Bạn trai thường gửi tiền cho một cô gái lạ

| Tâm sự

Thi thoảng tôi lại thấy anh chuyển khoản cho cô gái ấy một khoản tiền, tuy không nhiều nhưng tôi cũng cảm thấy khó chịu...


​

​

Tôi và bạn trai yêu nhau được 2 năm, chúng tôi dự định sẽ làm đám cưới vào năm tới. Vì công việc của hai cũng đã ổn định, bạn trai đang có kế hoạch mua một căn hộ chung cư trước khi hai đứa làm đám cưới.

Trước khi yêu nhau, chúng tôi cũng đã có vài tháng tìm hiểu, tôi nhận thấy anh là người đàn ông nghiêm túc, có ý chí vươn lên trong công việc và cuộc sống. Anh cũng yêu tôi và rất có trách nhiệm với tôi.

Gần đây, tôi phát hiện anh thường chuyển khoản cho một cô gái ở tận Sài Gòn (chúng tôi đang sống ở Hà Nội), mỗi lần gửi khoảng 2 triệu. Cách đây mấy hôm, vào ngày 8/3 anh cũng gửi cho cô ấy 2 triệu, đợt Tết tôi cũng thấy anh gửi cho cô ấy 2 triệu.

Tôi vốn không định tò mò việc riêng của anh, nhưng chúng tôi sắp làm đám cưới, tôi cũng muốn biết mối quan hệ của anh và cô gái ấy như thế nào, tại sao anh phải gửi tiền cho cô ấy nhiều lần như vậy.

Anh giải thích với tôi rằng, anh và cô gái kia chưa từng gặp nhau mà chỉ quen nhau qua mạng xã hội cách đây mấy năm. Cô ấy bây giờ làm mẹ đơn thân, vì người yêu bị tai nạn qua đời cách đó không lâu, cuộc sống rất vất vả vì cô ấy không nhận được sự giúp đỡ của hai bên gia đình nội, ngoại.

Gia đình nội thì quá nghèo, không thể giúp đỡ, còn bố mẹ cô ấy thì không chấp nhận được việc cô ấy có bầu khi chưa làm đám cưới. Họ nói cô ấy bỏ thai, nhưng cô ấy không bỏ, quyết định nuôi con một mình.

Cuộc sống một mẹ, một con lại thuê trọ quá vất vả, nên thi thoảng anh có gửi chút tiền vào các ngày lễ, để cô ấy mua quà cho con, số tiền ấy không nhiều, anh coi đó như đi làm từ thiện thôi. Anh khẳng định những điều anh nói với tôi là sự thật, anh còn cho tôi xem trang cá nhân của cô gái kia, xem hình hai mẹ con cô ấy và nói tôi cứ yên tâm, tin vào những điều anh nói với tôi.

Anh cũng cho tôi số điện thoại, tôi cũng có điện thoại hỏi thăm và nhắn tin cho cô ấy vài lần, cô ấy nói rất cảm ơn bạn trai tôi, vì những tình cảm của anh đã khiến cô ấy lạc quan hơn rất nhiều trong cuộc sống.

Tôi tin tưởng vào những điều bạn trai và cô gái kia nói, nhưng vẫn cảm thấy không vui vì bạn trai quan tâm đến người phụ nữ khác. Tôi sợ sau khi làm đám cưới với tôi, anh vẫn dành sự quan tâm cho những người phụ nữ khác ngoài tôi.

Theo Báo Đất Việt

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Chăm bố mẹ vợ bạo bệnh suốt 5 năm, câu nói của người ngoài trong đám giỗ họ khiến tôi lặng người quay xe

Tâm sự -

GĐXH - Vì thương hoàn cảnh nhà vợ chỉ có hai cô con gái, người chị đầu đã định cư hẳn ở nước ngoài, tôi chấp nhận gạt bỏ định kiến để về ở rể, cùng vợ gánh vác nghĩa vụ phụng dưỡng song thân bạo bệnh. Suốt 5 năm trời dốc hết lòng dạ chăm lo, tôi cứ nghĩ sự chân thành của mình sẽ xóa nhòa khoảng cách "khác máu tanh lòng", cho đến khi một câu nói vô tình trong ngày giỗ họ khiến tôi bừng tỉnh.

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Mẹ già ngoài 70 bị ngất phải nhập viện, tôi mới thấm thía nỗi sợ làm phiền con cái của người lớn tuổi

Tâm sự -

GĐXH - Mẹ tôi đã mệt nhiều ngày nhưng vẫn không gọi cho các con vì nghĩ ai cũng bận rộn với gia đình riêng. Đến khi mẹ ngất phải nhập viện, tôi mới hiểu phía sau những câu nói: "Mẹ không sao”; "Mẹ vẫn khỏe" là nỗi sợ làm phiền các con, sợ trở thành gánh nặng đối với con cái mà mẹ đã âm thầm mang theo suốt nhiều năm...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.