Á hậu Thiên Lý bé bỏng trong mắt mẹ
Thuyết phục mãi, thân mẫu của á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2008 mới chịu nói về con gái.
> Á hậu Dương Trương Thiên Lý đóng phim
> Á hậu Thiên Lý: "Nói chuyện yêu đương lúc này thì hơi sớm"
Khi chúng tôi có ý định muốn nghe kể chuyện về á hậu Dương Trương Thiên Lý, cô Trương Thị Mỹ An đắn đo: "Ông bà ta có câu: "Con hát mẹ khen hay" nên bất cứ bà mẹ nào cũng thấy con mình đẹp, con mình xinh nhất. Thôi thì biết chuyện gì về Lý thì kể vậy. Tôi vô cùng khách quan, không hề thiên vị nhé!".
Làm người mẫu lịch từ năm ba tuổi
Thiên Lý được đặt theo tên loài hoa mà bố cô rất thích. Theo tử vi, tuổi Lý thuộc chòm sao Văn Xương Văn Khúc nên từ nhỏ đã có tài ăn nói, thuyết phục người khác và năng khiếu nghệ thuật.
Năm Thiên Lý ba tuổi, nhiếp ảnh gia Lê Thị Phước vào trường mẫu giáo chụp ảnh các bé. Cô giáo thông báo bố mẹ có đồ đẹp thì mang theo để chụp. Hôm ấy, tôi bận nên chỉ mang theo vài bộ áo dài, áo đầm, gửi cô giáo rồi đi ngay. Nghe cô giáo kể lại: Trong khi các bạn đều có ba mẹ đi theo còn Lý chẳng có ai bên cạnh nên mặt mày buồn xo ngồi một góc. Thế nhưng, đến khi ra sân chụp ảnh thì Lý quên hết mọi thứ, cười tươi tắn và tạo dáng đủ kiểu.
![]() |
Những bức ảnh chụp lần đó được chọn in lịch của cơ quan ông ngoại Lý. Khi ông đem lịch về, cả nhà đều bất ngờ. Nhiều năm sau, cô Phước chọn Thiên Lý để chụp ảnh lịch. Đến nay, Lý còn giữ những tấm lịch này.
Lên cấp I, Lý học song ngữ Việt - Pháp của trường Lương Đình Của. Năm lớp 7, Thiên Lý được chọn đóng vai học sinh trong chương trình Lớn lên cùng thành phố của Đài Truyền hình TP.HCM. Dù chỉ tham gia đóng vai quần chúng, đi quay hình Lý chỉ có nhiệm vụ hỏi các chị MC: "Vì sao địa danh có tên này vậy chị?" nhưng được lên truyền hình là Lý thích lắm.
Hết năm lớp 10, Lý sang Mỹ du học. Lý là người Việt duy nhất sống nội trú trong trường Trung học Athenian, Bắc Califonia.
Tôi vẫn còn thấy Lý bé bỏng lắm
![]() |
|
Thiên Lý trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ VN 2008. Ảnh: Na Sơn. |
Cuộc sống một mình ở xứ người tập cho Lý tính tự lập cao. Trước khi tốt nghiệp cấp III, trường trung học của Lý tổ chức cho học sinh ba tuần sống tự lập ở nhiều rừng, sa mạc. Trước khi đi, tôi cố gắng nhét cho nhiều đồ nhưng Lý bỏ ra hết và đem theo đúng đồ đạc theo quy định. Sau khoá huấn luyện, Lý tự hào mình đã trưởng thành.
Mỗi lần sang thăm, tôi đều đem theo mắm ruốc và khô cho chị em Lý ăn. Lý rất thích các món ăn truyền thống Việt Nam. Lúc Lý quyết định tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam, cả gia đình đang ở Mỹ tham dự lễ tốt nghiệp của Duyên Hải, chị gái Lý. Ngay khi kết thúc buổi lễ, chị gái Lý bay về Việt Nam để ra Nha Trang động viên Lý. Đêm chung kết, cả nhà theo dõi kết quả qua điện thoại của chị gái.
Hai chị em Lý thích đi chùa. Mỗi kì nghỉ hè về Việt Nam thăm nhà, Lý và chị thường đến chùa Diệu Giác làm công quả. Sau ngày đăng quang danh hiệu Á hậu 2 ở Nha Trang, Lý và chị gái đón xe đi chùa thắp nhang.
Tuy lớn tướng như vậy mà đi ngủ Lý vẫn còn ôm búp bê đấy. Tôi vẫn thấy con gái Thiên Lý còn bé bỏng lắm!
(Thế Giới Văn Hóa)
Thông báo

