Ba mẹ ép tôi cưới người từng phản bội và đối xử tệ với mình

| Tâm sự

Tôi 29 tuổi, có việc làm ổn định và đang học thạc sĩ. Ba mẹ tôi có địa vị xã hội, ông bà rất thích một anh bác sĩ và có ý để tôi cưới người đó.

Tôi cũng chiều ý ba mẹ thử tìm hiểu anh, nhưng tôi không thích và hoàn toàn không có cảm xúc khi ở gần anh. Rồi tôi và anh chia tay vì anh qua lại với người khác trước mặt tôi. Anh không coi tôi ra gì, chỉ đến với tôi vì những gì gia đình tôi có (nhưng ba mẹ không biết điều đó, trước mặt người lớn anh tỏ ra rất yêu thương, cưng chiều tôi). Sau chuyện đó, chúng tôi cãi nhau và quyết định chấm dứt mối quan hệ, nhưng ba mẹ tôi không đồng ý và ép tôi phải tiếp tục quen anh. Họ nói tôi chỉ cần cưới anh là sẽ hạnh phúc.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Sau đó, tôi lén gia đình quen và tìm hiểu người khác. Chúng tôi yêu nhau thật sự nhưng bị gia đình phản đối và buộc chia tay. Giờ ba mẹ lại tiếp tục ép tôi cưới người kia, thậm chí tôi đã giải thích tất cả là anh phản bội tôi thế nào, giả tạo ra sao... nhưng ba mẹ vì danh dự, vì lỡ nói với bà con họ hàng anh là chồng sắp cưới của tôi rồi, giờ không cưới sẽ rất mất mặt. Danh dự buộc họ ép tôi phải lấy anh. Mẹ tôi còn nói đẻ một đứa con rồi ly dị cũng được. Ba mẹ khiến tôi quá mệt mỏi. Xin lời khuyên từ độc giả thông thái và chân thành cảm ơn.

Theo Vnexpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.