Xa mặt cách lòng, liệu tôi có mất vợ ?

| Tâm sự

Hai vợ chồng tôi đang ở khá xa nhau, thời gian này còn đang có anh hàng xóm luôn rủ vợ tôi đi chơi.

Tôi đã lập gia đình, đang ở Việt Nam, còn vợ tôi đang ở nước ngoài, hai đứa đang chờ ngày đoàn tụ. Mọi chuyện cũng không có gì đáng nói cho đến một ngày, tôi bất chợt gọi điện thoại nhằm tạo sự bất ngờ cho vợ, nhưng khi đó tôi biết được vợ đang đi ăn tối với một người đàn ông (mà vợ tôi nói là bạn). Người này thì đang ở chung một nhà mà vợ tôi đang thuê phòng sinh sống, anh ta mới dọn về ở đó cũng được gần 4 tháng. Khi tôi hỏi ra thì vợ tôi cũng nói một cách rất hồn nhiên là "Đi với bạn ăn tối, không có gì cả hết".

Tuy nhiên, sự việc bắt đầu trở nên phức tạp khi tôi hỏi lại trong những tháng vừa qua, anh ta có biểu hiện gì không thì vợ tôi có nói như sau: "khi đi siêu thị chung với một nhóm trong nhà, anh ta thường khoác vai và kéo về bên anh ta (số lần khoác vai rất ít, dưới 4).

Biểu hiện nữa, anh ta thường rủ vợ tôi đi chơi riêng với nhau (đa phần là đi shopping và ăn uống). Và tôi được biết thêm về chuyện tình cảm của anh ta đang bị trục trặc và hiện tại anh ta không có người yêu nào hết. Do cùng mướn chung nhà nên việc gặp mặt thường xuyên là điều không thể tránh khỏi.

girl8-2117-1423564456.jpg

Ảnh minh họa.

Vậy chuyên mục cho tôi hỏi là một người đã có chồng (như vợ tôi) thì vợ tôi làm như vậy là sai hay đúng? Và những biểu hiện và hành động của anh kia có phải là một người bạn theo nghĩa thông thường hay không?

Vì theo tôi, một người bạn cho dù là bạn thân đi chăng nữa, khi đi chơi thì không nên có biểu hiện khoác vai và mời đi ăn uống như vậy. Không biết tôi có cổ hủ quá hay không nhưng mà theo tôi bạn là bạn, phải có một khoảng cách nhất định. Và anh ta mặc dù biết vợ tôi đã có chồng, nhưng không ở bên cạnh, có phải anh ta vẫn không sợ và đang dần "tấn công" vợ tôi không?

Tôi hiện nay chỉ biết khuyên vợ tôi nên giữ khoảng cách với anh ta, chứ không biết làm gì hơn vào lúc này... Tôi chân thành cảm ơn và mong sự hồi đáp của bạn đọc.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.