Chồng thúc giục vợ thế chấp nhà, vay mượn tiền để làm ăn hòng chiếm đoạt cao chạy xa bay sống cùng bồ
GiadinhNet - Chồng lên kế hoạch hoàn hảo để lừa tôi để chiếm nhà, lấy món tiền lớn từ tiền tôi vay mượn để cao chạy xa bay sống hưởng thụ với bồ nhí.
Lấy nhau được 5 năm, thì có đến quá nửa thời gian chồng tôi là một kẻ lăng nhăng, lừa dối vợ con. Trước đây trong 2 năm đầu sau khi cưới, anh ta cũng là người đàn ông quan tâm chu đáo với vợ, con. Thế mà, khi làm ăn thuận lợi, có chút tiền là thay đổi hoàn toàn, chơi bời chác táng.
Tôi cũng biết được một vài vụ tình một đêm của chồng, nhưng nghĩ đó chỉ là chuyện chơi bời, hơn nữa anh ta nằng nặc nói lời xin lỗi, ăn năn, hối cải mong tôi vì con mà bỏ qua để gia đình yên ấm. Rồi không muốn đau khổ, tôi đã không còn quan tâm chuyện chồng tôi với bên ngoài.
Chồng tôi thì ngược lại, biết vợ có điểm yếu là dễ mềm lòng, cộng với thái độ bất cần của chồng là vợ sẽ nhịn. Ở nhà, anh ta đóng vai ông bố đảm, ra ngoài, anh ta gái gú triền miên. Anh ta ra nhập hết hội nọ, nhóm kia, nổi lên như một doanh nhân thành đạt, chịu chơi, chiều chuộng chị em… rốt cuộc là để kiếm thêm người tình.

Ảnh minh họa
Cách đây 3 tháng, anh ta bỗng dưng đổi tính, bớt đi ăn nhậu, xong việc công ty là về nhà. Anh ta tâm sự rằng đã chán ngán chuyện ăn chơi, gái gú vì tốn tiền, hại sức khỏe. Anh ta còn nói rằng trên đời này vợ con mới là quan trọng, những thứ phù phiếm bên ngoài rốt cuộc cũng chỉ là vì tiền mà thôi.
Tôi nghĩ anh ta đã thay đổi, mừng lắm, tôi vui vẻ chăm lo vun vén gia đình. Rồi cách đây nửa tháng, chồng tôi trở về nhà với tâm trạng lo âu, khi tôi hỏi kỹ thì anh ta hào hứng đưa ra một bản dự án kinh doanh mà chốt lại là đầu tư vào chỉ có siêu lợi nhuận. Vấn đề đang gặp khó là phải cần nhiều tiền thì việc đầu tư này mới hiệu quả.
Anh ta nói rằng cần huy động càng nhiều tiền càng tốt, sau dự án này sẽ đổi đời, sau này sung sướng, nhàn hạ khỏi phải suy nghĩ chuyện tiền bạc. Vốn không phải dân kinh doanh, tôi nghe cũng thấy hào hứng và làm theo cách huy động vốn của chồng. Anh ta còn xúi tôi về xin bố mẹ đẻ bán mảnh đất dưới quê đã hứa cho làm hồi môn.
Tôi cứ nghĩ sau này đời con, đời cháu sẽ sung sướng nên làm theo lời chồng. Vậy mà, đó lại là cú lừa. Tình cờ tôi phát hiện ra đoạn tin nhắn của chồng tôi với ả nào đó mà anh ta chưa kịp xóa. Cô ta nhắn rằng: "Anh ơi, nhà dưới quê vợ đã bán được chưa? Vợ anh vay mượn được thêm tiền chưa? Em sốt ruột quá, mong đến ngày chúng ta chung sống".
Chồng tôi một mực phủ nhận, cho rằng ai đó gửi nhầm, phá hoại. Nhưng anh ta còn lưu tên của người đó thì lấy đâu ra xa lạ. Bằng chứng rõ ràng như thế, đúng là một vở kịch quá hoàn hảo. Hóa ra, anh ta lừa tôi để có một số tiền lớn, cao chạy xa bay cùng nhân tình, sung sướng hưởng thụ. Anh ta sẽ ruồng bỏ tôi.
Giờ nghĩ lại, thấy mình thật ngu ngốc. Có bao nhiêu tiền, vàng tích cóp được cộng với vay mượn tôi đưa cho chồng hết. Tôi đã ký giấy khước từ tài sản là căn nhà đang ở, tiền đi vay 500 triệu cũng đã chuyển cho anh ta. Cũng may là mảnh đất cả tỷ bạc của bố mẹ đẻ tôi dưới quê chưa kịp bán. Nếu không, tôi cũng chẳng còn mặt mũi nào gặp bố mẹ.
Tôi đau đớn, dằn vặt bản thân đã lấy kẻ đểu giả, ngu muội vì tin anh ta mà bị lừa. Bây giờ tôi đang tuyệt vọng, tôi có nên kiện gã chồng bội bạc về tội lừa đảo và dứt tình ly hôn?
(Thudung… @gmail.com)
Con gái dọa không đẻ nếu tôi không chịu chăm cháu
Tâm sự - 7 giờ trướcCon gái tôi đã 30 tuổi mà chưa chịu sinh nở gì, tôi giục thì con ra điều kiện là ông bà phải chăm cháu thì mới đẻ; nhưng chúng tôi đã già yếu, cần chăm nhau.
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 20 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 1 ngày trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 2 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 3 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
