Bạn trai nói đến với nhau, chia tay đều do định mệnh

| Tâm sự

Ngày mới yêu, anh nói chúng tôi yêu nhau là định mệnh, còn bây giờ, chia tay cũng là do định mệnh.

Bạn trai nói đến với nhau, chia tay đều do định mệnh - Ảnh 1.

Tôi 25 tuổi, có mối tình đầu 3 năm với người bạn trai mà tôi sắp đề cập đến ở đây. Anh hơn tôi 5 tuổi, là giám đốc một doanh nghiệp nhỏ. Chúng tôi quen nhau qua một người bạn của tôi, cô ấy cũng là nhân viên trong công ty của anh.

Sau một thời gian tìm hiểu, anh luôn tỏ ra là người đàn ông có trách nhiệm, nên tôi dần cảm mến rồi yêu anh. Hồi mới yêu, anh liên tục nói với tôi rằng, chúng tôi đến với nhau là định mệnh, là do trời sắp đặt. Nên anh rất trân trọng mối tình này, dù trước đó anh đã yêu những người khác, nhưng chưa người nào anh có cảm giác ấm áp, gần gũi, yêu thương như ở bên tôi.

Tôi là một cô gái mới vừa rời khỏi ghế nhà trường, chưa từng yêu ai, nên luôn tin vào những gì anh nói, tin vào tình yêu màu hồng. Và tin, anh là người đàn ông tử tế, sẽ không bao giờ phản bội lại tôi, không bao giờ khiến tôi phải đau khổ.

Suốt 3 năm yêu anh, tôi luôn dành sự quan tâm, chăm sóc cho anh, yêu thương những người thân của anh, quan tâm đến họ như chính người thân của mình, như chính bản thân mình vậy. Tôi chẳng đòi hỏi gì ở anh cả, cũng chưa khi nào gây áp lực khiến cho anh phải mệt mỏi về bất cứ chuyện gì.

Tôi luôn nghĩ rằng, với những gì mình thể hiện, anh sẽ hiểu và yêu thương, trân trọng tôi nhiều hơn. Vậy mà, sau 3 năm với rất nhiều kỷ niệm, bạn trai nói lời chia tay với tôi, anh không đưa ra bất cứ một lý do nào cho sự chia tay đó, mà chỉ nói đơn giản rằng, chúng tôi đã hết duyên với nhau mà thôi.

Anh nói, chúng tôi đến với nhau cũng là do định mệnh, rồi chia tay nhau khi đã hết duyên cũng là do định mệnh, nên nói tôi đừng cố cưỡng cầu, níu kéo mà làm anh khó xử, và làm cho mối tình của chúng tôi mất đi ý nghĩa, để sau này nhìn lại, cảm thấy hối tiếc về những gì đã qua, về những kỷ niệm đẹp đã có với nhau.

Anh khuyên tôi, đừng nặng nề chuyện đã trao thân cho anh, và mất đi sự trong trắng của đời người con gái. Bởi con gái bây giờ, khi lấy chồng chẳng ai còn trinh tiết đâu, và đàn ông, họ cũng không đánh giá phụ nữ qua trinh tiết còn hay mất. Anh nói tôi hãy quên anh đi và mở lòng với những người đàn ông khác, có như vậy, anh mới yên tâm về tôi, có như vậy tôi mới có được hạnh phúc.

Cuộc tình đầu tiên kéo dài 3 năm, người đàn ông ấy đã khiến tôi kỳ vọng rất nhiều, nhưng bây giờ tất cả chỉ là con số 0. Tôi bị tổn thương rất nhiều trong cuộc chia tay này mà chẳng thể níu kéo, cũng chẳng biết lý do vì sao?. Người đàn ông ấy xuất hiện trong đời tôi và nói là định mệnh, rồi bây giờ chia tay, cũng nói đó là định mệnh. Lẽ nào, định mệnh mà thay đổi dễ vậy sao?.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Rời căn chung cư 150m² của con trai để vào viện dưỡng lão: Quyết định 'cởi trói' cho cả ba thế hệ của người mẹ tuổi 70

Tâm sự -

GĐXH - Có con cái thành đạt, nhà cao cửa rộng giữa trung tâm thành phố, người mẹ già 70 tuổi vẫn kiên quyết ký hợp đồng vào viện dưỡng lão. Quyết định “ngược đời” này đã phản ánh những góc khuất trong tâm lý của người cao tuổi trong gia đình hiện đại.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.