Xúc động tâm nguyện cao đẹp của người mẹ trẻ 28 tuổi mắc ung thư hiến giác mạc

| Y tế

GiadinhNet - "Ngày 1/6 - Tết của thiếu nhi, bao đứa trẻ háo hức đợi quà, còn cậu bé kia thì... mãi xa mẹ của mình. Xót xa thay nhưng con đừng buồn, hãy tự hào là có một người mẹ rất tuyệt vời con nhé”. Người mẹ 28 tuổi khi qua đời vì ung thư, đã hiến giác mạc...

Năm 24 tuổi, chị T.T.N (ở Thanh Hoá) phát hiện mắc ung thư. Lúc đó, chị N đã có một gia đình nhỏ và cậu con trai gần 3 tuổi. Gia đình hoàn cảnh, chị N và gia đình đã dành mọi thứ để kéo dài sự sống, nhưng việc điều trị không ổn. 3 năm từ khi chị phát hiện mắc trọng bệnh, gia đình chị lại trải qua thêm một sự cố đau lòng: Em trai duy nhất của chị bị tai nạn giao thông và qua đời.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng trong một lần thực hiện kỹ thuật lấy giác mạc của một bệnh nhi mới qua đời.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng trong một lần thực hiện kỹ thuật lấy giác mạc của một bệnh nhi mới qua đời.

Sau 4 năm chiến đấu trường kỳ với căn bệnh ung thư và những biến cố cuộc sống, mọi thứ đã lùi xa. Căn bệnh ung thư quái ác đã cướp đi tất cả những hy vọng ước mơ của đôi vợ chồng trẻ.

"4 năm đó, những lúc nguy nan nhất cô gái đó và người chồng của mình cùng gia đình vẫn có một ước nguyện là hiến giác mạc để có thể giúp được bất kỳ ai đó tìm lại được ánh sáng" - ông Nguyễn Hữu Hoàng, Giám đốc Ngân hàng Mắt, (Bệnh viện Mắt Trung ương), người trực tiếp nhận giác mạc từ chị N - cho biết.

Ngay sau khi nhận được thông tin, nhóm kỹ thuật viên của Ngân hàng Mắt đã tới Thanh Hóa để nhận 2 giác mạc được hiến tặng.

Ông Nguyễn Hữu Hoàng cho hay: Anh và mọi người khá bất ngờ vì họ ở miền quê nghèo mà tự tìm thông tin liên hệ với tâm nguyện hiến tặng một phần thân thể người thân của mình để giúp người khác – Một tâm nguyện rất đơn giản nhưng quá cao đẹp.

Khi đến gia đình, các bác sĩ kỹ thuật viên rất bất ngờ vì gia đình người thân rất thương tiếc nhưng tất cả mọi người đều nhất trí đồng tình với nguyện vọng của 2 vợ chồng trẻ.

"Ngày 1/6 - Tết của thiếu nhi, bao đứa trẻ háo hức đợi quà, còn cậu bé kia thì... mãi xa mẹ của mình. Xót xa thay nhưng con đừng buồn, hãy tự hào là có một người mẹ rất tuyệt vời con nhé”- ông Hoàng xúc động chia sẻ.

2h30 sáng nhóm kỹ thuật về đến Hà Nội. Hiện 2 giác mạc đã được đưa về lưu trữ tại Ngân hàng Mắt thuộc Bệnh viện Mắt trung ương chờ tặng lại cho người phù hợp.

Theo ông Nguyễn Hữu Hoàng, bất cứ ai cũng có thể hiến tặng được giác mạc sau khi qua đời, không phụ thuộc vào tuổi tác, giới tính. Đồng thời, giác mạc của người hiến tặng có thể lấy ở bất cứ đâu (nhà, bệnh viện hay nhà xác).

T.Nguyên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Bắt buộc dán nhãn cảnh báo đường, muối mặt trước bao bì: 'Tấm lá chắn' bảo vệ người tiêu dùng trước bệnh mạn tính

Y tế -

GĐXH - Trước gánh nặng báo động của các bệnh liên quan trực tiếp đến chế độ ăn mất cân đối và thực phẩm siêu chế biến, việc đưa nhãn cảnh báo dinh dưỡng ra mặt trước bao bì đang trở thành công cụ chính sách cấp thiết, bảo đảm quyền được biết và giúp người tiêu dùng lựa chọn thực phẩm một cách thông thái.

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Bệnh viện E đưa hệ thống MRI 3.0 Tesla ứng dụng AI vào hoạt động

Y tế -

GĐXH - Bệnh viện E chính thức đưa hệ thống cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla Signa Architect vào hoạt động. Với khoang máy rộng 70 cm, tích hợp công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và các phần mềm chuyên sâu, hệ thống hỗ trợ khảo sát nhiều lĩnh vực như tim mạch, thần kinh, đột quỵ, cơ xương khớp và ung bướu.

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.