Anh Đào không ngại đóng cảnh tình cảm sau khi lấy chồng
Sau loạt vai nữ chính ấn tượng trong các bộ phim truyền hình giờ vàng VTV, Anh Đào trở lại màn ảnh nhỏ với bộ phim “Cầu vồng ở phía chân trời”. Điều đặc biệt trong bộ phim này, Anh Tuấn – chồng của Anh Đào, cũng góp mặt trong vai chồng cũ của nhân vật mà cô đảm nhận.
Sau loạt vai nữ chính ấn tượng trong các bộ phim truyền hình giờ vàng VTV như “Lối về miền hoa”, “Gặp em ngày nắng” và “Vui lên nào, anh em ơi”, Anh Đào trở lại màn ảnh nhỏ với vai diễn mẹ đơn thân bộ phim “Cầu vồng ở phía chân trời”. Trọng Lân - bạn diễn của Anh Đào trong “Lối về miền hoa” vào vai ông bố đơn thân sau này có tình cảm với cô.
Điều đặc biệt trong bộ phim này, bên cạnh những bạn diễn quen thuộc, Anh Tuấn – chồng của Anh Đào, cũng góp mặt trong vai chồng cũ của nhân vật mà cô đảm nhận. Đây là một sự kết hợp khá thú vị, khi mà cả hai vợ chồng đều tham gia vào một dự án nghệ thuật, nhưng lại có mối quan hệ khá đặc biệt trong phim.

Anh Đào tái hợp Trọng Lân trong phim mới
PV: Mới kết hôn, chưa sinh con nhưng trong phim mới, Anh Đào đảm nhận vai diễn mẹ đơn thân. Điều này có khiến chị áp lực?
Anh Đào: Vai diễn này thực sự rất áp lực và tôi chưa từng trải qua những điều tương tự. Thậm chí, đây là vai diễn khiến tôi mọc nhiều mụn vì căng thẳng. Có những lúc về nhà, tôi cứ tự hỏi liệu mình có làm đúng hay không. Dù đạo diễn luôn có cái nhìn khách quan và bạn diễn cũng động viên tôi tự tin, bảo rằng không có vấn đề gì cả, nhưng cá nhân tôi vẫn có những lo lắng, những suy nghĩ về vai diễn của mình. Vì với một bộ phim nhẹ nhàng, không có quá nhiều biến động, yêu cầu về diễn xuất lại càng cao hơn. Nếu không đào sâu vào diễn xuất, phim sẽ thiếu đi cái gì đó lắng đọng, sẽ rất khó để tạo được ấn tượng với khán giả.
Nhân vật của tôi, về mặt tâm lý, có thể nói là khá nặng nề, đặc biệt là ở phần sau của bộ phim. Trong nửa đầu, cuộc sống của cô gái này rất hạnh phúc, vui vẻ, và mọi thứ đến với cô ấy một cách rất tự nhiên. Tuy nhiên, về sau, sẽ có những biến cố và bước ngoặt lớn, những điều mà không phải ai cũng dễ dàng đối mặt. Với tôi, tất cả những sự kiện hay biến cố trong phim đều là những điều mà tôi chưa bao giờ trải qua ngoài đời thực.
PV: Chị có chia sẻ áp lực của mình với chồng không?
Anh Đào: Khi về nhà, tôi thường tâm sự với chồng, và câu chuyện sẽ kéo dài đến khi tôi mệt mỏi và ngủ thiếp đi. Tôi bảo với chồng rằng, "Anh ơi, giúp em, nếu có điều gì em chưa tốt, anh nhắc nhở em để em có thể làm tốt hơn". May mắn là chồng tôi và cả ekip đã quá quen với tính cách của tôi, nên tôi cũng cảm thấy khá thoải mái trong công việc. Tuy nhiên, tôi là người khá kiệm lời, đặc biệt khi làm việc với một ekip lạ, tôi thường sẽ hơi thu mình một chút.

PV: Cuộc sống của chị thay đổi như thế nào sau khi kết hôn?
Anh Đào: Hiện tại, tôi cảm thấy mọi thứ vẫn như cũ, trộm vía là không có gì thay đổi. Mỗi sáng, chồng tôi vẫn đưa đón tôi đi làm như thường lệ. Tôi nghĩ có lẽ vì cả hai chưa có em bé nên cuộc sống vẫn rất ổn định, không có gì xáo trộn. Có những lúc tôi chợt nghĩ "Ô, hóa ra mình đã có chồng rồi". Tôi vẫn hay trêu mọi người rằng "Đây là người yêu tôi, bồ tôi chứ ít khi gọi là chồng", vì thực ra, chúng tôi hay trêu đùa nhau và không có gì khác biệt trong cuộc sống hằng ngày.
Chúng tôi đã yêu nhau suốt bốn năm. Khi đóng “Lối về miền hoa”, là đã có hơn 2 năm gắn bó rồi. Trước đó, tôi không chia sẻ gì về cuộc sống cá nhân. Nhưng khi cảm nhận rằng người này sẽ là người đồng hành cùng mình, tôi mới bắt đầu sẵn sàng chia sẻ với mọi người, công khai rằng đây là người yêu của tôi. Đó giống như một cách để khẳng định với mọi người rằng anh ấy là bạn đồng hành của tôi, đồng thời cũng là cách để mình xác nhận sự uy tín của mình. Khi mình công khai được mối quan hệ này, thì người ở nhà cũng sẽ yên tâm hơn, và mọi thứ sẽ được cân bằng một cách dễ dàng hơn trong công việc lẫn cuộc sống.
PV: Điều gì ở chồng chinh phục được chị?
Anh Đào: Thực ra, chồng tôi là một người rất lành tính và tình cảm. Chúng tôi có nhiều sự khác biệt, từ những điều nhỏ nhặt cho đến những thứ quan trọng. Tôi có thể rất kỹ tính, nhưng sự kỹ tính của tôi chủ yếu dành cho công việc, những thứ liên quan đến công việc và sự chuyên nghiệp. Còn anh ấy lại kỹ trong những chuyện về gia đình, luôn chỉnh chu và chu toàn. Chính vì sự khác biệt đó, có thể nói là "trái dấu hút nhau", và đó cũng chính là lý do mà chúng tôi đến với nhau.
Thực sự, tôi cảm nhận được rằng anh ấy là một người khiến tôi luôn muốn tiếp tục chinh phục. Đến bây giờ, dù đã kết hôn, anh ấy cũng vẫn có những điều khiến tôi phải tìm hiểu, theo đuổi và ngược lại. Nếu có một người luôn nương theo tôi từ đầu đến cuối mà không khiến tôi phải cố gắng, tôi chưa chắc đã chọn người đó. Nhưng anh ấy lại tạo cho tôi cảm giác muốn tiếp tục khám phá và đồng hành cùng nhau.

PV: Chồng hỗ trợ chị trong công việc và cuộc sống như thế nào?
Anh Đào: Chồng tôi hỗ trợ tôi trong công việc rất nhiều, từ những điều nhỏ nhất. Ví dụ như việc đưa đón tôi đi làm, rồi ở nhà, chúng tôi vẫn thường xuyên tập thoại với nhau. Anh luôn sẵn sàng hỗ trợ tôi trong việc luyện tập, để giúp tôi hiểu rõ hơn về kịch bản. Trong nghề này, đôi khi đúng hay sai không phải là điều quan trọng nhất. Mà quan trọng là khi mình thuyết phục được số đông, thì lúc đó mình mới có thể nói là mình đúng.
Vì vậy, ranh giới giữa đúng và hay là rất mong manh, chỉ một tích tắc thôi, nhưng để tìm ra được điều đó lại rất khó khăn. Chính vì vậy, trong suốt quá trình làm nghề, chồng tôi luôn đồng hành cùng tôi, tìm tòi và giúp tôi khám phá những điều mới mẻ và tôi cảm thấy rất dễ chịu và an toàn khi ở bên cạnh anh ấy. Tôi thật sự cảm thấy may mắn và hạnh phúc khi có anh ấy trong cuộc sống.
Chúng tôi cũng không ngại chia sẻ với nhau tất cả mọi thứ, kể cả mật khẩu điện thoại, chúng tôi đều biết hết. Nhiều khi, khi tôi đi quay, anh ấy có thể đi hỗ trợ tôi, và tôi sẽ đưa điện thoại cho anh ấy để anh ấy xử lý công việc giúp tôi. Vậy nên, mọi thứ đều được xây dựng trên tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau, chứ không phải có sự tiêu cực hay giấu diếm gì cả.
PV: Vợ chồng cùng làm nghệ thuật, liệu anh chị có gặp khó khăn gì trong việc giữ thăng bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình không?
Anh Đào: Hiện tại, tôi cảm thấy mình có nhiều lợi thế. Chúng tôi có thể phân biệt rõ ràng giữa công việc và đời sống cá nhân, và biết cách cân đối giữa phim và đời, không để mình bị cuốn quá nhiều vào công việc mà bỏ quên hậu phương hoặc khiến những người xung quanh phải bận tâm. Tôi cũng cảm thấy khá tự tin. Khi đi ra ngoài làm việc, tôi luôn mang đến cho mọi người cảm giác an toàn. Kể cả đối với bạn diễn, hay đối phương của bạn diễn họ cũng cảm thấy yên tâm khi hợp tác với tôi, vì tôi rất tôn trọng nghề nghiệp. Công việc không phải là thứ để đùa giỡn, nên tôi luôn nghiêm túc khi làm việc và không bao giờ để lẫn lộn giữa phim và đời.
PV: Sau khi kết hôn, anh chị có quy tắc ngầm nào đối với những cảnh tình cảm không?
Anh Đào: Trước khi lấy chồng, tôi chỉ thơm bạn diễn thôi, nhưng sau khi kết hôn, tôi hôn mãnh liệt, hôn nhiều, hôn dã man luôn nhé (cười), thật sự luôn. Tôi nghĩ chuyện đó không có vấn đề gì cả. Chúng tôi đã đi cùng nhau từ những bước đầu, hiểu và tôn trọng nghề nghiệp của nhau, vì vậy cái đó chỉ là một phần của nghề diễn. Trong nghề, điều quan trọng là làm sao để làm tốt nhất có thể, vì cơ hội không có nhiều. Nếu mình không làm tốt, sẽ mất cơ hội, và khi không tôn trọng nghề, thì nghề cũng sẽ không tôn trọng mình. Vì thế, tôi không đặt ra quy tắc gì cả, chỉ cố gắng hỗ trợ nhau để làm nghề tốt nhất.

PV: Khi xảy ra mâu thuẫn, hai vợ chồng thường giải quyết như thế nào?
Anh Đào: Chúng tôi cũng có những xích mích, xung đột như bao cặp vợ chồng khác. Nhưng tôi nghĩ rằng tất cả mọi thứ đều để tìm ra những cách tháo gỡ, chứ không phải là ai thắng ai thua. Quan điểm của tôi là trong cuộc sống cá nhân, không nên có thắng thua gì cả. Quan trọng là anh và tôi phải tôn trọng lẫn nhau.
Khi có xích mích, bọn tôi sẽ không bao giờ giải quyết khi còn cảm xúc tiêu cực. Tôi luôn cố gắng xử lý cảm xúc cá nhân trước, sau đó mới xử lý mâu thuẫn. Bởi vì việc xử lý mâu thuẫn rất dễ, nếu như bạn đã làm chủ được cảm xúc của mình. Khi bạn kiểm soát được cảm xúc, bạn sẽ phân biệt được cái đúng và cái sai. Tôi nghĩ đó là điều quan trọng trong mối quan hệ vợ chồng, và hiện tại bọn tôi khá tôn trọng và áp dụng tốt cách xử lý như vậy.

PV: Trong khi Anh Đào được biết đến với nhiều vai chính, chồng chị - diễn viên Anh Tuấn lại chưa tạo được nhiều dấu ấn trong sự nghiệp. Chị có suy nghĩ như thế nào?
Anh Đào: Tôi nghĩ rằng trong nghề này thì không thể nói ai hơn ai, bởi con đường còn rất dài. Mặc dù hiện tại, tôi tham gia nhiều phim và mọi người có thể biết đến tôi nhiều hơn, nhưng điều đó không có nghĩa là những người chưa có cơ hội như vậy sẽ thua kém tôi. Họ chỉ đơn giản là chưa có cơ hội thôi. Cũng như chồng tôi và những bạn diễn khác, tôi luôn động viên mọi người rằng kể cả bản thân tôi cũng chưa làm được gì quá xuất sắc. Tôi cũng chưa có dấu ấn lớn trong sự nghiệp, vậy nên việc cố gắng và nỗ lực là điều mà mình luôn phải tự nhắc nhở bản thân.
Bên cạnh đó, có những người bạn của tôi, những người đồng hành cùng tôi, cũng chưa may mắn như tôi nhưng tôi vẫn luôn động viên họ rằng "Đường dài mới biết ngựa hay". Nghề này, mình không thể nói trước điều gì cả. Một bông hoa có thể nở rồi tàn, nếu may mắn, sẽ có những bông hoa khác tiếp theo nở, nhưng nếu không tốt, sẽ không có thêm bông hoa nào. Vì thế, điều quan trọng là mình phải nuôi dưỡng gốc rễ thật vững chắc, để khi có cơ hội, mình có thể tỏa sáng.
Trong gia đình, tôi nghĩ không có gì ảnh hưởng đến việc vợ nổi tiếng hay chồng nổi tiếng. Trong gia đình tôi, mọi người không bao giờ để những điều này ảnh hưởng đến mối quan hệ hay cách sống của mình.
PV: Chị và chồng đã có kế hoạch gì về việc sinh con chưa?
Anh Đào: Thực ra, về việc em bé thì bọn tôi không quá nặng nề, nhưng kế hoạch chắc chắn là trong tương lai gần thôi, cả hai cũng đã sẵn sàng rồi. Khi công việc đã có lịch trình và rõ ràng, thì tôi sẽ không cảm thấy bị động nữa. Tôi nghĩ rằng chắc trong tương lai gần thôi, bọn tôi sẽ chào đón một chặng đường mới.


NSƯT Quang Thắng khiến dân mạng cười ngất vì biểu cảm 'hình sự' khi nhận giải
Câu chuyện văn hóa - 12 giờ trướcNSƯT Quang Thắng khiến cộng đồng mạng “dở khóc dở cười” khi chia sẻ khoảnh khắc nhận kỷ niệm chương vì sự nghiệp điện ảnh với biểu cảm đầy nghiêm trọng.

Đời thực của Đại tá, nhạc sĩ 'Sông Lô chiều cuối năm' ở tuổi 74 và nỗi đau lớn
Câu chuyện văn hóa - 22 giờ trướcĐại tá Minh Quang - tác giả ca khúc nổi tiếng "Sông Lô chiều cuối năm" sống bình yên bên vợ - biên đạo múa Tuyết Mai ở phố nhà binh Lý Nam Đế, Hà Nội. Con trai ông qua đời khi còn quá trẻ (38 tuổi).

3 tài năng đến từ Phú Thọ, một người làm cục trưởng cả nước biết
Câu chuyện văn hóa - 1 ngày trướcNSND Xuân Bắc, Quỳnh Lương, Bình An - 3 nghệ sĩ gốc Phú Thọ thành công rực rỡ trong nghệ thuật, hội tụ tài năng, nỗ lực và tình yêu quê hương.

Không nhận ra NSƯT Hoài Linh
Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trướcTrong "Làm giàu với ma 2", Hoài Linh để tóc xoăn, gương mặt khắc khổ khiến nhiều người khó nhận ra. Đạo diễn Trung Lùn sản xuất phần tiếp theo sau phần đầu thu hơn 128 tỷ đồng.

Niềm mong mỏi của ca sĩ Việt Hoàn
Câu chuyện văn hóa - 2 ngày trướcNSƯT Việt Hoàn mong muốn những người trẻ hôm nay sẽ không chỉ sống xanh như một trào lưu nhất thời mà biến nó thành một nếp sống lâu dài.

Từ bản sao Mỹ Tâm đến lời tố dậy sóng
Câu chuyện văn hóa - 3 ngày trướcTrưởng thành từ "The Voice 2015" khi mới 16 tuổi, Nguyễn Cao Bảo Uyên từng được gọi là bản sao Mỹ Tâm. Sau ánh hào quang, cô chật vật tìm chỗ đứng trong showbiz, tên tuổi gắn liền với loạt lùm xùm.

Trung tá quân đội 42 tuổi trẻ đẹp như hot boy là ai?
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcTrung tá Tạ Duy Tuấn - nhạc sĩ xuất thân từ gia đình nghệ thuật danh tiếng, làm mới chủ đề các truyền thống bằng rap, beatbox, đạt nhiều giải thưởng với gần 100 ca khúc tự sáng tác.

'Ác nhân' Phương Cương qua đời: Sống đời giàu sang, cô độc
Câu chuyện văn hóa - 4 ngày trướcDiễn viên gạo cội Phương Cương, “đại ác nhân” màn ảnh Hong Kong (Trung Quốc), đã qua đời ở tuổi 78, khép lại cuộc đời từng rực rỡ hào quang, cô đơn nhưng viên mãn. Sinh thời, ông để lại dấu ấn sâu đậm qua loạt vai phản diện kinh điển, trở thành ký ức không thể thay thế trong lòng khán giả thế hệ 7X, 8X.

Điều tiếc nuối của NSND Trung Hiếu
Câu chuyện văn hóa - 5 ngày trướcNSND Trung Hiếu dù được nhiều lời mời đóng phim và rất nhớ nghề nhưng không thể gật đầu.

Bé An 'Đất phương Nam' cưới lần hai
Câu chuyện văn hóa - 6 ngày trướcHùng Thuận xác nhận thông tin sắp cưới bạn gái Tuệ Tâm sau một năm công khai hẹn hò. Anh dự định làm đám cưới ở quê, sau đó tổ chức tiệc chính tại TPHCM vào tháng 7.

Diễn viên Tuyết Thu tuổi 54 viên mãn, được chồng cựu công an cưng chiều
Câu chuyện văn hóaNSƯT Tuyết Thu tự nhận cuộc sống chị yên bình, thoải mái làm nghề nhờ ông xã cưng chiều, đứng sau hỗ trợ hết mình.