Yêu nhầm "nữ tặc"

| Gia đình

Qua chat quen một cô xinh như người mẫu, lúc nào cũng mặt hoa da phấn và xức nước hoa thơm phức.

Ngày nào hai đứa cũng gặp nhau, từ trên mạng đến cùng đi uống cà phê, ăn tối…
 
Em mê đắm vì cô ấy vừa đẹp vừa nói chuyện êm tai. Tuần rồi, hai đứa ăn tiệc kỷ niệm một tháng gặp nhau, em quá chén không về nhà được nên nghỉ lại khách sạn.
 
Nửa đêm em tỉnh dậy thì cô ấy mất tiêu. Cái điện thoại và cái xe tay ga gửi dưới tầng trệt khách sạn cũng “không cánh mà bay”. Em tức quá, không biết làm gì. Gọi số điện thoại của cô và của em đều ò í e. Lên mạng thì không tìm được nickname của cô.
 
Em vừa hận tình, vừa gặp chuyện xui xẻo trong công việc. Sếp tuyên bố sẽ cắt hợp đồng vì suốt tháng qua em làm việc quá chểnh mảng. Xin giúp em. Em sắp phát điên!

tuansh@... (Phú Mỹ Hưng, Q.7)

Điện thoại xịn và chiếc xe tay ga đáng giá thật, nhưng ông bà mình đã khuyên “đời ta bằng ba đời nó”, “của đi thay người”. Em nhanh chóng ổn định lại tinh thần để làm việc tốt hơn. Việc sắm lại điện thoại và chiếc xe chỉ là vấn đề thời gian. Em đã bị lấy mất một số thứ, đừng tự đánh mất những thứ còn lại, trong đó có sức khỏe.

Trước mắt, em cần đi báo công an. Em đừng vị tình hay tội nghiệp cô gái ấy. Hãy giúp cô một cơ hội phục thiện. Em cứ nộp đơn và tích cực cung cấp chứng cứ khi cơ quan điều tra yêu cầu. Theo đánh giá ban đầu của chị, cô gái này có biểu hiện lường gạt chuyên nghiệp vì cô ta chủ động đầu tư (nhan sắc, thời gian, trí óc vào việc chinh phục đối tượng và ra tay ngay khi “cá đớp mồi”. Và, cô ấy biết kiên nhẫn chờ đợi thời cơ chín muồi. Nếu lộ liễu đòi đi khách sạn ngay khi mới gặp thì em khó tin tưởng và đã cảnh giác cao độ rồi. Chiến thuật của cô nàng thật tinh vi.

Em cần soi rọi những chuyện đã qua để rút bài học trong việc làm quen và tìm hiểu bạn gái. Để không tiếp tục sa vào lưới của “nữ tặc”, em cần cẩn trọng trong mọi hành xử, phải tìm cách nhận diện bản chất thật của cô gái sau lớp son phấn giả tạo.
 
Theo kinh nghiệm của chị, cả nam lẫn nữ đều cần lưu ý những dạng người sau: chải chuốt thái quá, làm nổi bật bằng mọi giá, tỏ ra ta đây coi thường tiền bạc, lời nói và thái độ ứng xử hoa mỹ, màu mè, sáo rỗng… Về bản thân, nếu mình khoe khoang, phô trương tài cán và sự giàu sang, cũng vô tình thu hút kẻ xấu. Cứ “ngọc trầm thủy thượng” thì dễ tìm được tấm chân tình hơn.
Theo PNO
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.