Xu hướng tậu "trâu" phải được "nghé": Các cô gái phải thật tỉnh táo

| Gia đình

GiadinhNet - Không ít cô gái phải thực hiện sứ mệnh cao cả do người yêu hoặc mẹ chồng tương lai giao phó là phải "trao thân" để có bầu thì được kết hôn.

Nếu không có "kết quả" thì đường ai nấy đi, điều này khiến không ít cô gái lâm vào tình trạng khóc dở, mếu dở. Các chuyên gia khuyến cáo, các cô gái phải thật sự tỉnh táo ở thời điểm đưa ra quyết định cho cả cuộc đời của mình vì phép thử này chỉ mình họ chịu thiệt thòi...
 

Ảnh minh họa

 
"Trao thân" chưa hẳn đã cưới?

Thời gian gần đây trên các diễn đàn không ít cô gái bày tỏ băn khoăn với đề nghị từ người yêu hoặc mẹ chồng tương lai về chuyện có bầu mới cưới. Trên website www.tamsubantre.org, Ngọc Linh, Hà Nội bày tỏ: "Tôi và anh yêu nhau được 3 năm. Bố mẹ anh không phản đối nhưng thực sự cũng chẳng thích tôi mấy. Họ thường nói nhà tôi xa quá (tôi ở Điện Biên, còn anh ở Hà Nội) nên nếu sau này có cưới xin cũng không đi đón dâu được. Những lúc đó tôi thực sự thấy chạnh lòng nhưng vẫn bỏ qua.
Thời gian gần đây, khi gia đình tôi thường xuyên hỏi chuyện cưới hỏi của hai đứa, tôi mới nhắc anh về chuyện đám cưới. Lúc đầu, anh lấy lý do công việc chưa ổn định, nhưng tôi không chấp nhận, bởi thu nhập hiện nay của anh cũng ở mức khá so với nhiều người. Cuối cùng, sau một hồi nói chuyện, anh nói rằng: mẹ anh chỉ đồng ý cho cưới khi đã có bầu. "Bà muốn ăn chắc", anh giải thích. Lẽ dĩ nhiên, tôi không tin đây là sự thật.
 
Nhưng một ngày, mẹ anh gọi tôi đến và bảo: "Hai đứa cháu bên nhà ngoại của bác lấy nhau đến 3 năm rồi mà vẫn chưa có con. Đi khám thì mới phát hiện, đó là hậu quả của việc ngày trước nạo thai nhiều quá. Đấy, nếu bây giờ chúng mày muốn cưới nhau thì cứ có bầu cái đã. Lúc đó mới tính tiếp".

Bạn Hoàng Y cũng tâm sự trên www.afamily.vn rằng: "Bọn em yêu nhau được hơn hai năm và "chuyện ấy" đã xảy ra rồi. Em đã từng bỏ thai một lần, đó là khi em học năm thứ ba. Bây giờ, em ra trường rồi, em cũng xác định lấy anh ấy. Nhưng khi em đề cập thì anh ấy lại bảo: Muốn cưới phải có bầu trước, không thì thôi. Anh ấy là con trai duy nhất trong một đại gia đình lớn, nên trách nhiệm rất nặng nề, anh ấy buộc phải sinh đứa cháu đích tôn cho cả nhà, vậy nên cần thận trọng khi chọn vợ.
 
Anh ấy còn nói: Bây giờ nhiều trường hợp cưới về rồi không sinh con được, chạy chữa mãi rất khó khăn. Rồi thụ tinh ống nghiệm thì không biết đường nào mà lần, có thể nuôi con người khác như chơi. Vấn đề đặt ra là phải cưới một người vợ: Có ngoại hình, có học thức, có khả năng sinh con.

 Em sốc nặng và nói với anh ấy rằng: "Bố em sẽ không đời nào đồng ý kiểu đó đâu. Hơn nữa, em đã từng có bầu, nên hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng sinh con của em. Vả lại, em với anh ấy là người đầu tiên và duy nhất nên không sợ bệnh tật gì hết... Nhưng anh ấy bảo rằng: Em đã từng phá thai nên khả năng vô sinh rất cao. Giờ có bầu thì cưới, nếu không thì một năm nữa anh ấy sẽ lấy người khác...".
 

Thay "phép thử" bằng khám tiền hôn nhân

Những người cho Ngọc Linh, Hoàng Y, lời khuyên trên diễn đàn khá phong phú nhưng phần lớn là khuyên can vì sợ họ sẽ nắm dao đằng lưỡi, xem lại tình yêu, không coi phụ nữ ra gì, quá nghe lời mẹ bất lợi cho cuộc sống sau này...

Trao đổi về hiện tượng này, chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Thị Hồng Hà, Trung tâm tư vấn tình yêu, hôn nhân, gia đình thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam cho rằng, đây là một sự thay đổi của xã hội, thể hiện sự tôn trọng quyền cá nhân nhiều hơn, không quá lệ thuộc vào dư luận.
 
Tuy nhiên, bà cho rằng, việc này mang lại những hệ lụy tiêu cực hơn là tích cực. Nếu đã là vợ chồng nhưng khó có con, các đôi thường cùng nhau cố gắng khám tìm nguyên nhân để chữa trị. Còn nếu chỉ là yêu đương, nhất lại là những tình yêu chưa đủ lớn, người ta có thể sẽ bỏ cuộc ngay sau một thời gian "thử" mà không thấy kết quả, trong khi rất có thể lý do là từ phía người chủ động. Và khi đó, "nửa kia" sẽ bị tổn thương và thiệt thòi rất lớn.

Cũng theo chuyên gia tư vấn tâm lý Trần Thị Hồng Hà, khám sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân là cách tích cực hơn khi cả hai chuẩn bị bước vào cuộc sống gia đình, biết được 'tiềm năng" hay "nguy cơ" của cả bản thân và bạn tình. Nếu kết quả tốt, hai người có cơ hội sinh con cao và không phải lo lắng nhiều. Nếu kết quả không tốt, cả hai thẳng thắn đối mặt xem có thể cùng nhau tiếp tục cố gắng, tìm cách khắc phục hay chấm dứt. Như vậy sẽ tích cực hơn là dùng phép 'thử' để lấy hay bỏ.

BS. Chuyên gia tư vấn Nghiêm Minh Hương, Giám đốc Trung tâm tư vấn SKSS/SKĐS và tâm lý Minh Hương cũng cho rằng: "Mẹ chồng tương lai hay người yêu ép bạn gái có bầu mới cưới chẳng khác nào coi cô gái như một món đồ chơi để tùy nghi sử dụng xem có tốt hay không, còn dùng được nữa hay không. Nếu còn có tác dụng thì giữ lại, bằng không sẽ cho "out" không thương tiếc. Ngay từ đầu họ đã tính toán chứ không phải đến bằng tình yêu chân thành.
 
Nhất là với trường hợp của bạn Hoàng Y, chàng trai tính toán quá phũ phàng "Sở dĩ anh ấy yêu em cũng là vì nhà em có gen sinh con trai". Nếu Hoàng Y có thai với anh ta nhưng đó là 1 bé gái thì liệu đám cưới có xảy ra hay không? Hay là vì "trách nhiệm rất nặng nề, anh ấy buộc phải sinh đứa cháu đích tôn cho cả nhà" và "phải cưới một người vợ: có ngoại hình, có học thức, có khả năng sinh con và là con trai", anh ta sẽ lại một lần nữa bắt bạn phá thai để kiếm con trai? Rõ ràng không phải anh ta muốn tìm vợ mà là tìm một cái máy đẻ".

"Nói như vậy có nghĩa là trong phép thử này chỉ có cô gái là luôn phải chịu thiệt thòi. Với những người quá tính toán như vậy không biết chuyện gì sẽ xảy ra sau khi "phép thử" của họ không được như ý họ muốn. Vì vậy, các cô gái hay thật sự tỉnh táo ở thời điểm đưa ra quyết định cho cả cuộc đời của mình".

Mai Hạnh
thuctap
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.