9 năm qua tôi chỉ được gần gũi vợ chưa tới chục lần

| Tâm sự

Lần nào gần gũi tôi cũng khởi động để vợ quen nhưng cứ được một lúc vợ lại sợ, kêu đau và không đồng ý tiếp tục.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi rất buồn và cảm thấy vô cùng bế tắc. Bên ngoài ai cũng khen vợ chồng tôi có cuộc sống khá đầm ấm, cả hai đều có công việc ổn định, có một bé trai, một ngôi nhà xinh xắn. Tuy nhiên, giờ đây tôi lại không muốn về nhà, không phải vì có bồ mà mỗi lần về tôi rất chán nản, tình cảm vợ chồng nhạt nhẽo.

Vợ tôi là người phụ nữ không có nhu cầu tình dục, bên y học người ta hay gọi là giới tính thứ tư (vô tính). Hai vợ chồng từ khi cưới đến nay đã gần 9 năm nhưng số lần quan hệ không đếm hết trên hai bàn tay. Lần nào gần gũi tôi cũng khởi động để vợ quen nhưng cứ được một lúc vợ lại sợ, kêu đau và không đồng ý tiếp tục. Nhiều lần như vậy khiến cảm xúc của tôi rơi vãi dần, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt. Tôi nghĩ vợ bị tâm lý nên đã trò chuyện, khơi gợi các vấn đề rồi đề nghị cả hai đi khám nhưng vợ không hợp tác. Chúng tôi đã ngủ riêng được hơn một năm rồi, cũng không bao giờ có cử chỉ âu yếm như các cặp vợ chồng khác. Vợ tôi thường bảo, nếu thấy bứt rứt thì có thể tìm một người phụ nữ khác, vợ cũng không có ý kiến gì.

Giờ đây, trong tôi tồn tại hai ý nghĩ: Một là không muốn về nhà nhưng do dị nghị của cơ quan nên một tuần vẫn về hai lần dù tôi đi về chỉ khoảng 30 phút. Hai là, tôi muốn kiếm việc khác ở xa gia đình, càng ít về với gia đình càng tốt. Tôi biết như vậy là mình đang trốn tránh hiện thực, có lỗi với con trai, không xứng đáng làm người đàn ông, nhưng cứ như thế này mãi tôi cũng phát điên lên mất. Mỗi lần trở về nhà tâm trạng tôi lại nặng trĩu. Chẳng nhẽ vì chuyện này mà chúng tôi ly hôn? Xin hãy chỉ cách để cứu cuộc hôn nhân này? Chân thành cảm ơn.

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.