Xử sao khi bị vợ coi thường?

| Tâm sự

Gia đình tôi đang đi vào ngõ cụt, không tìm được tiếng nói chung giữa hai vợ chồng. Tôi là người khờ khạo, hễ ai gặp khó khăn là tôi sẵn sàng giúp đỡ mà không nghĩ là họ có trả nợ cho tôi không.

Nhưng chưa ai không trả. Vợ tôi lại là người có tính trái ngược lại. Không bao giờ tôi lấy chuyện gia đình nhà vợ ra để phân tích người này như thế nào, người kia như thế nọ. Nhưng vợ tôi thì luôn luôn phân tích về gia đình tôi. Thật sự trong lòng tôi biết rất rõ về cả 2 bên đối xử với vợ chồng tôi như thế nào.

Nhiều lần tôi nói chuyện với vợ rằng: “Mình yêu nhau và sống vì nhau chứ em đừng vì một thành viên nào đó trong gia đình anh đối xử với em không tốt mà em bắt anh phải ghét họ giống em. Họ là người thân của anh, anh là người chính giữa rất khó xử em ạ! Và nếu anh cũng muốn em đối xử với gia đình em như vậy thì vợ chồng mình và con có hạnh phúc không em?” Nhưng vợ tôi vẫn không nghe. Tôi giúp đỡ mọi người xung quanh tôi là vì tôi luôn có tấm lòng trắc ẩn với mọi người.

Vợ ơi! “Em luôn coi anh là người chồng tồi tệ, rằng anh không làm được gì nếu không có em, không mua được nhà cho vợ con ở lại còn hay cho bên nội bên ngoại mượn tiền khi họ gặp khó khăn. Em nói bố mẹ anh nghèo hèn, nợ nần chồng chất với hàng xóm. Ba mẹ em cho em được 5 công đất, còn bố mẹ anh không cho anh cái gì. Em ạ! Khi yêu nhau em còn ở nhà tình thương, và thuộc hộ nghèo thì anh có chê gia đình em không? Anh có bao giờ nghĩ lấy em để có của hồi môn không em? Bố mẹ anh làm ăn thua lỗ, còn nuôi 6 anh em tụi anh ăn học thành người. Thì ông bà lấy đâu ra tiền mà cho vợ chồng mình nữa hả em? Anh cho bên ngoại mượn tiền thì em nói anh đang âm mưu, thủ đoạn với gia đình em.

Còn anh cho bên nội mượn tiền thì em nói: “Muốn làm người tốt thì ly hôn đi rồi về mà lo cho nhà anh”. Rất nhiều lần rồi em ạ! Anh đã cố níu kéo với em là vì anh yêu em, yêu con của chúng ta. Con sẽ ra sao nếu chúng ta ly hôn hả em? Có bao giờ em nghĩ tới cảm giác của chồng em, khi em đòi ly hôn không em? Anh cũng có lòng tự trọng của thằng đàn ông chứ em. Anh phải làm sao hả em? Khi lòng tự trọng của anh đã bị tổn thương quá nhiều lần”.

Tôi viết những dòng tâm sự này mong rằng sẽ có lúc vợ sẽ đọc được (vì vợ là người thường xuyên đọc báo Phụ nữ) và mong là báo Phụ nữ có thể giúp tôi gởi tới những đôi vợ chồng có tình trạng như vợ chồng tôi để những người phụ nữ hiểu và thông cảm cho chồng của họ khi gặp tình huống như gia đình của tôi. Và cũng mong nhận được những lời chia sẻ của mọi người, tôi nên ký vào đơn ly hôn hay còn cách nào tốt hơn?

Xin chân thành cảm ơn! (Văn Khang)

Theo PNO

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.