5 năm kết hôn mới thấy chồng khóc nấc, biết lý do tôi sốc nặng

| Tâm sự

Cho đến bây giờ tôi nhận ra, cuộc hôn nhân của mình bấy lâu nay vẫn có hình bóng của người thứ 3 vô hình nào đó.

Chồng thúc giục vợ thế chấp nhà, vay mượn tiền để làm ăn hòng chiếm đoạt cao chạy xa bay sống cùng bồChồng thúc giục vợ thế chấp nhà, vay mượn tiền để làm ăn hòng chiếm đoạt cao chạy xa bay sống cùng bồ

GiadinhNet - Chồng lên kế hoạch hoàn hảo để lừa tôi để chiếm nhà, lấy món tiền lớn từ tiền tôi vay mượn để cao chạy xa bay sống hưởng thụ với bồ nhí.

Ngày yêu anh, tôi luôn nghĩ anh sẽ là người đàn ông tôi dành trọn cả đời này để ở bên. Anh hiền lành, đôn hậu, biết lắng nghe và luôn quan tâm người khác. Bạn bè nói tôi thật may mắn vì yêu được anh bởi anh có công việc tốt, thu nhập ổn.

Người đàn ông ấy có nụ cười tỏa nắng khiến tôi si mê ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trong quá khứ, anh từng yêu một cô gái nhưng người đó đã phản bội anh đi lấy chồng. Thời gian đó anh vô cùng đau khổ. Tôi chính là người ở bên cạnh anh, lắng nghe anh chia sẻ tâm sự mọi việc.

Rồi thời gian trôi đi, anh cũng đã nhận ra tình cảm chân tình của tôi. Hơn 3 năm quen nhau, anh ngỏ lời yêu tôi. Khỏi phải nói giây phút ấy tôi hạnh phúc thế nào. Nụ cười đầy nước mắt của một kẻ si tình vì quá yêu anh.

Chúng tôi cưới nhau sau đó khi được gia đình đôi bên chấp thuận. Từ ngày kết hôn, phải nói sự nghiệp của anh lên như diều gặp gió. Anh được thăng chức, tăng lương ầm ầm. Ai cũng bảo chúng tôi hợp nhau. Nhiều người khen tôi là người vợ tốt, hết lòng vì chồng nên anh mới có cơ hội thăng quan tiến chức.

Cuộc sống hôn nhân ngày đó phải nói là viên mãn, đầy ắp tiếng cười. Tôi với anh có 5 năm trọn vẹn và một cậu con trai kháu khỉnh. Nhưng hôm nay, một việc đã xảy ra khiến tôi thực sự sốc.

5 năm kết hôn mới thấy chồng khóc nấc, biết lý do tôi sốc nặng - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đi làm về, tâm trạng anh vô cùng buồn. Đã hỏi anh hết lời nhưng anh chỉ lắc đầu không nói gì. Tối hôm đó, tôi giả vờ ngủ để xem động thái của chồng. Tôi thấy anh ngồi dậy rồi đi ra ban công, ôm mặt khóc rưng rức. Tôi hốt hoảng lao ra ngoài hỏi anh chuyện gì xảy ra. Có vẻ anh cảm thấy không giấu được vợ nên đã thổ lộ: “Thanh ly hôn rồi em ạ. Anh thương cô ấy quá. Cô ấy đã từ bỏ tình yêu 5 năm với anh đi lấy chồng nhưng hôm nay, cô ấy lại ly hôn chồng chỉ vì anh ta phản bội”.

Anh thừa nhận mình quá thương người yêu cũ. Anh chỉ mong cô ấy sống hạnh phúc. Nếu cô ấy không vui vẻ thì anh cũng không yên lòng.

Nghe anh nói vậy tôi tức sôi máu. Thực sự không hiểu trong đầu anh nghĩ gì. Vì anh quá ngu ngốc hay vì anh quá yêu người phụ nữ đó? Người ta đã phản bội anh thì hôm nay dù cô ta có bỏ cũng là cái giá cô ta phải nhận. Nhưng anh lại vì người ấy mà khóc lóc trước mặt vợ. Bao năm nay lấy anh, dù vợ có thế nào anh cũng chưa một lần động lòng mà rơi lệ. Người đàn ông cứng rắn ấy hôm nay lại rơi nước mắt vì người yêu cũ.

Liệu có phải tôi chỉ là người phụ nữ thế thân cho tình yêu chung thủy của anh với người xưa?

Sốc khi phát hiện sự thật kinh hoàng của chồng có vỏ bọc 'chuẩn soái ca' nhưng lén lút có cả tá bồ nhíSốc khi phát hiện sự thật kinh hoàng của chồng có vỏ bọc "chuẩn soái ca" nhưng lén lút có cả tá bồ nhí

GiadinhNet - Ai cũng tấm tắc khen tôi có người chồng kiếm tiền giỏi, yêu thương vợ con… Rồi đến một ngày anh ta lộ ra cả tá bồ nhí.

Theo Vietnamnet

Ý kiến của bạn
Tags:
Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời

Cả đời nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.