả việc đại tiểu tiện cũng phải nhờ vào cô con gái. Nói đến đây bà Lành bỗng bật khóc nấc lên, không thể tiếp tục câu chuyện.
 
Mẹ thì thế, con gái chị Nhẫn thì lớn phổng phao mà vẫn khờ khạo, ngớ ngẩn, ăn bao nhiêu cũng không thấy no. Suốt ngày chỉ biết phá phách, rên la, lẽo đẽo theo mẹ ra chợ, ra đồng…“Nhiều bữa dắt nó (con gái - PV) đi chợ thấy họ ăn uống trong quán, hắn lại xông vào bốc hốt vương vãi tùm lum, làm nhiều người lắm phen khiếp vía. May thay, ai cũng biết nó bị điên nên bỏ qua, không bắt đền”, ngước mắt vào đứa con gái, chị Nhẫn tâm sự.
 
Theo lời khuyên và xác nhận của các y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Quế Sơn, chị Nhẫn đã làm hồ sơ đưa con vào Làng Hòa Bình Quảng Nam (làng nuôi dưỡng những trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo) để trị bệnh, nhưng chỉ được nửa năm rồi lại được trả về với lý do hết  thời gian nuôi dưỡng tập trung. Vậy là chị Nhẫn lại tiếp tục hành trình nuôi mẹ liệt giường, con ngớ ngẩn với biết bao vất vả chồng chất.
 
Trường Xuân
baoin
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tin sáng 17/10: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới; Tài khoản giao dịch điện tử nào phải xác thực VNeID trước 31/12?

Tin sáng 17/10: Miền Bắc sắp đón đợt không khí lạnh mới; Tài khoản giao dịch điện tử nào phải xác thực VNeID trước 31/12?

Thời sự -

GĐXH - Khoảng đầu tuần sau, Bắc Bộ sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường, mưa to nhiều nơi; Tài khoản giao dịch điện tử thuộc nhiều lĩnh vực như chứng khoán, viễn thông, thương mại điện tử, mạng xã hội… phải hoàn thành liên kết, xác thực với tài khoản VNeID trước 31/12/2026.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.