Yêu tôi, anh lại có con với cô gái khác

| Tâm sự

Tôi hết lòng giúp, nào ngờ anh và kẻ đó lén lút mỗi ngày. Chỗ làm thì lên tầng, giờ trưa thì ra ngoài. Tình yêu 5 năm kết thúc vì cô ta có bầu.

Tôi rất đau khổ trong hơn 1 năm qua. Tôi và anh yêu nhau gần 5 năm, có điều tôi lớn tuổi hơn nên chúng tôi đã trải qua nhiều cay đắng để đến với nhau. Tôi được gia đình anh yêu thương và chấp thuận. Vì tôi và anh yêu nhau rất chân thành, chúng tôi đã sống chung và đi làm cùng nhau rất hạnh phúc.

Khi có người bạn anh muốn tôi giúp đỡ một người, tôi đã tận tình hết sức, để rồi người đó âm thầm đi qua đêm với anh. Tôi không thể ngờ con người đó tàn nhẫn như vậy. Tôi tin anh, đã giúp hết lòng vì nghĩ đó là bạn anh. Tôi biết anh cũng không muốn như vậy nhưng vì sự bồng bột nhất thời và con người kia không ra gì vì sau đó tôi biết, người đó cũng từng cặp bồ với ba người và sống chung.

Anh cũng muốn từ bỏ để quay lại và chuộc lỗi với tôi nhưng người kia không buông tha anh, khóc lóc van xin và nói có thai. Anh tưởng thật, không buông được. Nhưng đó là giả dối. Sau này người đó muốn nắm bắt anh và để cho có thai.

Yêu tôi, anh lại có con với cô gái khác 1
  Ảnh minh họa: Torontosun.

Gia đình anh không chấp nhận, bạn bè đã khuyên anh rằng một người con gái tốt thì không thể làm vậy với tôi. Khi tôi giúp đỡ, cô ta biết rõ tôi và anh sống chung 5 năm. Giờ anh không còn sự lựa chọn, vì con. Tôi thì rất đau khổ và mỗi đêm, nước mắt tuôn rơi. Tôi không biết mình sẽ đau đến khi nào.

Người đó còn nhắn vào máy chửi tôi. Tôi đã nói cho anh biết, anh cũng không biết phải làm sao. Tôi đã nhịn vì cuộc sống của anh. Tôi chưa đánh kẻ đó. Anh cũng từng nói người đó không có gì bằng tôi. Nhưng giờ, anh đang ở hố sâu nên dù rất yêu thương tôi nhưng không biết phải làm sao.

Câu chuyện của tôi rất dài và đau lắm, tôi chỉ nói ít, mong các bạn cho tôi lời khuyên. Tôi vẫn không thể quên anh. Trái tim tôi luôn đau và đập mạnh khi gặp lại anh. Tôi cũng rất muốn có con nhưng mong cuộc sống ổn định để con có điều kiện tốt hơn, và anh cũng vậy. Nhưng anh muốn có con lắm, có lẽ vì thế mà anh phải xa tôi.

Cũng có lần, tôi bị sảy thai khi biết được anh và người đó nhắn tin yêu thương trong điện thoại. Đó là khi tôi, anh và người đó làm chung. Anh và kẻ đó lén lút mỗi ngày. Ở chỗ làm thì lên tầng, hoặc giờ nghỉ trưa thì đi ra ngoài. Cảm giác khi tôi biết được thật sự quá đau đớn. Tôi đã tin tưởng anh và người tôi xem là bạn, đã giúp đỡ mà tại sao có thể đê tiện như vậy?
 
Theo Ngôi sao
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.