Anh trai và chị dâu vừa cưới hôm trước thì hôm sau tôi gặp họ ở bệnh viện, bí mật giấu giếm phía sau thật quá sốc

| Tâm sự

Nói thật tôi rất ngưỡng mộ tình yêu và trách nhiệm của anh trai. Nhưng nếu tôi là chị dâu thì tôi sẽ không kết hôn.

Anh trai và chị dâu tôi cưới nhau cách đây mấy tháng rồi. Hiện tại họ đang thuê nhà ở riêng bên ngoài, không sống chung với bố mẹ tôi. Suốt mấy tháng nay có một chuyện mà tôi vẫn suy nghĩ mãi không biết có nên tiết lộ với bố mẹ hay không.

Sau khi tổ chức tiệc cưới, cả nhà tôi đều bất ngờ vì anh chị ấy không đi hưởng tuần trăng mật, dù công ty có cho nghỉ. Mọi người tưởng họ tiết kiệm tiền, dù sao cũng không phải chuyện gì lớn nên chẳng ai thắc mắc thêm.

Một ngày sau đám cưới của anh trai, tôi vào bệnh viện thăm người quen thì bất ngờ khi gặp hai vợ chồng họ. Chị dâu từ phòng khám tiết niệu đi ra, rõ ràng chị bị bệnh gì đó và đến khám.

Tôi liền tiến lên hỏi thăm, lạ lùng là họ rất hoang mang sợ hãi khi nhìn thấy tôi. Lúc ấy tôi đoán chắc chắn vợ chồng anh chị ấy có điều giấu giếm mọi người.

Hôm sau tôi gặp riêng anh trai và chất vấn. Mãi anh ấy mới nói thật rằng chị dâu đang bị suy thận giai đoạn 3. Dù chưa tới mức phải chạy thận nhưng bệnh tình cũng khá nghiêm trọng rồi. Nhưng anh vẫn quyết tâm cưới chị vì tình yêu và tình nghĩa mấy năm bên nhau. Tuy nhiên anh bắt tôi phải giấu bố mẹ, nếu biết chuyện ông bà sẽ rất sốc.

Anh trai và chị dâu vừa cưới hôm trước thì hôm sau tôi gặp họ ở bệnh viện, bí mật giấu giếm phía sau thật quá sốc - Ảnh 1.
Tôi có nên gặp riêng chị dâu nói chuyện không? (Ảnh minh họa)

Nói thật tôi rất ngưỡng mộ tình yêu và trách nhiệm của anh trai. Nhưng nếu tôi là chị dâu thì tôi sẽ không kết hôn. Bởi làm như vậy chẳng khác gì hủy hoại cuộc đời của anh tôi. Cưới về, chị ấy sẽ không thể sinh được con, cũng chẳng làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình. Trái lại còn trở thành gánh nặng lớn cho anh tôi. Chị ấy thật ích kỷ khi chỉ biết đến hạnh phúc của mình.

Tôi rất muốn nói cho bố mẹ biết nhưng anh trai lại gay gắt cấm đoán. Mấy tháng qua, thấy ông bà mong ngóng có cháu bế mà tôi thấy xót xa thương bố mẹ quá. Nếu biết bệnh tình của chị dâu, không rõ ông bà sẽ buồn thế nào. Tuổi của ông bà đáng lẽ phải được các con kề cận phụng dưỡng, các cháu quây quần bên cạnh.

Anh tôi lấy một người vợ như vậy, chẳng biết bao giờ bố mẹ mới đạt được mong ước nhỏ nhoi ấy? Anh tôi có nợ gì chị ấy đâu mà phải chịu khổ thế? Tôi có nên gặp riêng chị dâu nói chuyện không?

(Xin giấu tên)

Theo Giang Giang (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.