2 năm xa quê, cô gái đóng giả người bán vé số lừa mẹ mua và đoạn kết khiến cả nhà bật khóc

| Gia đình

Xa quê 2 năm, chị gái trở về đóng giả người bán vé số khiến ai nấy đều xúc động.

Sau 2 năm vất vả nơi xứ người, cô gái đã trở về lại quê nhà. Thế nhưng, điều đầu tiên mà cô gái muốn làm đó chính là chọc ghẹo gia đình, ba mẹ một phen.

2 năm xa quê, cô gái đóng giả người bán vé số lừa mẹ mua và đoạn kết khiến cả nhà bật khóc - Ảnh 1.

Chị gái đóng giả người bán vé số để mời mẹ và gia đình.

Thay vì áo gấm về làng rình rang rộn rã thì cô gái lại bận đồ bộ, đeo khẩu trang, đội nón lá, tay cầm theo xấp vé số đi hiên ngang vào nhà mời ba mẹ mua vé số.

Mặc dù, bà con trong nhà ai nhìn ngó qua cũng biết người bán vé số là ai. Thế nhưng, người mẹ vẫn đinh ninh rằng người phụ nữ kia là một cô gái lam lũ nên đã ngỏ lời mời cơm và mua ủng hộ mấy tờ vé số.

Mãi cho đến khi cô gái tháo khẩu trang, nón lá. Người mẹ mới nhận ra đứa con gái yêu dấu xa nhà 2 năm trời đằng đẵng.

2 năm xa quê, cô gái đóng giả người bán vé số lừa mẹ mua và đoạn kết khiến cả nhà bật khóc - Ảnh 2.

Sau khi nhận ra con gái, người mẹ bật khóc khiến ai nấy cũng đều xúc động.

Lúc này, người mẹ đêm ngày nhớ mong con, rưng rưng 2 hàng nước mắt. Bà con trong nhà người thì xúc động đến bật khóc, người thì tươi cười hớn hở mừng khoảnh khắc đoàn viên.

Cộng đồng mạng sau khi xem qua xong đoạn clip cũng tràn ngập cảm giác xúc động khó tả. Một số bình luận được cộng đồng mạng để lại.

- Cô mang đồ tím dễ thương quá, mẹ chị gái chưa khóc mà cô đó khóc trước luôn rồi.

- Nhiều khi thấy thương mẹ lắm nha, cả nhà ai cũng biết chỉ có mẹ là không hay không biết gì luôn

- Thấy cô khóc mà mình cũng muốn khóc theo, chuyến này chắc chị gái ở nhà với mẹ luôn rồi.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Đi qua nửa đời người mới thấm: Có 3 thứ 'vốn tự có' tuyệt đối đừng tiêu xài hoang phí

Gia đình -

GĐXH - Khi còn trẻ, chúng ta thường lao đi như con thiêu thân, sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để chạy theo những mục tiêu lấp lánh bên ngoài. Chỉ đến khi đối mặt với những rạn nứt hay bước chân vào hành lang bệnh viện, nhiều người mới thảng thốt nhận ra: Bản thân đã quá phung phí những thứ vốn quý giá nhất của đời người.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.