Bất ngờ "siêu lừa đảo" thúc thủ trước bà lão gần 80 tuổi
GiadinhNet - Khi người khách “sộp” lộ nguyên hình là tên lừa đảo, định ôm tài sản bỏ chạy, mặc dù đã tuổi cao sức yếu, nhưng bà lão gần 80 tuổi đã lao ra giằng co với tên cướp cường tráng.
Bà Hoa với bàn tay bị bó bột do bắt siêu trộm. |
Thật bất ngờ, trong cuộc vật lộn đó, chiến thắng đã thuộc về bà lão. Nhờ hành động dũng cảm, cụ bà đã vạch trần được thủ đoạn lừa đảo tinh vi mới xuất hiện ở địa bàn Hà Tĩnh.
Cụ bà gần 80 tuổi phải đi cấp cứu sau trận chiến với “siêu lừa đảo” Sau khi sau khi ra sức níu xe tên lừa đảo, bà Hoa đã bị hắn xô ngã xuống đất. Cú ngã bất ngờ khiến cánh tay của bà bị tổn thương. Sau đó, bà đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, tại đây bác sĩ cho biết bà đã bị gãy xương bàn tay và phải bó bột. Hành động bắt cướp của bà cụ nhanh chóng được nhiều người biết đến. Họ cảm phục tinh thần dũng cảm của cụ bà gần 80 tuổi trước tên lừa đảo cường tráng, trẻ tuổi. |
Khi được chúng tôi nhắc lại chuyện bắt cướp, bà Tô Thị Hoa (78 tuổi), trú tại thôn Thanh Lương, xã Phù Lưu, huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) chỉ ngồi cười trừ và nói: “Có gì đâu mà viết báo hả các cháu, thấy tên lừa đảo định ôm đồ bỏ chạy, tôi vội đuổi theo. Cũng may, nó bị ngã xe nên mới tóm được nó dễ dàng vậy”. Mãi lát sau được chúng tôi động viên, con cháu ủng hộ, bà mới mạnh dạn kể lại câu chuyện khó tin ngày hôm đó.
Bà Hoa vốn sống cùng người con trai thứ tư. Thời gian này, thấy đứa con gái thứ ba của mình bận nhiều việc, bà dọn đến ở cùng để trông coi tạp hóa nhỏ cho con gái. Ngày 14/3, con gái bà bận việc phải đi ra ngoài chỉ còn một mình bà trông quán. Ngồi gần hết buổi sáng, bà không bán được món hàng nào có giá trị. Đến khoảng 10h trưa, bà bỗng thấy một thanh niên ăn mặc bảnh bao, nói giọng Bắc, đi xe máy đến quán mình. Tiến vào quán, người đàn ông này mua 2 két bia, nhưng do lúc đó trong quán chỉ còn một két, nên người khách liền đồng ý đổi sang két nước ngọt. Sau đó, vị khách lạ còn mua 20 card điện thoại loại mệnh giá 100 nghìn đồng và 20 card loại 50 nghìn đồng. Ngồi cả buổi sáng không bán được đồng nào, giờ bỗng nhiên gặp vị “khách sộp”, bà bấm bụng mừng thầm. Tuy vậy, do tò mò, cụ bà vội dò hỏi thì được người thanh niên đáp lại: “Tôi mua dùm cho khách hành hương vào thăm chùa”. Nghe câu trả lời, bà yên tâm phần nào vì cửa hàng tạp hóa này nằm gần ngôi chùa Trúc Lâm Thanh Lương nên không mảy may nghi ngờ gì nữa.
Thấy vị khách tỏ ra sốt ruột, bà hiểu ý nhanh tay lấy hàng. Trong lúc bà Hoa đang đếm thẻ, người thanh niên này liên tục thúc hối bà nhanh lên để không bị lỡ chuyến đi của đoàn. Sau khi bà Tô Thị Hoa gói hàng xong, người này lại mua thêm một cây thuốc lá và một số phong bì. Tổng giá trị món hàng mà vị khách phải trả là 3,7 triệu đồng. Nhưng khi bà Hoa chưa kịp vui mừng vì số tiền hàng rất lớn mà mình bán được cho con gái, thì người khách bỗng biến sắc mặt. “Lúc đó, nó hốt hoảng lục lọi khắp người rồi nói không thấy ví tiền đâu nữa cả”, bà nhớ lại. Sau đó, y liền gọi điện thoại cho một người bạn, nhờ đến cầu cứu vì quên không đem theo ví tiền. Người thanh niên bên kia đầu máy liền trả lời: “Tao đang giữ cái ví tiền của mày, nhưng giờ đang bận việc quá không đem đến được, khoảng một tiếng nữa được không. Nghe vậy, vị khách liền nói vậy thì lâu quá rồi tắt máy”. Cuộc nói chuyện giữa hai người được vị khách này cố tình bật loa ngoài để bà cụ cùng nghe.
Sau khi tắt điện thoại, người thanh niên này liền trình bày hoàn cảnh mình đang rất vội về để đưa quà cho khách và xin được chịu thời gian ngắn. Để lấy lòng tin của bà Hoa, vị khách vội lục trong túi chiếc máy ảnh để cầm cố, một lúc nữa, bạn đưa tiền đến thì y sẽ đến chuộc máy ảnh lại. Thấy bà Hoa có vẻ chần chừ, y lại tháo luôn chiếc nhẫn vàng đang đeo trên tay ra đưa cho bà. Trong khi bà đang chần chừ với những món đồ đắt tiền trên tay, người thanh niên này liền ôm hàng hóa chất lên xe máy của mình. Thấy bất an trong người, bà Tô Thị Hoa nhất quyết không đồng ý và bảo với khách: “Cháu cứ đợi bạn đưa tiền đến rồi lấy hàng cũng được, chứ tôi già cả rồi không biết mấy đồ này thế nào cả”.
Mặc dù bà Hoa nói vậy nhưng người này vẫn cứ buộc hàng vào xe rồi quay ra nói: “Bà thông cảm tôi đang rất vội, số tài sản bà đang cầm rất có giá trị nên bà không phải lo đâu, rồi nó gạt chân chống xe máy định bỏ chạy”, bà nhớ lại. Thấy vậy, cụ bà liền chạy theo níu chiếc xe lại, hai bên giằng co một hồi khá lâu. Người thanh niên cậy sức khỏe ra sức đẩy bà Hoa ra nhưng không được vì bà bám rất chắc. Biết không thể đẩy bà ra được tên này liền nổ máy tẩu thoát, thấy vậy bà Hoa vừa níu xe vừa tri hô dân làng ra bắt cướp. Tên cướp phát điên với bà già lì lợm, liền đẩy bà Hoa ngã xuống đường. Thế nhưng, do bà bám quá chặt vào xe nên y và xe cũng ngã theo. Lúc y đang cố gắng dựng xe dậy để bỏ chạy thì dân làng đã kịp thời chạy ra, bao vây không để cho tên lừa đảo chạy thoát.
|
Máy ảnh và nhẫn vàng giả mà đối tượng dùng để lừa đảo. |
Vạch mặt chiêu lừa đảo mới xuất hiện
Cơ quan công an huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh cho biết, đối tượng sau khi bị bắt khai nhận không chỉ y, mà còn rất nhiều đối tượng khác cùng quê ở xã Triệu Đề, huyện Lập Thạch (Vĩnh Phúc), cũng dùng các thủ đoạn khác nhau đi lừa đảo. Được biết thủ đoạn của những kẻ lừa đảo này là nhắm đến những cửa hàng chỉ có người già, phụ nữ và trẻ em bán một mình, sau đó giả vờ vào mua hàng với số lượng lớn. Nếu gặp đối tượng dễ tin người, chúng liền buộc hàng vào xe rồi lợi dụng sơ hở tẩu thoát. Còn nếu gặp đối tượng bán hàng “hơi khó tính”, cương quyết không bán chịu, chúng lại giở thủ đoạn đem cầm cố tài sản có giá trị trên người như điện thoại, máy ảnh, thậm chỉ cả vàng đeo trên người. Nhưng thực chất những món hàng này đều là đồ giả. Cụ thể như vụ lừa đảo bà Tô Thị Hoa, sau khi kiểm tra máy ảnh “xịn” và nhẫn vàng, cơ quan công an cho biết đó đều là đồ giả. Tại trụ sở công an, đối tượng Nguyễn Văn Thêm khai y mua chiếc máy ảnh với giá 100.000 đồng, còn chiếc nhẫn cũng chỉ chưa đầy 100.000 đồng.
Bà Hoa tâm sự: “Lúc đầu khi thấy hắn mua nhiều đồ, tôi vui lắm, nhưng sau khi quan sát tôi thấy nó giống nhiều tên lừa đảo trên ti vi mà tôi đã được xem nên mới nghi ngờ. Càng về sau, nó càng giống kẻ lừa đảo nên tôi mới cảnh giác cao như vậy”. Bà cụ thật thà cho biết, sống đến chừng này tuổi nhưng chưa bao giờ gặp trường hợp như trên. “Lúc đó không hiểu vì sao, tôi lại có thể đôi co với một thanh niên khỏe mạnh như vậy được. Trong đầu tôi lúc đó chỉ nghĩ rằng nhất định không thể để đối tượng chạy thoát được, vì vậy cố sống cố chết giữ bằng được hắn lại và hô hoán mọi người”, cụ bà thuật lại.
Được biết, bà Hoa sinh được 9 người con, chồng bà vì bệnh nặng nên mất cách đây hơn 10 năm. Bà tâm sự: chồng bà từng đi bộ đội, nên các con chỉ một mình bà chăm nom. Để đủ gạo nuôi 11 miệng ăn, bà đã bươn chải đủ nghề để kiếm sống, nhiều lúc khăn gói sang làng khác xem ai thuê gì thì làm nấy. Sau khi các con đã lần lượt lập gia đình hết bà sống cuộc sống bình dị tại cùng những đứa con trai mình. “Dù có nghèo đói nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm trái với luân thường đạo lý. Do vây, tôi rất ghét những kẻ nhác làm chuyên đi lừa đảo người khác”, cụ bà thẳng thắn chia sẻ.
Đối tượng lừa đảo Nguyễn Văn Thêm. |
Kim Hằng
Vợ chết, chồng bỏng nặng trong căn nhà ở Bình Dương
Pháp luật - 10 giờ trướcNghe tiếng la hét thất thanh trong căn nhà ở Bình Dương, hàng xóm chạy qua kiểm tra và phát hiện người phụ nữ tử vong, người đàn ông bị bỏng nặng bên cạnh 2 xe máy bị cháy xém.
Bắt khẩn cấp tài xế "có cồn" gây tai nạn làm 1 người chết 7 người bị thương
Pháp luật - 10 giờ trướcTheo Cục CSGT, tài xế Nguyễn Mạnh Hà điều khiển ô tô tải đầu kéo không đi đúng phần đường rồi đâm vào quán nước khiến 1 người chết, 7 người bị thương. Tài xế Hà vi phạm nồng độ cồn.
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.
Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.
Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ
Pháp luật - 13 giờ trướcGĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.
TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1
Pháp luật - 16 giờ trướcDo khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.
Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư
Pháp luật - 1 ngày trướcNgày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.
Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.
Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình
Pháp luật - 1 ngày trướcVới cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.
Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân
Pháp luật - 1 ngày trướcCông an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong
Pháp luậtGĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.