Yêu người tình nhưng vẫn thương chồng

| Tâm sự

Em và anh đã dày vò nhau hơn nửa năm rồi, cứ tan rồi lại hợp. Em cảm thấy rất có lỗi với chồng, người đã hết mực yêu thương, chiều chuộng em.

Hẹn ước với chồng là sẽ kết hôn sau khi em tốt nghiệp đại học, đây cũng chính là đề nghị mà em đưa ra. Và thực tế, chúng em đã kết hôn sau khi em tốt nghiệp được 5 tháng. Trong thời gian này, em đã đi làm và quen biết anh, một người đồng nghiệp chưa vợ. Em và anh ấy rất thân nhau, mọi người trong công ty ai cũng ghép hai đứa với nhau.

Nhưng đến khi mọi người biết được em sắp có chồng thì mọi chuyện lắng xuống, ngay cả anh cũng âm thầm, lặng lẽ, không nói gì. Em đã biết được trong lòng mình đã có anh rồi, nhưng đám cưới với chồng, em vẫn phải tiến hành, vì hai bên gia đình đã ưng thuận, không thể muốn thay đổi là có thể thay đổi được. Em cứ nghĩ mình chỉ là nhất thời rung động bởi anh thôi, anh vẫn không bày tỏ tình cảm với em, thôi thì đừng suy nghĩ nữa và kết hôn với chồng.

Mọi chuyện không dừng lại, sau khi kết hôn, tiệc tùng trong công ty diễn ra rất thường xuyên, ngoài thời gian làm việc cùng nhau, lại vui chơi cùng nhau, thời gian em bên anh nhiều hơn cả bên chồng. Em và anh thường xuyên café với nhau, khi em bệnh không thể đi xe thì anh lại là người đưa em về nhà sau khi tan sở. Cứ thế rồi tình cảm trong lòng em dành cho anh ngày một nhiều hơn và anh cũng đã yêu em từ lúc nào không biết, và rồi hai đứa cũng đã vượt quá giới hạn. Anh đã có tình cảm với em trước khi em kết hôn nhưng lại không có cách để nói với em. Còn em khi đã quyết định kết hôn với chồng thì không nên có tình cảm với người khác nữa.

Chồng em rất yêu thương em, em thật sự không muốn làm tổn thương chồng. Em cũng đã chuyển công tác và không còn làm chung phòng với anh nữa, thời gian em và anh gặp nhau cũng ít hơn. Em đã chia tay anh rất nhiều lần, nhưng tình yêu và nỗi nhớ anh vẫn còn đó, anh đau khổ không chấp nhận thì em lại không đành lòng, mỗi lần chia tay anh là em rất đau và suốt một thời gian em không sao vui được, ở bên chồng mà đêm về lại khóc vì nhớ thương người tình.

Em và anh đã dày vò nhau hơn nửa năm rồi, cứ tan rồi lại hợp. Em cảm thấy rất có lỗi với chồng, người đã hết mực yêu thương, chiều chuộng em. Giờ em cũng không biết phải làm sao nữa. Em đang rất mơ hồ, nếu như em đến với anh liệu em có được hạnh phúc không, mọi người, xã hội có chúc phúc cho em không? Chồng em thì chắc chắn sẽ không chấp nhận được rồi, rồi chồng sẽ ra sao, tổn thương với chồng em thật quá lớn. Hai bên gia đình sẽ thế nào? Còn gia đình anh có chấp nhận em không? Em không muốn mất chồng nhưng em cũng không nỡ thấy anh đau. Yêu người tình nhưng lại rất thương chồng, em biết phải làm sao? Làm thế nào thì cũng sẽ có người bị em làm tổn thương, giờ em nên làm thế nào là tốt nhất, em rất mong độc giả có thể chỉ cho em biết em nên làm thế nào?

Theo Kim Phượng
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.