3 năm yêu nhau mà anh giấu tôi chuyện có vợ con

| Tâm sự

Thanh xuân và tuổi trẻ của tôi đã dành hết cho anh, đặt niềm tin nơi anh.

Tôi 25 tuổi, quen anh qua mạng xã hội được 3 năm. Tôi làm ở Sài Gòn còn anh làm việc ở Đà Nẵng. Tôi chấp nhận yêu xa mặc dù xung quanh không thiếu người theo đuổi. Anh có ngoại hình bình thường, tôi chọn anh vì nghĩ trong tình yêu không có gì hoàn hảo, yêu một người không đẹp thì họ sẽ biết trân trọng mình và không lăng nhăng, chỉ cần họ hiền lành và đàng hoàng lịch sự. Những lúc ở gần nhau, anh luôn yêu thương, quan tâm và chiều chuộng tôi, tuy nhiên tôi luôn không vui vì anh chưa từng công khai giới thiệu tôi với ai. Tôi trách thì anh bảo chưa có dịp thích hợp chứ ai cũng biết anh quen tôi.


Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Anh rất kín đáo, không bao giờ để tôi động vào điện thoại. Thi thoản,g anh cũng nói với tôi về tương lai hai đứa, điều đó càng khiến tôi không nghi ngờ gì tình cảm của anh. Rồi tôi biết anh chỉ đến bên tôi lúc cần, còn lại chúng tôi không giống những đôi đang yêu nhau. Anh vẫn không chịu giới thiệu tôi với bạn bè, họ hàng nên tôi thấy mình không được coi trọng và không an toàn trong mối quan hệ này nên đã quyết định chia tay. Anh chẳng níu kéo, bảo tùy tôi.

Một ngày, tôi phát hiện ra anh đã có vợ con. Tôi sốc lắm, tưởng chừng ngã quỵ. Mấy năm trời anh đã lừa dối và đóng kịch với tôi thật hoàn hảo. Thanh xuân và tuổi trẻ của tôi đã dành hết cho anh, đặt niềm tin nơi anh. Tôi không dám tâm sự với ai về chuyện này, chỉ nói không hợp thì chia tay, chẳng thể nào nói mình từng là người thứ ba (dù bản thân không biết). Làm sao để tôi vượt qua nỗi đau này, tôi mệt mỏi quá, mong được các bạn chia sẻ.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.