Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót thương bé trai 4 tuổi mắc COVID-19 ôm khư khư hộp sữa trên giường bệnh

GiadinhNet – Sau nhiều ngày cách ly tập trung do tiếp xúc với F0, cháu bé 4 tuổi với thân hình nhỏ bé, đen nhẻm có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 và phải chuyển lên Bệnh viện dã chiến để cách ly, điều trị.

Xót thương bé trai 4 tuổi bị mắc COVID-19 ôm khư khư hộp sữa trên giường bệnh - Ảnh 1.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hình ảnh bé trai mắc COVID-19 ôm khư khư hộp sữa trên giường bệnh được mạng xã hội Facebook chia sẻ tên N. (SN 2017, trú tại xã Đồng Tiến, huyện Yên Thế, Bắc Giang). Cả gia đình bé gồm ông, bà, bố và mẹ đều thuộc diện F1.

Bà Nguyễn Thị Quy, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết, hoàn cảnh gia đình cháu N. rất khó khăn. Chính quyền địa phương cũng hết sức quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ gia đình cháu bé.

Xót thương bé trai 4 tuổi bị mắc COVID-19 ôm khư khư hộp sữa trên giường bệnh - Ảnh 3.

Hình ảnh cháu bé ngồi trên giường bệnh ôm khư khư hộp sữa bột cùng nhiều kẹo bánh, đồ chơi được mọi người tặng.

Theo bà Quy, bé N. tiếp xúc với F0 và trở thành F1 nên phải đi cách ly tại Trung tâm y tế huyện Yên Thế. Sau đó, bé được làm xét nghiệm và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 nên được chuyển lên Bệnh viện dã chiến ở TP Bắc Giang cách ly và điều trị.

"Lúc đầu, bố cháu bé có xuống viện chăm sóc cháu nhưng do ông, bà của N. ở nhà gần 80 tuổi đã già, bà yếu liệt giường không có người trông nom nên bố cháu phải về chăm sóc tại nhà. Sau đó, mẹ cháu đã xin lên Bệnh viện dã chiến để ở gần con", bà Quy thông tin.

Xót thương bé trai 4 tuổi bị mắc COVID-19 ôm khư khư hộp sữa trên giường bệnh - Ảnh 4.
Xót thương bé trai 4 tuổi bị mắc COVID-19 ôm khư khư hộp sữa trên giường bệnh - Ảnh 5.

Xót thương hoàn cảnh, các nhân viên y tế đặc biệt quan tâm đến cháu bé.

Chị L. (mẹ của N.) cũng cho biết, hiện tại sức khoẻ của con trai đã ổn định. Nhờ các bác sĩ tạo điều kiện, chị được sắp xếp ở cùng phòng với con để tiện chăm sóc bé. Trước đó, chị L. được xác định là F1 do có tiếp xúc gần với F0.

Theo lời chị L., sáng 15/5, chị đi làm đồng thì nhận tin từng tiếp xúc với F0 nên vội vàng về nhà. Khi về đến nhà, các cán bộ y tế đã đợi sẵn, yêu cầu chị khai báo lịch trình di chuyển, dặn dò cả nhà cách ly tại chỗ, chờ thông báo mới.

Xót thương bé trai 4 tuổi bị mắc COVID-19 ôm khư khư hộp sữa trên giường bệnh - Ảnh 6.

Cháu bé mặc bộ đồ bảo hộ kín mít di chuyển sang khu điều trị, cách ly dành cho F0.

Thời điểm này, chị được xác định là F1 và phải đi cách ly tập trung. Con trai, chồng và bố mẹ chị là F2, cách ly tại nhà. Đến tối 17/5, con trai chị được xác định là F1 và sau đó cũng trở thành F0 nên phải đi cách ly, điều trị.

"Hôm trước con sốt cao lắm, nhưng giờ đỡ hơn rồi, ngày hôm nay con cũng uống được 2 đến 3 hộp sữa. Hiện giờ con đã tỉnh táo và chơi được rồi. Tôi chỉ mong con khỏi bệnh để có thể trở về nhà với gia đình, tiếp tục công việc đồng áng", chị L. nói.

Xót thương bé trai 4 tuổi bị mắc COVID-19 ôm khư khư hộp sữa trên giường bệnh - Ảnh 7.
Xót thương bé trai 4 tuổi bị mắc COVID-19 ôm khư khư hộp sữa trên giường bệnh - Ảnh 8.

Mọi người gửi quà tặng mong cháu bé sớm điều trị khỏi bệnh và được về nhà.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh một bé trai 4 tuổi, ngồi trên giường bệnh ôm khư khư hộp sữa cùng nhiều quà bánh được tặng khiến nhiều người xót xa.

"Ngày thứ 10, em 4 tuổi, mẹ đi cách ly tập trung, bố đi cùng em. Em vào ho và chảy mũi, các cô lấy mẫu xét nghiệm chờ kết quả nhưng em rất ngoan và thật dũng cảm, em không hề khóc mà còn hợp tác rất tốt. Đêm em sốt cao suốt đêm, em không quấy khóc. Bố bên cạnh chăm sóc em, nhưng bố hơi vụng về một chút.

Sáng đến bữa, các cô mời bố ra lấy đồ cho em, nhất định bố em bảo nhà cháu không ăn sáng bao giờ. Các cô ra sức giải thích, động viên rồi bố cũng cầm đồ ăn vào cho em. Gia đình em thật khó khăn, ông bà già bị tai biến, bố thì bị di chứng của điều trị sán não nên đi tập tễnh, không nhanh nhẹn. Cháu 4 tuổi nhưng chỉ có 9kg, hiện giờ cháu đã là F0", thông tin của cháu bé được chia sẻ lên mạng đã thu hút sự quan tâm từ cộng đồng, nhất là các phụ huynh có con nhỏ. Ai cũng mong cháu bé sớm khỏi bệnh để được trở về với gia đình.

Theo thống kê của UBND tỉnh Bắc Giang, đến hết ngày 20/5, toàn tỉnh có 3 ổ dịch với 695 trường hợp F0. Qua truy vết, lực lượng chức năng xác định 10.420 trường hợp F1 và 45.168 trường hợp F2.

Cao Tuân

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phẫu thuật thành công cho cụ bà 113 tuổi gặp tai nạn sinh hoạt gãy cổ xương đùi phải

Phẫu thuật thành công cho cụ bà 113 tuổi gặp tai nạn sinh hoạt gãy cổ xương đùi phải

Y tế - 2 giờ trước

GĐXH - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho cụ bà 113 tuổi, nhập viện cấp cứu trong tình trạng đau háng phải sau khi té ngã, được chẩn đoán là gãy cổ xương đùi phải.

Nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House tươi tắn ngày đi làm trở lại

Nữ bác sĩ gặp nạn tại quán The Coffee House tươi tắn ngày đi làm trở lại

Y tế - 8 giờ trước

Bị tai nạn tại quán The Coffee House (Hà Nội), trải qua thời gian dài điều trị và phục hồi chức năng, bác sĩ Hoàng Minh Lý đã đi làm trở lại tại Bệnh viện K. Cô trực tiếp thăm khám cho người bệnh ung thư.

Người phụ nữ 64 tuổi có khối u nặng hơn 2kg chiếm gần hết lồng ngực

Người phụ nữ 64 tuổi có khối u nặng hơn 2kg chiếm gần hết lồng ngực

Y tế - 23 giờ trước

GĐXH – Tại bệnh viện, kết quả chụp cắt lớp cho thấy, lồng ngực phải của bệnh nhân có khối đặc kích thước 20x15 cm, đè xẹp phổi, thâm nhiễm trung thất, thành ngực.

Bé gái 3 tuổi ở Hà Nội đứt rời búp ngón tay do kẹp vào cửa kính ở siêu thị

Bé gái 3 tuổi ở Hà Nội đứt rời búp ngón tay do kẹp vào cửa kính ở siêu thị

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Trẻ được đưa đến viện trong tình trạng đứt rời 3/4 búp ngón II tay trái sau khi bị kẹp tay vào cửa kính thủy lực ở siêu thị.

Đau đầu, mắt nhìn mờ, người đàn ông 65 tuổi mắc đột quỵ hiếm gặp

Đau đầu, mắt nhìn mờ, người đàn ông 65 tuổi mắc đột quỵ hiếm gặp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Trước khi vào viện, người bệnh xuất hiện đau đầu, không buồn nôn, không nôn, mắt phải sụp mi và mất thị lực nên được đưa đi cấp cứu.

Nam bác sĩ hiến giác mạc của mẹ để mang lại ánh sáng cho 2 người

Nam bác sĩ hiến giác mạc của mẹ để mang lại ánh sáng cho 2 người

Y tế - 3 ngày trước

Nam bác sĩ quyết định hiến tặng giác mạc người mẹ theo di nguyện của bà để mang lại ánh sáng cho hai người bệnh

Cô gái 20 tuổi ở Phú Thọ bị u nang buồng trứng xoắn khi mang thai ở tuần thứ 9 may mắn thoát nạn

Cô gái 20 tuổi ở Phú Thọ bị u nang buồng trứng xoắn khi mang thai ở tuần thứ 9 may mắn thoát nạn

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Ca phẫu thuật tiến hành thành công trong 1 giờ, không xảy ra tai biến, không tạo cơn co tử cung, thai nhi trong buồng tử cung hoàn toàn ổn định, không bị ảnh hưởng.

Người đàn ông ở Bắc Giang nguy kịch sau khi uống 10 lít nước kiềm pha muối mỗi ngày

Người đàn ông ở Bắc Giang nguy kịch sau khi uống 10 lít nước kiềm pha muối mỗi ngày

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH – Nghe theo thầy lang, mỗi ngày, bệnh nhân uống khoảng 10 lít nước kiềm pha muối và không ăn bất cứ loại thực phẩm nào.

Có thể phát hiện sớm nguy cơ, giúp phòng ngừa ung thư, đột quỵ từ sớm

Có thể phát hiện sớm nguy cơ, giúp phòng ngừa ung thư, đột quỵ từ sớm

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Đây là nội dung được đưa ra tại tọa đàm “Sức khỏe về gen và chống lão hóa” diễn ra ngày 26/9 tại Hà Nội.

Bác sĩ kể chuyện cứu sống bệnh nhân trong tình cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc'

Bác sĩ kể chuyện cứu sống bệnh nhân trong tình cảnh 'ngàn cân treo sợi tóc'

Y tế - 5 ngày trước

Khi tình trạng bệnh nhân nguy kịch với chỉ số sinh tồn rất thấp các bác sĩ tiến hành ca mổ khẩn. Với sự nỗ lực của ekip mổ, bệnh nhân được cứu sống ngoạn mục.

Top