Anh đề nghị đám cưới giả để che mắt đồng tính

| Tâm sự

Đợt này mẹ hay đau ốm nên anh rất muốn hoàn thành tâm nguyện của bà. Anh muốn trước khi mẹ nhắm mắt sẽ được nhìn thấy con dâu.

Tôi sinh ra trong một gia đình nông thôn nghèo khó. Bố mẹ tôi đều làm nông quanh năm để trang trải miếng cơm, manh áo cho cả nhà. Dưới tôi là hai đứa em nheo nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn. Thương bố mẹ vất vả, 21 tuổi tôi bỏ học lên thành phố mong kiếm được một công việc để hàng tháng có thể gửi về cho gia đình một khoản tiền.

Thời gian đầu, tôi phải làm không biết bao nhiêu việc nặng nhọc. Số tiền kiếm được thậm chí còn chẳng đủ chi trả cho cuộc sống đắt đỏ nơi đô thành. May mắn, tôi theo một chị học được nghề cắt tóc gội đầu rồi xin được việc ở cửa hàng của anh cũng được một năm rồi. Công việc không mấy vất vả, tôi lại còn dành được tiền gửi về cho gia đình. Ông chủ cũng khá tử tế, thành ra tôi nuôi hy vọng sẽ gắn bó nơi đây.

Anh là một ông chủ của hai cửa hàng cắt tóc lớn. Anh rất hiền lành, tử tế và tốt bụng. Anh quan tâm đến người làm của mình, thường xuyên hỏi han chúng tôi. Thậm chí, còn thường xuyên hỏi han, tạo điều kiện cho những ai có hoàn cảnh khó khăn giống như tôi. Duy chỉ có một điều duy nhất là anh đã ngoài 40 rồi mà chưa có mảnh tình vắt vai.

Cửa hàng tôi làm đối diện với nhà riêng của anh. Bố anh mất sớm, chỉ còn lại hai mẹ con. Mẹ anh không muốn suốt ngày lủi thủi một mình ở nhà nên thường xuyên đến cửa hàng chơi. Bà hiền lành, phúc hậu, ai gặp cũng đều quý mến.

Tuy nhiên, thấy con trai đã lớn tuổi, mà vẫn chưa có mối nào nên bà rất lo lắng. Bà vẫn thường than thở với chúng tôi về việc này, thậm chí có lần còn đùa rằng có đứa nào muốn làm dâu để bà còn vun vén. Tôi thường hay cười mỉm khi nghe bà nói câu này bởi tôi thấy anh vừa hiền lạnh, tử tế, lại rất chan hòa. Nhưng nghĩ đến gia cảnh nhà mình tôi, vả lại chênh lệch tuổi tác, nên tôi không dám mơ ước. Tôi rất mong anh có một người vợ như ý để vừa lòng mẹ.

Rồi một ngày nọ, anh gọi tôi tới nói chuyện. Anh tâm sự rằng đợt này mẹ anh hay đau ốm và rất muốn hoàn thành tâm nguyện của bà. Anh còn nói sẽ cho tôi tất cả những gì mình muốn và hy vọng rằng tôi có thể giúp anh trong chuyện này. Anh muốn trước khi mẹ anh nhắm mắt sẽ được nhìn thấy con dâu. "Chuyện hôn nhân của chúng ta hoàn toàn chỉ dựa trên giấy tờ, vì giới tính của tôi. Dĩ nhiên quan hệ xác thịt sẽ không xảy ra. Tôi sẽ không ràng buộc gì em hết. Khi mẹ tôi không còn, chúng ta sẽ ly hôn. Em hoàn toàn có thể tìm kiếm tình yêu khác".

Tôi đã thực sự sốc khi nghe anh nói những lời này, càng choáng váng hơn khi anh thú nhận mình thuộc giới tính thứ ba. Nghĩ tới khoản tiền mà anh đề nghị trả cho tôi khi đồng ý làm vợ anh, tôi cũng mủi lòng. Số tiền đó có thể thay đổi cuộc đời tôi, cả gia đình tôi ở quê nữa. Còn anh lấy được vợ để làm mẹ vui lòng. Đây có lẽ sẽ là cuộc giao dịch có lợi cho cả hai bên.

Nhưng nếu làm vậy tôi thấy thực có lỗi với mẹ anh, tôi sẽ lừa dối bà và cả họ hàng bên đó. Làm sao tôi có thể nhìn bà hạnh phúc khi bị chính đứa con trai yêu quý lừa dối? Tôi vốn rất yêu quý và kính trọng bà. Đã nhiều đêm tôi nằm suy nghĩ về việc này. Tôi vô cùng bối rối, chẳng biết phải làm sao với lời đề nghị của anh.

Theo Hường.V.T909
Ngôi sao

thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.