Xấu hổ khi thấy lương thưởng của vợ gấp 5 mình

| Tâm sự

Tôi tuy chưa chịu điều tiếng gì lớn nhưng tự bản thân cảm thấy tủi. Năm nào vợ cũng thưởng Tết gấp mấy mình, mọi khoản trong nhà đều là vợ chi tiêu, lo toàn bộ.

Vợ về nhà, hí hửng khoe với tôi:

- Anh ơi, hôm nay em được thưởng Tết rồi, cứ lo là năm nay thưởng ít nhưng mà cuối cùng cũng được khoản hậu hĩnh quá. Thế thì năm nay không phải lo không có tiền tiêu Tết rồi chồng ạ. Em mừng lắm.

Nhìn mặt vợ hớn hở, tôi cảm thấy chạnh lòng. Năm nào cũng vậy, mỗi dịp Tết đến là vợ tôi lại háo hức vì được một khoản thưởng lớn. Còn tôi, khi nghe vợ khoe mà cứ bí xị, mặt chán nản vì cảm thấy mình tủi phận so với vợ, lúc nào thưởng Tết cũng thấp lèo tèo.

Nói không điêu chứ, thưởng Tết của tôi không bằng 1/10 của vợ. Vợ được 100 triệu thì tôi chỉ được 10 triệu mà thôi. Thử hỏi như vậy, người làm chồng như tôi sao không thấy tủi thân, chán nản được? Đấy là ví dụ thế chứ gần như năm nào, vợ cũng gấp 5-7 lần thưởng của mình.

Thật ra, vợ tôi là một người phụ nữ vô tư, tốt tính, chưa bao giờ vợ tính toán hay so đo gì với chồng cả. Lúc nào vợ cũng là người phụ nữ tốt trong mắt tôi. Chiều chồng, thương con, chi tiêu mọi thứ trong gia đình hết sức hợp lý. Tôi vì vậy mà vô cùng thương yêu vợ. Tôi luôn tin tưởng vợ mình. Nhiều người nói, tôi cưới được vợ là quá tốt số, vì vợ đã cho tôi có được nhiều thứ. Một người phụ nữ khá là duyên dáng, tài giỏi, công việc tốt lại đảm đang thì có người đàn ông nào mà không mơ ước?

 - 1

Ảnh minh họa

Đúng là, quá yêu chồng nên vợ cũng không bận tâm chồng mình nghĩ gì ngoài việc chỉ biết chăm chồng, lo cho chồng. Có tiền, vợ cũng cất riêng ra, bảo tôi là nếu cần gì cứ nói. Căn bản không ở hoàn cảnh của tôi nên vợ chẳng thể hiểu, đàn ông như chúng tôi sĩ diện vô cùng lớn. Một người chồng dù đi làm nhưng lương thấp hơn vợ nhiều sẽ dễ bị thiên hạ dị nghị là nhờ vào vợ, bám váy vợ.

Tôi tuy chưa chịu điều tiếng gì lớn nhưng tự bản thân cảm thấy tủi. Năm nào vợ cũng thưởng Tết gấp mấy mình, mọi khoản trong nhà đều là vợ chi tiêu, lo toàn bộ. Thưởng của mình chỉ đủ để mình tiêu. Vợ không bận tâm chuyện đó vì vợ kiếm ra tiền, nhưng mà mình lúc nào cũng cảm thấy tủi vô cùng.

Đã nhiều lần tôi cố gắng tìm một công việc khác để thu nhập cao hơn, nhưng mà việc đó nào dễ gì. Căn bản, vợ đã có nền tảng, có công việc tốt và cũng có trình độ, năng lực. Xét về chức tước thì vợ cũng hơn hẳn mình, là người có vị trí trong công ty. Thế nên chuyện vợ hơn mình là dễ hiểu.

Hôm rồi, vợ tính toán là biếu nhà nội, nhà ngoại bằng này, tôi xót của quá bảo vợ biếu ít thôi. Mình có tiền cũng không thể cứ hoang phí được, biếu bố mẹ cũng còn nhiều dịp chứ có phải chỉ có một cái Tết là dồn hết vào đâu. Vợ có tiền nhưng cũng có cái tính hoang phí, khiến tôi cảm thấy phiền lòng lắm. Tôi có nói với vợ, sau này còn quá nhiều việc phải lo. Hôm nay mình làm được nhưng ngày mai có thể mình chẳng có đồng nào nữa nên đừng có mà có bao nhiêu tiêu cho bằng sạch.

 - 2

Đàn ông mà tự ti, không có lập trường nhất là khi vợ giỏi hơn mình, rất dễ bị ảnh hưởng, khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Ảnh minh họa

Cái tính hoang phí của vợ khiến tôi phát chán. Mình không làm ra tiền nên muốn tiết kiệm, nhưng vợ làm ra nên vợ cứ thích tiêu pha hoang phí. Cản vợ cũng không được vì đâu phải tiền của mình.

Vợ không có ý coi thường chồng nhưng lắm lúc đi bên cạnh vợ, nhìn vợ sành điệu, ăn mặc đẹp lại có khí chất của người có tiền khiến người chồng như tôi bị lép vế. Bao lâu nay, dù cũng đi làm, cũng kiếm tiền nhưng vẫn bị mang tiếng là bám váy vợ.

Đàn ông mà tự ti, không có lập trường nhất là khi vợ giỏi hơn mình, rất dễ bị ảnh hưởng, khiến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Nói với vợ về tâm sự của mình cũng khó. Vợ chẳng hiểu lại nghĩ mình này kia. Tết này, vợ khoe với họ hàng là được thưởng lớn, khi họ hỏi chồng thưởng nhiều không thì vợ cười một cách hồn nhiên ‘anh ấy thì đáng gì’ khiến người làm chồng như tôi tổn thương vô cùng.

Buồn quá, bao giờ mới phấn đấu được hơn vợ. Giá mà, chẳng ai quy định đàn ông phải giỏi hơn đàn bà thì có phải là quá tốt không? Lúc đó mình cũng không bị áp lực chuyện trách nhiệm gia đình và chuyện vợ giỏi hơn chồng.

Thôi thì, dù sao vợ có tiền vẫn còn hơn chứ nếu mình cứ mong thưởng nhiều hơn vợ thì mình chục triệu, vợ 5 triệu có mà bằng hòa. Mệt mỏi lắm, chán lắm rồi, cứ để cho mọi chuyện đến đâu thì đến. Ai nói sao mặc, bám váy vợ cũng được, miễn là vợ yêu thương mình…

Theo Khám phá

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.