Bạn bè khóc ngất khi nữ sinh 19 tuổi mất mạng trong vụ nổ bom kinh hoàng
GiadinhNet - Nữ sinh 19 tuổi này là một trong số các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom xảy ra ở Bangkok, Thái Lan hôm 17/8 vừa qua. Rất nhiều bạn bè của nữ sinh đã vô cùng đau buồn khi nhận được tin này.

Sự ra đi của cô gái trẻ có nụ cười rạng rỡ và má lúm đồng tiền trong vụ đánh bom kinh hoàng tại Thái Lan khiến người thân và bạn bè vô cùng đau xót.
Nữ sinh có tên là Vivian Chan Wing-Yan, người gốc Hồng Kông, học tại trường Harrow School, Anh đã đi du lịch với bạn bè và gặp phải tai nạn đau lòng này.
Nữ sinh Chan đã đi du lịch ở Thái Lan với một người bạn, người này cũng đã mất mạng trong vụ nổ bom kinh hoàng, theo tờ South China Morning Post.
Michelle Lou, một đồng hương của Chan, cũng học tại trường Harrow cho biết nữ sinh này là một người tốt bụng và vui vẻ. Cô gái thích viết blog về thực phẩm và là fan hâm mộ lớn của 'Canto-pop', một thể loại nhạc đại chúng tiếng Quảng Đông ở Hồng Kông.
Một trong những ca sĩ Canto-pop yêu thích của nữ sinh này là Joey Yung, đã đăng một bức ảnh họ chụp cùng nhau trên trang Facebook của mình như một lời tưởng nhớ và cầu nguyện tới người quá cố.
Cô viết: "Bạn (Vivian Chan Wing-Yan) đã để lại một ấn tượng sâu sắc trong tôi. Vẻ đẹp và nụ cười của bạn với lúm đồng tiền trên má khiến tôi luôn nhớ mãi. Cám ơn bạn đã đến trong cuộc đời tôi. Trong lần trò chuyện cuối cùng của chúng ta, bạn nói bạn sẽ học tập chăm chỉ và sau đó chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi không bao giờ nghĩ rằng điều tồi tệ ấy lại có thể xảy ra... Tôi hy vọng bạn được an nghỉ...".
Một trong những ca sĩ Canto-pop yêu thích của nữ sinh Chan này là Joey Yung, đã đăng một bức ảnh họ chụp cùng nhau trên trang Facebook của mình như một lời tưởng nhớ và cầu nguyện tới người quá cố.
Ngoại trưởng Anh Philip Hammond trước đó cũng đã xác nhận rằng một công dân của Anh đã bị thiệt mạng trong vụ đánh bom kinh hoàng và đẫm máu này.
Trong một tuyên bố, ông Hammond cho biết: "Sự mất mát ở Bangkok là khủng khiếp và tôi lên án hành động nhẫn tâm, bạo lực này đối với những người hoàn toàn vô tội".
"Nhân viên Đại sứ quán Anh tại Thái Lan đang hỗ trợ gia đình Chan vào thời điểm rất khó khăn này".
Thủ tướng Anh David Cameron cũng gửi lời chia buồn tới nữ sinh Chan đã thiệt mạng trong vụ nổ bom kinh hoàng tại Thái Lan: "Tôi cảm thấy rất đau buồn khi biết tin một công dân của Anh đã thiệt mạng trong vụ đánh bom khủng khiếp ở Bangkok. Tôi xin chia buồn với gia đình em và tất cả những người bị ảnh hưởng".
LD/Nguồn: Dailymail/Báo Gia đình & Xã hội