Ẩn ức từ mâu thuẫn cá nhân khiến thầy giáo hiền lành biến thành “quỷ dữ”

| Pháp luật

GiadinhNet - Sau ngày nhận quyết định luân chuyển công tác, Nguyễn Văn Tiên (SN 1978), giáo viên dạy tiếng Anh trường THCS Tân Phú (X. Tân Phú, H. Thanh Bình, T. Đồng Tháp) đã dùng a-xít tạt, liên tiếp tạt vào mặt 2 lãnh đạo phòng giáo dục và 2 đồng nghiệp.

Chứng kiến sự việc gây chấn động, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Bởi trước khi gây án, Tiên được biết đến là một thanh niên hiền lành, sống chuẩn mực. Bởi vậy, nhiều người đã đặt nghi vấn: Vì sao một người như Tiến lại làm ra chuyện động trời này? Để rộng đường dư luận, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã về địa phương tìm hiểu nguồn cơn sự việc.
 
Ẩn ức từ mâu thuẫn cá nhân khiến thầy giáo hiền lành biến thành “quỷ dữ” 1

Dãy hành lang nơi thầy Chiến, cô Trang bị tạt axit

 
Ngọn nguồn tội ác
 
Theo tìm hiểu, Nguyễn Minh Tiên được chuyển công tác về trường THCS Thanh Bình cách đây tròn 10 năm. Quá trình công tác, Tiên được các đồng nghiệp cảm mến nhờ tính nết hiền lành, sự tận tâm trong công việc. Mọi chuyện cứ thế trôi đi bình yên, cho đến năm 2013. Thời điểm này, giữa Tiên và hiệu trưởng nhà trường là ông Nguyễn Văn Chiến xảy ra mâu thuẫn liên quan đến chuyện tiền bạc. Vì xích mích này, Tiên từng có lời lẽ khiếm nhã với ông Chiến trước đông người.
 
 Thế nhưng khi được hỏi về việc này, chị Dương Quế Anh (SN 1980, vợ Tiên) cho hay, mọi chuyện phải bắt đầu nói từ việc anh Tiên khiếu nại thầy hiệu trưởng không trả đủ tiền tăng thu nhập hàng năm. Theo quy định, mỗi năm nhân viên được tăng thu nhập là 1,2 triệu đồng nhưng thầy hiệu trưởng chỉ trả cho anh Tiên và 3 người khác có 1 triệu đồng. Khi anh Tiên khiếu nại, thầy Chiến trả lời không thỏa đáng. Vì bức xúc, anh Tiên đã lên phòng Giáo dục hỏi chuyện thì được phòng yêu cầu viết tường trình mọi việc. “Sau khi viết tường trình được mấy hôm, anh Tiên nói là được thầy Chiến gọi lên nhận lại 200 ngàn đồng. Cũng năm đó, trường không đạt danh hiệu thi đua tiên tiến khiến mọi người nghĩ lỗi do anh Tiên đi khiếu nại. Từ đó, hầu hết các giáo viên trong trường đều tỏ ra ghét anh ấy…”, chị Anh nói.
 
Sau đó, Phòng giáo dục huyện Thanh Bình đã họp với Hội đồng giáo viên trường và đi đến thống nhất phê bình thầy Tiên về việc có lời nói khiếm nhã với hiệu trưởng. Tới tháng 10/2013, thầy Tiên được chuyển công tác về Trường THCS Tân Phú. Tới ngày 26/12/2013, Trưởng Phòng Giáo dục huyện Thanh Bình, ông Đỗ Phước Vĩnh ký quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cách chức đối với chị Dương Quế Anh - Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Tân Mỹ (huyện Thanh Bình) vì có vi phạm như: “Vai trò trách nhiệm lãnh đạo chưa phát huy tính dân chủ, tính công khai trong các hoạt động của đơn vị; quản lý tài chính lỏng lẽo, để xảy ra tình trạng mất đoàn kết nội bộ...”.
 
Chưa dừng lại, đến ngày 3/2/2014, Phòng GD-ĐT huyện Thanh Bình tiếp tục có quyết định chuyển cô Dương Quế Anh sang đơn vị mới là Trường Mẫu giáo thị trấn Thanh Bình làm giáo viên đứng lớp”. Sau sự việc này, anh Tiên làm đơn khiếu nại đến ngành chức năng huyện và tỉnh Đồng Tháp nhưng chưa được giải quyết...
 
Xuống tay tàn độc với đồng nghiệp bằng axit
 
Nghĩ mình bị đồng nghiệp và cấp trên liên kết ức hiếp, Tiên đã nảy ra ý định trả thù và mua a-xít về giấu ở bụi chuối trước nhà. Tới ngày 21/3, Tiên đã mang con cùng với a-xít tới phòng GD-DT huyện Thanh Bình. Sau khi gửi con cho mẹ vợ, làm nhân viên tài vụ của phòng Giáo dục, Tiên lao thẳng vào phòng ông Đỗ Phước Vĩnh (52 tuổi - Trưởng phòng Giáo dục) hất a-xít vào mặt người này rồi bỏ ra ngoài.
 
Lúc này, Tiên gặp ông Đinh Văn Cạng (56 tuổi - Phó trưởng phòng Giáo dục) nên tạt a-xít vào mặt vị phó phòng này. Trong lúc 2 nạn nhân kêu la thảm thiết, Tiên lấy xe máy chạy đến Trường THCS Thanh Bình, nơi công tác trước đây. Tiên cầm chai a-xít đi đến phòng làm việc của cô Trần Thị Ánh Tuyết – Phó hiệu trưởng nhà trường. Ngay lúc này, khi thấy thầy Hiệu trưởng Nguyễn Văn Chiến đi ngoài hành lang. Tiên nhanh chóng lấy cái ly nhựa đổ a-xít vào rồi chạy đến tạt thẳng a-xít vào mặt thầy Chiến tại hành lang. Trong lúc ông Chiến đang lăn lộn vì bị trúng a-xít, cũng là lúc cô Nguyễn Thị Minh Trang đi tới, khi đồng nghiệp cũ chưa kịp nói câu gì, Tiên liền hất luôn ca a-xít đang cầm trên tay vào mặt cô rồi bỏ chạy.
 
Ngay sau khi gây án, Nguyễn Minh Tiên đã tới công an huyện Thanh Bình (tỉnh Đồng Tháp) đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi gây án. Thế nhưng, khi hỏi tới nguyên nhân dẫn tới hành vi tàn độc ấy, Tiên rưng rưng nước mắt trả lời: “Vì bản thân cảm thấy bị thầy NguyễnVăn Chiến, Hiệu trưởng trường THCS Thanh Bình, đè nén, tác động tới lãnh đạo phòng Giáo dục khiến mình phải luân chuyển công tác. Rồi ngay sau đó, Quế Anh (vợ Chiến) cũng bị cách chức hiệu trưởng khiến tôi cảm thấy ức chế và nung nấu ý định phải trả thù những người này”. 
 
Nỗi đau còn đọng lại
 
Ẩn ức từ mâu thuẫn cá nhân khiến thầy giáo hiền lành biến thành “quỷ dữ” 2

Chị Quế Anh trò chuyện về nguyên nhân khiến chồng gây tội ác

 
Tiếp xúc với phóng viên, cô Dương Quế Anh nức nở kể lại: “Sáng thứ 6 (ngày 21/3), anh ấy không có giờ dạy nên ở nhà giữ con. Buổi trưa hôm ấy, khi về nhà ăn cơm tôi thấy anh có rất biểu hiện lạ thường. Khi đứa con nhỏ quậy phá không cho tôi nấu ăn, Tiên bế Tiểu Long(14 tháng tuổi) lên và đưa về phía nồi canh hù dọa: “Không nuôi nữa, bỏ nó vào nồi nấu đi”. Nghĩ chồng đùa nên tôi cũng không hề để ý. Khoảng 15h cùng ngày, khi tôi cùng với các giáo viên trong trường chuẩn bị một số dụng cụ thì nhận được điện thoại của Tiên gọi kêu lập tức về nhà với giọng điệu khẩn cấp lắm. Nghi có chuyện gì xảy ra, tôi lấy xe chạy về thì thấy có rất đông người đứng trước nhà và hay tin anh ấy đã gây nên chuyện khủng khiếp này. Hơn một tháng nay, anh Tiên bị mất ngủ, hay nổi nóng, cáu gắt.... Có lẽ vì mâu thuẫn, bức xức với thầy hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình và chuyện vợ bị cách chức, bản thân bị chuyển trường…”, cô Quế Anh nghẹn ngào.
 
Nói về chuyện xảy ra, bà Nguyễn Thị Thanh Nga (hiện đang là cán bộ tài vụ phòng Giáo dục, mẹ vợ của Tiên) cho hay: “Hôm đó, tôi đang làm việc thì Tiên đi vào gửi bé Tiều Long, tôi hỏi thì nó không nói gì mà bỏ đi ra ngoài. Rồi sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh Vĩnh kêu la thảm thiết… Chuyện vợ chồng nó, tôi cũng là người tường tận mọi việc, nhưng đã sớm khuyên Tiên bình tĩnh xử lý. Không ngờ thằng Tiên lại quẫn trí như vậy…”.
 
Cũng từ hôm Tiên bị bắt, bà Út (bà ngoại Tiên) tối ngày ngồi than khóc, trách móc bản thân. Gạt ngang dòng nước mắt, bà Út  kể lại: “Cha mẹ Tiên li hôn từ khi nó mới 6 tháng tuổi, từ đó nó về ở với tôi. Dù khó khăn, tôi vẫn nuôi dưỡng cháu ăn học đàng hoàng, nó cũng rất ngoan ngoãn không hề làm bất cứ chuyện gì làm tôi buồn lòng. Từ lúc ở đây, tôi chưa hề thấy nó có hiềm khích với ai. Không ngờ, nó lại ôm những bức xúc trong lòng rồi gây nên chuyện như vậy. Giờ tôi chỉ mong mọi người có thể niệm tình cho nó một cơ hội để chuộc lại lỗi lầm”, bà Út nói.
 
Cơ quan điều tra đang hoàn thiện hồ sơ vụ việc
 
Sáng 22/3, Đại tá Đặng Minh Thế, Trưởng công an huyện Thanh Bình (Đồng Tháp) cho biết:Công an huyện Thanh Bình đang khẩn trương củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án hình sự đối với thầy giáo Phạm Minh Tiên, đối tượng đã tạt a-xít làm 4 cán bộ, giáo viên ở Phòng GD-ĐT Thanh Bình và Trường THCS Thanh Bình bị bỏng nặng. Cũng theo ông Thế, vợ Tiên nguyên là hiệu trưởng một trường mẫu giáo trong huyện, do có sai sót nhất định về tài chính nên đã bị cách chức hiệu trưởng. Bản thân Tiên cũng có mâu thuẫn với hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình nên bị điều chuyển về Trường THCS Tân Phú (cùng huyện). Khi bị điều chuyển, Tiên có làm đơn khiếu nại và tố giác sai phạm của hiệu trưởng Trường THCS Thanh Bình. Vụ việc này đang được huyện ủy thẩm tra, xác minh, chưa có kết quả thì xảy ra vụ việc đáng tiếc.
 
Hồng Châu
tuancuoituan
Ý kiến của bạn
Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Vai trò của 'Cô giáo Hương' trong kịch bản thổi phồng công dụng sản phẩm Loramen kiếm hàng chục tỷ

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Phú (tức Phú "Lê") cùng các đồng phạm liên quan đến các tội danh vi phạm quy định về kế toán, phát hành trái phép hóa đơn và làm rõ dấu hiệu lừa dối khách hàng trong hoạt động kinh doanh.

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Hà Nội: Khởi tố Phạm Tuấn 'đàn em' Khá Bảnh cùng đồng phạm sản xuất video bạo lực học đường trục lợi

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Tuấn – người tự xưng là đàn em' của Ngô Bá Khá (tức Khá Bảnh) – cùng 9 đối tượng liên quan về hành vi sản xuất, phát tán các video bạo lực học đường trên mạng xã hội để thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.