Án mạng kinh hoàng tại một xã miền núi
GiadinhNet – Sau khi cùng tham gia ăn “lúa kho” theo phong tục của người dân địa phương ở Nam Trà My (Quảng Nam), ba nam thanh niên đã dùng dao đâm chết một thanh niên khác rồi bỏ trốn lên Kon Tum.
Sáng 16/12, Công an huyện Nam Trà My, Quảng Nam cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn xã Trà Vinh.
Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14/12, đối tượng A Viết (SN 1999), A Chiến (SN 1997), cả hai cùng trú tại thôn 9, xã Đăk Nên, huyện Kong Plong, tỉnh Kon Tum và Đinh Văn Triệu (SN 1992, trú tại xã Sơn Long, huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi) cùng một số thanh niên qua nóc ông Viên (trú thôn 4, Trà Vinh) để cùng tham gia ăn “lúa kho” theo phong tục của người dân địa phương.
Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, do giữa Viết, Chiến có mâu thuẫn từ trước với Nguyễn Thanh Quang (trú thôn 4, Trà Vinh) nên Viết, Chiến cùng với Triệu đã dùng dao “kiểu thái lan” đâm chết Quang.
Triệu chính là người dùng dao trực tiếp đâm một nhát vào vùng ngực trái của Quang khiến Quang chết tại chỗ. Sau đó, cả 3 đối tượng nói trên bỏ trốn về huyện Kong Plong trước khi bị bắt giữ.
Đức Hoàng