Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yêu ráng

Thứ sáu, 14:39 11/01/2013 | Gia đình

Đàn bà mình có tật hay tiếc, vì tiếc nên ráng, ráng ăn thêm một chút cho hết, bỏ uổng, tiền không; ráng làm thêm một chút cho xong, ngày mai còn bao nhiêu là chuyện khác. Ăn ráng thì sinh béo phì, làm ráng thì sinh đau nhức mình mẩy….

Bữa kỷ niệm 30 năm ngày cưới của anh chị Tư chủ vựa trái cây, tôi có đi dự. Hôm đó anh Tư vui quá uống quắc cần câu, gục luôn tại bàn, để mình chị Tư trơ trọi đứng tiễn khách. Cầm lòng không đậu, tôi ở lại phụ chị một tay dọn dẹp bàn ghế.

Khi nhà cửa đã gọn gàng, chị rủ tôi làm tiếp tăng hai. Tôi lắc đầu kịch liệt, no dữ lắm rồi, ăn thêm miếng nữa chắc chết. Chị không ép, biểu ngồi nghỉ mệt, nói dóc chơi. Đàn bà xứ người không biết sao, chớ đàn bà xứ mình, nói gì một hồi rồi cũng quay về chuyện chồng con. Chị kể, hồi đó anh chị chung sống với nhau không có cưới gả gì ráo. Anh nghèo, chị cũng nghèo, hai gia đình xáp lại làm bữa cơm ra mắt ông bà, vậy thôi. Mới đây, khi hai đứa con trai đều có công việc làm ổn định, tự tụi nó bàn với nhau rồi bỏ tiền ra tổ chức buổi hấp hôn này, tính là làm cho cha mẹ vui. Mà vui cái nỗi gì, mệt muốn xí lắc léo. Bày ra đãi đằng khách khứa gì cũng lo mình ên.
 
Yêu ráng  1
Là hàng xóm lâu năm, tôi biết chị Tư không nói thêm. Từng nghe anh lên đài tỉnh nói về bí quyết giữ gìn hạnh phúc, từng dự những buổi lễ tuyên dương gia đình văn hóa mà anh chị là điển hình. Nhưng, tôi cũng từng nhìn thấy chị một mình đưa má chồng vào bệnh viện, một mình thức khuya dậy sớm mua bán kiếm từng đồng nuôi con ăn học, nuôi cha mẹ chồng già yếu, nuôi chồng lúc thất cơ lỡ vận. May sao tỉnh mở con đường đi ngang qua nhà, gánh trái cây phát triển từ từ thành quán, thành vựa, cuộc sống của mấy mẹ con khấm khá dần lên, chị Tư đỡ phải tất tả ngược xuôi mua sỉ bán lẻ chợ này bến kia.
 
Nói cho ngay, anh Tư cũng không phải là người chồng tệ bạc. Ngoài xã hội, anh đã làm đến chức phó chủ tịch xã chớ chẳng phải dân thường, nhưng rồi, vì năng lực hạn chế, phải về hưu sớm. Trong gia đình, anh không cờ bạc, bồ bịch, cũng chưa bao giờ nghe lớn tiếng với vợ con chớ đừng nói đến chuyện bạo lực. Chỉ có điều, anh nhiệt tình với bạn bè, với người ngoài nhiều quá, nên chẳng còn hơi sức đâu quan tâm đến người trong nhà. Hồi còn đi làm, anh suốt ngày ở ủy ban. Hai thằng con trai lớn lên, thay đổi ra sao, anh không hề để ý. Nếu như bữa đó chị Tư không sai thằng Hai chở cha đi khám bệnh, thì anh cứ tưởng nó còn con nít hoài. Thằng Hai đi về cằn nhằn, con đã nói là con học lái xe có bằng A1 đàng hoàng lâu rồi mà ba không tin, ngồi sau cứ nhắc chừng riết. Còn thằng Út có bạn gái đến kiếm, anh thấy, la rùm trời, nói con nít hỉ mũi chưa sạch mà bày đặt. Chừng chị nói nó 18 tuổi rồi, anh mới chưng hửng, ủa, vậy sao?

Có lần, nghe chị Tư than, tưởng nghỉ làm rồi ổng rảnh rang phụ giúp mình mua bán, ai dè, ổng còn đi dữ dằn hơn, chỉ riêng vụ đi đám giỗ thôi, có tuần ổng đi hết sáu ngày, ngày nào cũng từ sáng đến chiều tối. Khổ nỗi, ông này có cái ngộ là đi nhậu về vui lắm, cười hệch hạc, nói mình đừng có rầy tui nghen, mình rầy tui, tui buồn, tui đau… Thử hỏi, nghe vậy, vợ nào dám quạu quọ, dù biết tỏng là cha này xạo cho yên thân.

Nói tới đây, giựt mình nhìn lại, đĩa “xà bần” đã hết hơn phân nửa với sự góp sức một cách nhiệt tình của tôi. Hai chị em nhìn nhau mà mắc cười. Chị Tư nói: Đàn bà mình có tật hay tiếc, vì tiếc nên ráng ăn thêm một chút cho hết, bỏ uổng, tiền không; ráng làm thêm một chút cho xong, ngày mai còn bao nhiêu công chuyện khác. Ăn ráng thì sinh béo phì, làm ráng thì sinh đau nhức mình mẩy…Thiệt ra mình cũng tính, ráng thêm một chút đó có chết chóc gì đâu.
 
Ngẫm nghĩ gì đó một hồi lâu, chị Tư mới nói thêm: Thì cũng cái tật này mà chị còn ráng ở với ổng tới giờ.

Thấy chỉ còn hai cuốn chả giò trong đĩa, chia tôi một, cầm cuốn còn lại chị thở ra, ứ hự, no cành hông. Tôi hỏi: Ráng ở mà có ráng yêu không chị? Chị thiệt thà, không ráng yêu làm sao mà ở được. Cứ tìm những tánh tốt của ổng, cứ nhìn xuống, cứ an phận là xong. Nói nghe dễ vậy thôi chớ cũng năm lần bảy lượt tính ly hôn rồi. Nhưng, ngó đi ngó lại đám đàn ông ở xã mình, nhiều ông còn tệ gấp mấy lần, nên tự an ủi mình, sống tiếp. Coi vậy chớ cũng buồn, cũng tủi thân. Làm thân đàn bà mà khi buồn khi lo không nghĩ đến chuyện dựa một người nào, kể cả chồng mình, thì vui sao được. May là chuyện khó cỡ nào lâu cũng thành quen…

Hai chị em tự dưng cùng im lặng, cùng nhìn đăm đăm cái đĩa trước mặt đã trống trơn. Chuyện vợ chồng của chị, ở xứ mình cũng thường thôi.
 
Theo PNO
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bố mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ

Bố mất, vợ chồng tôi chăm sóc mẹ chồng suốt 3 năm nhưng không được chia đồng nào khi bà bán đất: Biết lý do, tôi vô cùng xấu hổ

Gia đình - 6 giờ trước

Thông báo của bà mẹ Trung Quốc trong cuộc họp gia đình khiến người con dâu sững sờ.

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Sợ con 'hụt hơi' khi vào lớp một, phụ huynh đổ xô tìm lớp tiền tiểu học

Gia đình - 10 giờ trước

Khi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Những lý do bất ngờ khiến đàn ông khóc

Chuyện vợ chồng - 12 giờ trước

Một người đàn ông khóc không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối mà là dấu hiệu của một cảm xúc sâu sắc.

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Bố sững sờ, bật khóc khi lần đầu đến thăm nhà con gái lấy chồng xa

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Khi nhìn thấy ngôi nhà, người đàn ông sững sờ. Không thể tưởng tượng được rằng, con gái ông đang sống trong một ngôi nhà bằng đất, được làm từ những năm 1960.

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

'Mỗi tháng chồng đưa cho bạn 100 triệu, nhưng không về nhà, bạn có đồng ý không?' Câu trả lời nhận được nhiều lượt tán đồng nhất gây bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuộc sống của mỗi người đều là một mớ hỗn độn, nhưng chúng ta không thể mãi tập trung vào những điều khiến bản thân chán nản. Thay vào đó, hãy ghi nhớ những khoảnh khắc khiến chúng ta cảm thấy hài lòng, ngọt ngào, ấm áp và đẹp đẽ.

Trước khi may mắn 'giáng lâm', một người cần vượt qua 3 cái khổ này, ai làm được mới ung dung hưởng phúc

Trước khi may mắn 'giáng lâm', một người cần vượt qua 3 cái khổ này, ai làm được mới ung dung hưởng phúc

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Số phận luôn khó dự đoán, đôi khi nó có thể khiến chúng ta rơi vào vận xui, cảm thấy bất lực và mất mát. Nhưng chúng ta không thể quên rằng, vận xui không tồn tại mãi mãi. Có thể một ngày nào đó, ánh sáng của may mắn sẽ đến, mang lại cho chúng ta vô vàn bất ngờ và niềm vui.

Chia tay tạm thời có cứu vãn được hôn nhân bế tắc?

Chia tay tạm thời có cứu vãn được hôn nhân bế tắc?

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Câu hỏi đặt ra là liệu thời gian tạm dừng có thực sự hiệu quả, có thể giúp ích cho mối quan hệ của bạn về lâu dài hay sẽ phá vỡ hoàn toàn mối quan hệ?

Ngạc nhiên có tới 49% số đàn ông được hỏi nói rằng âu yếm người khác không phải là phản bội vợ

Ngạc nhiên có tới 49% số đàn ông được hỏi nói rằng âu yếm người khác không phải là phản bội vợ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Quan niệm về sự không chung thủy của đàn ông có vẻ khác xa phụ nữ.

Những cung hoàng đạo nữ không thể giảm cân dù làm nhiều cách

Những cung hoàng đạo nữ không thể giảm cân dù làm nhiều cách

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Lên kế hoạch giảm cân rất chu đáo, thế nhưng có nhiều lý do khiến những cung hoàng đạo nữ này không thể thực hiện tốt được.

4 con giáp gặp nhiều may mắn khi hè đến, ngoài đột phá lớn trong tình cảm còn có cơ hội thăng hoa một điều rất quan trọng

4 con giáp gặp nhiều may mắn khi hè đến, ngoài đột phá lớn trong tình cảm còn có cơ hội thăng hoa một điều rất quan trọng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Khi mùa hè đến, một số con giáp sẽ mở ra khoảng thời gian hạnh phúc với tình yêu ngọt ngào và nhiều điều may mắn không ngờ tới.

Top