400.000 người ngủ ngoài đường sau trận động đất
Giadinh.net - Đêm 12/5, thành phố Thành Đô, Tứ Xuyên, Trung Quốc đã trải qua một đêm chưa từng có trong lịch sử, hơn 400.000 người dân ngủ trên các con phố ngổn ngang đống đổ nát, cùng nhau chia sẻ những mất mát và tổn thất do cơn động đất gây ra.
> 10.000 người chết trong vụ động đất kinh hoàng ở Trung Quốc
> Ảnh: Cảnh đổ nát sau động đất ở Tứ Xuyên, Trung Quốc
> "Chậm một giây, thêm một người chết!"
Theo ghi nhận của phóng viên Tân Hoa Xã tại Thành Đô, vào lúc 23h20 phút đêm hôm qua, hầu hết các con phố ở Thành Đô đều chật cứng, các gia đình mỗi nhà một góc, trải chiếu để thu xếp một chỗ ngủ qua đêm. Tất cả mọi thứ đều diễn ra hết sức trật tự, không có cảnh nhốn nháo hay tranh giành chỗ ngủ xảy ra. Mọi người đều dành những chỗ ngủ tốt nhất trong các công viên cho người già và trẻ nhỏ.
.jpg)
Một gia đình ngủ trên đường phố Thành Đô.
Xuất hiện rất nhiều trên các con phố là các điểm hiến máu và trạm y tế được dựng lên tạm thời, phục vụ kịp thời cho các công tác cứu hộ các nạn nhân. Hầu như tất cả người dân Thành Đô đều đã có một đêm không ngủ.
Trên phố Tân Quang Hoa, rất nhiều y tá đang chăm sóc 46 sản phụ và trẻ sơ sinh trong một túp lều dựng tạm. Một y tá vừa chăm sóc cho bệnh nhân vừa khóc không ngừng, chị vẫn chưa biết thêm thông tin gì về cô con gái đang bị mắc kẹt trong đống đổ nát ở trường học từ khi xảy ra động đất đến giờ.
![]() |
|
Các trạm y tế ngay lập tức được thành lập trên các con phố để cứu chữa cho các nạn nhân. |
Theo những con số thống kê, trong số 10.000 người thiệt mạng, phần lớn là các học sinh đang học tập tại trường. Trường cấp 2 Cử Nguyên ở Đô Giang Yển đã gần như bị sập hoàn toàn, hiện mới tìm được hơn 50 thi thể của các em học sinh trong đống đổ nát.
G. A (Theo Sina, Tân Hoa Xã)
