Bạn gái là tiểu thư nhà giàu, tôi vẫn rung động với cô gái khác

| Tâm sự

Nếu không chấp nhận tình cảm của em, tôi sợ em đau khổ, tuyệt vọng, ảnh hưởng đến gia đình và sự nghiệp.

Tôi 28 tuổi, ở Sài Gòn, công việc tốt, lương khá cao. Theo mọi người đánh giá, tôi khá đẹp trai, galăng và tốt tính. Tôi có một mối tình gần 3 năm. Cô bé ấy là tiểu thư một gia đình rất giàu có, chưa bao giờ phải đụng vào bất cứ việc gì trong nhà vì đã có mẹ và người giúp việc. Em khá xinh đẹp, hiền từ, trong sáng, thuần khiết và đặc biệt không ăn diện như vài cô tiểu thư khác. Em làm ở một công ty lớn với mức lương khá cao.

Tình yêu của tôi và em như một bức tranh màu hồng, yên bình, lãng mạn. Hàng ngày sau giờ làm, tôi đến đón em đi ăn tối và dạo bộ vòng quanh khu công viên gần đó, chia sẻ chuyện vui buồn trong cuộc sống, công việc. Ba mẹ hai bên đều tán thành và mong muốn hai đứa tiến đến hôn nhân.

Ở công ty tôi, có một cô bé rất xinh đẹp, nhí nhảnh, lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời. Em ở tỉnh, lên thành phố ở trọ và làm việc. Ban đầu, tôi không có ấn tượng gì với em. Gần đây, công việc của em và tôi có vài thứ cần làm cùng nhau. Lúc này, tôi mới biết gia đình em rất khó khăn, em phải đi làm để lo cho ba mẹ và cậu em đang bị bệnh. Em nói ước mơ là có đủ tiền mua được một căn chung cư nhỏ để đưa bố mẹ lên chăm sóc. Lúc đó, tôi nghĩ thầm, điều này là không thể với mức lương hiện tại của em. Trong quá trình làm việc cùng, chúng tôi khá ăn ý. Tôi hướng dẫn, chia sẻ cho em nhiều kinh nghiệm trong cuộc sống và công việc. Từ đó, công việc của em tốt hơn và được các sếp khen ngợi. Đó là sự cố gắng của em. Tôi thấy em bản lĩnh, chịu khó, từ cách em chăm sóc em trai đến ba mẹ. Lúc này, tôi vẫn không có tình cảm gì đặc biệt với em ngoài sự giúp đỡ đồng nghiệp.

Tháng trước, công ty tôi tổ chức đi chơi, em nhờ tôi dẫn đi mua đồ về tặng cho người thân. Sau đó, em rủ tôi đi dạo và nói yêu tôi, muốn cùng tôi đi hết cuộc đời. Em hứa sẽ là người vợ tốt, nói tôi là người em tìm kiếm suốt cuộc đời. Tôi khá bất ngờ, không nói được lời nào. Sau chuyến đi đó, tôi vẫn nói chuyện, làm việc với em bình thường nhưng không nhắc về chuyện hôm đó. Tuy nhiên, trong đầu tôi lúc nào cũng nghĩ đến. Tôi nhận ra mình cũng có tình cảm với em. Đồng ý thì không được vì tôi đã có bạn gái, nhưng nếu không đồng ý, tôi sợ em đau khổ, tuyệt vọng, ảnh hưởng đến gia đình, sự nghiệp của em. Tôi phải làm sao?

Theo Long (VnExpress)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.