Ám ảnh căn bệnh làm rụng dần tứ chi của bé gái được Hollywood chọn làm nguyên mẫu cho siêu phẩm điện ảnh

Thứ năm, 10:15 16/08/2012 | Bốn phương

GiadinhNet - Cassie England mắc chứng bệnh lạ về da từ khi mới chào đời. Chứng bệnh này khiến da em rất dễ tổn thương, chỉ cần một va chạm nhỏ cũng khiến xây xước, bong tróc hay tạo thành bóng nước.

Ám ảnh căn bệnh làm rụng dần tứ chi của bé gái được Hollywood chọn làm nguyên mẫu cho siêu phẩm điện ảnh 1

Cassie England qua đời ngày 10/1/2014 do một căn bệnh về da hiếm gặp. Câu chuyện về cuộc đời của cô bé đã truyền cảm hứng cho một nhà biên kịch phim hoạt hình.

Nhiều năm qua, em phải quấn băng gạc khắp người. Đau đớn hơn, căn bệnh ngày càng biến chuyển nặng, khiến bàn tay Cassie cụt dần. Nhưng vượt qua nghịch cảnh, cô bé bất hạnh vẫn luôn vươn lên trong cuộc sống. Cảm phục nghị lực của Cassie, một nhà biên kịch nổi tiếng đã lấy em làm hình mẫu cho bộ phim hoạt hình nổi tiếng của Hollywood.

Mất 5 tiếng cho mỗi lần tắm

Khi Robbie Bryan – một nhà biên kịch nổi tiếng Mỹ viết kịch bản cho bộ phim hoạt hình mới, ông đã phác họa nhân vật chính là một cô bé có số phận bất hạnh nhưng giàu nghị lực và luôn dũng cảm đối mặt với nghịch cảnh. Trong đầu Bryan khi ấy hiện lên hình ảnh một cô bé lắm mưu mô nhưng cũng đầy lòng đam mê, cho dù bị bắt nạt, cô vẫn mạnh mẽ đứng lên chống trả. Đó là hình tượng một cô gái kiên cường, không cho phép bất cứ điều gì ngăn cản ước mơ của mình mà vị biên kịch tài ba muốn giới trẻ nhìn vào học tập. Tuy nhiên thời điểm đó, Bryan không hề biết rằng, trên đời quả thực có một cô bé hội tụ đầy đủ phẩm chất của nhân vật trong bộ phim ông muốn phác họa. Đó chính là Cassie England, sống ở thành phố Baton Rouge thuộc bang Louisiana (Mỹ). Mãi tới khi gây quỹ đầu tư cho bộ phim, Bryan mới biết tới hoàn cảnh đặc biệt của Cassie. Tiếc là khi Bryan tìm đến gặp gia đình Cassie thì cô bé đã qua đời được hơn một tháng. Sau đó, ông đã quyết định lấy cô làm hình mẫu cho nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình “Chiếc mũ đen” của mình. Bộ phim này sau đó đã thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả, giúp nhà sản xuất thu về hàng trăm triệu USD. Nhưng rất ít người biết, số phận cay đắng của nhân vật thực sự làm nên thành công mỹ mãn đó.

Cassie England mất vì chứng bệnh ly thượng biểu bì (RDEB). Đây là một căn bệnh di truyền hiếm gặp và gây cho người bệnh rất nhiều đau đớn. Ông Logan England - cha của Cassie cho biết, từ khi sinh ra cô bé đã được chẩn đoán mắc căn bệnh quái ác này và phải “chung thân” với nó suốt đời. “Cassie là đứa con đầu lòng của chúng tôi. Chính vì vậy suốt 9 tháng vợ tôi mang thai, không ngày nào tôi không mong ngóng được nhìn thấy con. Nhưng sự thực thật phũ phàng, con gái tôi phải chịu đau đớn từ khi lọt lòng mẹ. Chỉ cần một động chạm nhỏ cũng khiến con bé khóc ré lên. Suốt thời gian sơ sinh cháu phải nằm chăm sóc đặc biệt trong bệnh viện”, ông Logan cho biết. Chứng bệnh RDEB là thể bệnh do sự khiếm khuyết gen tạo thành collagen VII (thành phần quan trọng nhất trong cấu trúc liên kết giữ các lớp da gắn chặt vào nhau) gây ra. Do khiếm khuyết này, Cassie rất dễ bị tổn thương bởi sự cọ xát, ngay cả những áp lực nhẹ lên da cũng có thể khiến da bị bong tróc hay tạo thành bóng nước. Để tránh bị tổn thương, cô bé phải cuốn băng gạc khắp người. Tuy nhiên, việc đó cũng không thể ngăn cản được những vết thương ngày một lan rộng ra.

 Đến năm lớp ba, Cassie buộc phải nghỉ học vì tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi. Tồi tệ hơn, năm 15 tuổi, Cassie buộc phải chuyển vào viện để được chăm sóc đặc biệt. Đây thực sự là một quyết định khó khăn nhưng gia đình cô bé không còn lựa chọn nào khác. Cha của Cassie chia sẻ: “Càng lớn, bệnh tình của Cassie càng nghiêm trọng, chỉ cần một động chạm nhỏ là những vết thương trên da lại lan rộng hơn. Kinh khủng nhất là mỗi lần tắm, Cassie lại phải chịu rất nhiều đau đớn. Mỗi lần tắm cho con bé, chúng tôi phải mất từ 4 đến 5 giờ để thay bỏ toàn bộ băng gạc trên người. Việc ăn uống của Cassie cũng gặp rất nhiều khó khăn do thường xuyên bị nổi bóng nước trong miệng và thực quản. Khi bệnh tình diễn biến nặng, chúng tôi đành phải đưa con vào viện để được chăm sóc đặc biệt. Con bé luôn muốn được về nhà chơi với cha mẹ và con mèo của nó. Nhưng chúng tôi không thể đáp ứng nguyện vọng đó, thật tội nghiệp”.
 
Ám ảnh căn bệnh làm rụng dần tứ chi của bé gái được Hollywood chọn làm nguyên mẫu cho siêu phẩm điện ảnh 2

Căn bệnh quái ác đã khiến những ngón tay của Cassie England dính vào nhau và thụt sâu vào trong lòng bàn tay.

Cái chết nhân đạo

Chính những đau đớn về thể xác đã mang lại cho Cassie niềm đam mê với thể loại phim hoạt hình anime của Nhật Bản. Đây là thể loại phim khắc họa các nhân vật anh hùng với khả năng siêu phàm. Cha của Cassie cho biết, niềm đam mê của Cassie với phim hoạt hình anime bắt đầu từ khi cô bé xem một bộ phim anime trên kênh Cartoon Network khi 7 tuổi. Ông kể lại: “Con bé thích bộ phim ngay lập tức. Nó đã bị lôi cuốn bởi toàn bộ thế giới kỳ ảo của phép thuật, nơi người ta trở nên mạnh mẽ hơn, vững vàng hơn và có khả năng điều khiển sức mạnh của mình để biến thành một người khác.” Nhờ sự đam mê ấy, Cassie quyết tâm học vẽ theo phong cách manga của Nhật Bản và tham dự các hội thảo về phim hoạt hình, nơi cô bé có cơ hội gặp gỡ các họa sĩ chuyên vẽ truyện tranh. Cassie đã không ngần ngại đưa ra những tác phẩm nghệ thuật của mình và được các họa sĩ hết lời khen ngợi. Họ cũng hết lòng ủng hộ cô theo đuổi con đường hội họa. Nhờ đó, Cassie đã có động lực để thực hiện niềm đam mê của mình, ngay cả trong những thời điểm đau đớn nhất.

Hơn một năm trước, Cassie bị những tổn thương ở vùng mô sẹo hành hạ và những ngón tay của cô bé bị thụt sâu vào trong lòng bàn tay. Tuy nhiên, không từ bỏ đam mê, cô vẫn cố gắng kẹp bút chì vào giữa ngón cái và bàn tay để tiếp tục vẽ. Ước mơ của Cassie là muốn tới Tokyo để học đại học và trở thành một họa sĩ vẽ manga, mặc dù cô bé biết mình không thể sống lâu. “Dù chúng tôi không nói ra nhưng con bé cảm nhận được cái chết đang đến gần, nó luôn cố gắng làm thật nhiều việc mỗi ngày. Điều kỳ lạ là dù phải sống trong đau đớn mỗi ngày nhưng Cassie chưa bao giờ thể hiện sự tuyệt vọng. Con bé luôn xuất hiện trước mọi người với khuôn mặt vui vẻ, hạnh phúc nhất”, ông Logan chia sẻ về con gái.

Trước sinh nhật lần thứ 17 (ngày 06/03/2014), Cassie đã lên kế hoạch tham dự sự kiện Comic Con được tổ chức gần New Orleans cùng với gia đình như là món quà sinh nhật. Tuy nhiên cô bé đã không thể thực hiện được kế hoạch đó khi qua đời vào ngày 10/1 do bị căn bệnh quái ác hành hạ. Các vết nhiễm trùng liên tục lây lan và phá hủy cơ thể cô bé. Cassie đã phải truyền rất nhiều máu nhưng tình hình vẫn không thế cứu vãn. Cha Cassie tâm sự: “Thực sự thì đó là cái chết nhân đạo với con bé. Đó là một căn bệnh đáng sợ và tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Có hàng ngày phải chứng kiến sự đau đớn của Cassie mới hiểu được nó khủng khiếp tới mức nào. Con bé đã ra đi thanh thản, không đau đớn và không nhận thức được chuyện gì đang xảy ra với mình.”

Mặc dù Cassie đã ra đi mãi mãi nhưng cô bé đã để lại một thông điệp đầy tính nhân văn. Đó là: “Hãy tự tin với chính mình dù cho bạn ở trong hoàn cảnh nào”. “Cassie thường bị mọi người chế nhạo. Họ thường nhìn chằm chằm vào con bé khi nó tới những nơi công cộng. Thậm chí họ còn tránh xa mỗi khi thấy con bé. Một số cha mẹ còn đe dọa sẽ chuyển lớp cho con họ vì nghĩ rằng, bệnh của Cassie truyền nhiễm. Nhưng bất cứ khi nào gặp người khác, con bé cũng rất tự tin và ý thức mạnh mẽ về bản thân. Con bé mong muốn tất cả mọi người có thể cảm thấy tự tin khi là chính mình”, cha Cassie tự hào khi nhắc về con gái.                    
 

RDEB là một căn bệnh di truyền rất hiếm gặp do sự thiếu hụt loại protein giúp giữ cho da gắn kết với nhau. Các bệnh nhân thường bị phồng rộp da, sau đó lớp da tróc đi khi bị một va chạm dù rất nhẹ. Nó ảnh hưởng đến cả khoang miệng, thực quản và khiến các hoạt động thường ngày của bệnh nhân trở nên đau đớn. Hiện có vài lựa chọn điều trị khác, gồm việc ghép tủy xương để cơ thể tạo ra protein còn thiếu. Tuy nhiên việc tìm kiếm tủy xương rất khó khăn và giải pháp này vẫn đang trong quá trình nghiên cứu. Vài ca ghép tủy xương đã diễn ra ở Mỹ, giúp bệnh nhân bị RDEB có những tiến triển rất mạnh và thậm chí dứt hẳn bệnh. Nhưng 3/10 bệnh nhân đầu tiên tham gia nghiên cứu và ghép tủy đã chết nên các nhà nghiên cứu vẫn muốn tìm hướng đi an toàn hơn. Người bị RDEB thường không thể sống qua 30 tuổi do bệnh có thể phát triển thành ung thư da.

                     
 
Dương Hương
baocuoituan
Ý kiến của bạn
Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 17 năm nổi tiếng

Cuộc sống hiện tại gây bất ngờ của 'hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên sau 17 năm nổi tiếng

Tiêu điểm - 2 giờ trước

GĐXH - 'Hot girl trà sữa' Chương Trạch Thiên dường như "bị thời gian bỏ quên" khi vẫn giữ nét trẻ trung như thời mới nổi tiếng dù đã bước vào tuổi 33.

"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?

"Quê hương" ngoài hành tinh của chúng ta vừa được hé lộ?

Tiêu điểm - 6 giờ trước

Các nhà khoa học đã xác định được một trong các nhà máy sản xuất hành tinh đầu tiên của hệ Mặt Trời.

Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?

Phát hiện nơi Mỹ thả rông 400.000 con gà nhưng kỳ lạ không ai ăn, vì sao?

Tiêu điểm - 17 giờ trước

Hòn đảo Kauai thuộc bang Hawaii từ lâu đã nổi tiếng với một hiện tượng sinh thái độc nhất vô nhị. Đó là số lượng loài gà hoang dã bùng nổ.

Bi kịch thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng trưởng thành thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ

Bi kịch thần đồng 10 tuổi đỗ đại học, 16 tuổi học Tiến sĩ nhưng trưởng thành thất nghiệp, sống nhờ tiền chu cấp của bố mẹ

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Từng được tung hô là thần đồng vang danh khắp nước khi bước chân vào giảng đường đại học năm 10 tuổi và học tiến sĩ năm 16 tuổi, nhưng ở thời điểm hiện tại, Trương Tín Dương lại khiến dư luận ngỡ ngàng khi chọn lối sống "không làm gì".

"Hồ tử thần” Mỹ có sinh vật không tồn tại ở bất cứ đâu khác

"Hồ tử thần” Mỹ có sinh vật không tồn tại ở bất cứ đâu khác

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Sinh vật vừa được tìm thấy ở hồ Great Salt - Mỹ là một ẩn số lớn về tiến hóa.

Một loại hành tinh mới đã xuất hiện

Một loại hành tinh mới đã xuất hiện

Tiêu điểm - 1 ngày trước

Hình ảnh mới từ 2 kính viễn vọng đã xác nhận cặp vật thể khổng lồ giống hành tinh mà James Webb từng chụp được không phải ảo ảnh.

Phát hiện một quốc gia nghèo sở hữu điều hòa 0 đồng, được chế từ vỏ chai nhựa giúp hàng triệu người thoát khỏi cái nóng như thiêu

Phát hiện một quốc gia nghèo sở hữu điều hòa 0 đồng, được chế từ vỏ chai nhựa giúp hàng triệu người thoát khỏi cái nóng như thiêu

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Chiếc điều hòa nhiệt độ thân thiện với môi trường của người dân nghèo tại Bangladesh làm từ bìa carton và vỏ chai nhựa, hoàn toàn không sử dụng điện giúp chống chọi lại cái nóng đổ lửa.

Phát hiện ngôi mộ 78.000 năm, cổ nhất "quê hương loài người"

Phát hiện ngôi mộ 78.000 năm, cổ nhất "quê hương loài người"

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Một bước bước ngoặt lớn trong lịch sử loài người đã được thể hiện qua ngôi mộ đặc biệt trong hang Panga ya Saidi ở Kenya.

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ còn khoảng 800 cá thể

Loài vật quý hiếm bậc nhất hành tinh, cả thế giới chỉ còn khoảng 800 cá thể

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Sự suy giảm môi trường sống, phân mảnh rừng và săn bắt trái phép đã khiến số lượng loài này giảm mạnh trong những thập kỷ gần đây.

Phát hiện 2 quái ngư bên bờ biển với hình thù không thể kỳ lạ hơn: Người dân lo sợ là điềm báo trong truyền thuyết

Phát hiện 2 quái ngư bên bờ biển với hình thù không thể kỳ lạ hơn: Người dân lo sợ là điềm báo trong truyền thuyết

Chuyện đó đây - 2 ngày trước

Một con có thân hình dài như rắn, mắt to bất thường, miệng đầy răng nhọn; con còn lại có thân hình tròn trịa với các gai nhọn trên vây lưng.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.