Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Vì sao Hà Nội thí điểm hai xã trước khi hợp nhất thành đô thị 700.000 dân?

Thời sự

GĐXH - Hà Nội sẽ triển khai thí điểm mô hình "xã, phường xã hội chủ nghĩa" tại hai xã Phúc Thịnh và Thư Lâm trước khi nghiên cứu hợp nhất thành một đơn vị quy mô khoảng 700.000 dân. Theo thành phố, việc thí điểm song song nhằm kiểm chứng mô hình, hoàn thiện các tiêu chí trước khi đề xuất Trung ương xem xét quyết định.

Tắc nghẽn cầu Bến Thủy vì cô gái định tự tử

Tắc nghẽn cầu Bến Thủy vì cô gái định tự tử

Xã hội

Phát hiện một cô gái khoảng 20 tuổi đứng trên thành cầu Bến Thủy chuẩn bị nhảy xuống Sông Lam, một số người đi đường đã kịp thời can ngăn. Giao thông trên cầu sau đó tắc nghẽn vì rất đông người hiếu kỳ đứng lại xem.

Chết đuối vì tiếc 15 ngàn đồng chơi đề

Chết đuối vì tiếc 15 ngàn đồng chơi đề

Xã hội

Sau khi nhậu xong say, ông Thìn đi tắm sông rồi quay về nhà để chơi đề thì phát hiện mất 15 ngàn đồng. Nghĩ là số tiền trên đánh rơi xuống sông nên ông Thìn quay lại sông để tìm thì bị chết đuối.

Cháy nhà gia công nệm mút

Cháy nhà gia công nệm mút

Xã hội

Khu phố cúp điện, chủ nhà dùng đèn cầy và chỉ trong một giây bất cẩn, cả căn nhà chìm trong biển lửa. Toàn bộ tài sản bị thiêu rụi trong phút chốc và người dân sống xung quanh hoảng loạn.

Thất tình, trèo cột điện tự tử

Thất tình, trèo cột điện tự tử

Xã hội

Bị người yêu nói lời chia tay, cô gái trèo thẳng lên đỉnh cột điện cao 20m để tự tử. Sự cố hy hữu xảy ra lúc hơn 15 giờ chiều 10/5 tại ngã tư đường 30-4 và Nguyễn Hữu Thọ (phường Hòa Thuận, quận Hải Châu, Đà Nẵng) đã làm tắc đường hơn 4 tiếng.

1.001 kiểu trốn nắng

1.001 kiểu trốn nắng

Xã hội

Nắng nóng 38 - 40 độC kéo dài liên tục cộng với việc “nhà đèn” cúp điện luân phiên khiến các mặt hàng quạt tích điện, máy phát tăng giá chóng mặt. Người dân cũng nghĩ ra 1.001 kiểu trốn nắng.

Học sinh nghèo nhặt được 5 chỉ vàng trả cho người mất

Học sinh nghèo nhặt được 5 chỉ vàng trả cho người mất

Xã hội

"Mừng lắm anh ạ, không ngờ một nơi xa xôi như ngôi trường chúng tôi, học sinh nghèo của trường vẫn giữ được đạo đức phẩm chất tốt đẹp đến thế” - thầy Nguyễn Hường, Hiệu trường trường THCS Bình An xúc động nói về hành động đẹp của hai học sinh.