Giá vàng tăng trở lại

Sáng nay vàng miếng trong nước có thêm vài chục nghìn đồng mỗi lượng nhờ lực đẩy từ thị trường quốc tế.

 
Sau mấy phiên giảm mạnh liên tiếp, hầu hết các thương hiệu vàng lớn trong nước sáng nay niêm yết giá bán ra tăng 60.000-100.000 đồng mỗi lượng so với sáng 9/12, lên 35,75-35,81 triệu đồng. Tuy nhiên, nếu so với thời điểm cuối ngày hôm qua, giá mua bán nay rẻ đi 30.000 đồng một lượng.
 

Vàng miếng trong nước có thêm vài chục nghìn đồng mỗi lượng nhờ lực đẩy từ thị trường quốc tế.

Cùng lúc, nhiều hiệu kim hoàn lớn tại TP HCM báo giá mua bán ở 35,73-35,85 triệu đồng, đưa biên độ giữa giá mua và bán lên 120.000 đồng.

Riêng giá thu gom và bán ra của thương hiệu vàng miếng Sacombank SBJ, sau khi để bốc hơi 300.000 đồng ngày hôm qua, giờ đã giành lại 70.000 đồng, lên tương ứng 35,76-35,86 triệu đồng. Khoảng cách giữa mua bán được doanh nghiệp giữ ở mức 100.000 đồng một lượng. Theo Công ty Sacombank-SBJ, thị trường vàng hiện nay khá ổn định nhưng sức mua bán của người dân khá yếu.

Trái với giá vàng, xu hướng đi xuống của thị trường đôla tự do vẫn chưa dừng lại. Sáng nay, các điểm thu đổi báo bán giảm thêm 30 đồng so với hôm qua, xuống còn 21.070 đồng, còn thu mua dao động quanh 21.040 đồng. Giá bán USD tại các ngân hàng (tính cả phí) hiện nay cũng đang giao dịch dưới 20.050 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng ngày 9/12 biến động trong biên độ hẹp 1.382-1.392 USD. Dù trong phiên, có lúc giá cố ngoi lên nhưng khi chạm mức 1.392 USD thì đành rơi xuống. Sau đó, vàng giao ngay đóng cửa phiên tại mức 1.388 đôla, tăng 6 USD so với phiên liền trước. Cùng lúc, giá vàng giao tháng 2 trên sàn Comex của New York đóng cửa phiên tăng 6,8 USD lên mức 1.390,20 USD một ounce.
 
Theo VnExpress
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tuổi già mới nhận ra: Có những điều cha mẹ càng cố làm cho con, con càng muốn tránh xa

Tâm sự -

GĐXH - Cả đời cha mẹ quen hy sinh, lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho con. Nhưng đến khi con trưởng thành, có những người mới chạnh lòng nhận ra: Mình càng quan tâm, con càng ít chia sẻ; mình càng muốn giúp đỡ, con càng tìm cách từ chối. Phải chăng, khi con đã lớn, tình yêu thương đôi khi cần một cách thể hiện khác?

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.