Bầu gần đến ngày đẻ, đau đớn phát hiện đoạn phim lạ trong điện thoại chồng

| Tâm sự

Đêm hôm đó anh ngủ gục bên phòng làm việc do quá mệt. Tôi bước vào, lặng lẽ kéo chăn đắp cho chồng. Trên tay anh, chiếc điện thoại vẫn đang bật đoạn clip đó.

Từ hôm đó đến nay, tôi đã khóc rất nhiều. Tôi rối trí không biết phải nói với chồng hay im lặng. Nếu nói ra, gia đình tôi sẽ xảy ra biến cố lớn mà tôi thì đang bầu bí những tháng cuối rồi. Tôi đau khổ và tuyệt vọng lắm.

Vợ chồng tôi mới cưới nhau được khoảng 6 tháng thôi. Do tôi có bầu nên hai đứa phải cưới gấp mặc dù thời gian yêu chưa được lâu. Nhà anh và nhà tôi gần nhau. Tôi mới tốt nghiệp đại học, trong lúc chưa có công việc ổn định thì làm thêm tại cơ sở kinh doanh của mẹ anh. Mẹ anh thấy tôi nhanh nhẹn, ngoan ngoãn nên có ý mối lái cho con trai. Nhờ vậy mà chúng tôi mới nên duyên vợ chồng.


Mẹ anh thấy tôi nhanh nhẹn, ngoan ngoãn nên có ý mối lái cho con trai. Cũng chính nhờ mẹ mà chúng tôi mới nên duyên vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Mẹ anh thấy tôi nhanh nhẹn, ngoan ngoãn nên có ý mối lái cho con trai. Cũng chính nhờ mẹ mà chúng tôi mới nên duyên vợ chồng. (Ảnh minh họa)

Anh là người từng trải. Trước đây anh học và làm việc trên thành phố. Tôi nghe mẹ chồng kể anh từng yêu một chị sâu đậm lắm, nhưng gia đình không đồng ý. Mẹ chồng tôi chỉ muốn anh về quê, tiếp quản việc kinh doanh của gia đình chứ không muốn anh lông bông trên đó. Người anh yêu cũng quê quá xa, đến với nhau sẽ rất khổ cả hai.

Sau nhiều năm yêu nhau, trước sự cấm cản quyết liệt của mẹ, cuối cùng anh cũng chấp nhận chia tay chị kia và về quê làm việc. Anh về được vài tháng thì gặp và yêu tôi. Đám cưới diễn ra khá nhanh khi chúng tôi lỡ kế hoạch. Tôi hiểu có thể anh chưa hoàn toàn yêu mình, nhưng từ phía tôi thì tình cảm này là hoàn toàn thật. Trước đấy, mỗi dịp anh về thăm nhà, gặp anh tôi đều rất xúc động.

Được sự hậu thuẫn lớn của mẹ chồng nên chuyện tình cảm của chúng tôi diễn ra khá nhanh. Anh cũng khá tốt và chăm sóc cho tôi. Tôi cứ nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với mình. Nào ngờ, ẩn sâu trong lòng anh, tình cảm và trái tim chỉ dành cho người con gái kia.


Tôi cứ nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với mình. Nào ngờ, ẩn sâu trong lòng anh, tình cảm và trái tim chỉ dành cho người con gái kia. (Ảnh minh họa)

Tôi cứ nghĩ hạnh phúc đã mỉm cười với mình. Nào ngờ, ẩn sâu trong lòng anh, tình cảm và trái tim chỉ dành cho người con gái kia. (Ảnh minh họa)

Kể từ sau khi cưới, do tôi có bầu nên anh muốn “kiêng” chuyện ấy. Tôi thấy cũng không cần thiết phải làm thế nhưng chồng cứ quả quyết như vậy cho an toàn. Cưới xong mà hai vợ chồng chưa từng một lần gần gũi. Tối tối anh làm việc bên phòng bên cạnh, khi nào mệt mới về phòng ngủ.

Hôm đó, đã muộn rồi vẫn chưa thấy anh về ngủ, tôi sang phòng làm việc gõ cửa thì không thấy động tĩnh gì. Lo sợ có chuyện, tôi xuống lấy chìa khóa dự phòng ở chỗ mẹ chồng để mở cửa.

Bước vào, tôi thấy anh ngủ gục xuống bàn, tay vẫn cầm điện thoại đang xem gì đó. Tôi toan lấy chăn đắp cho chồng. Lúc ngó xuống điện thoại, tôi rụng rời khi nhìn thấy cảnh tượng trong đó.

Chiếc điện thoại đang chiếu đoạn phim ghi lại cảnh ân ái của anh và bạn gái cũ. Tôi không đủ can đảm để xem hết. Tôi mở ra, không chỉ 1 mà còn rất nhiều những đoạn khác nữa. Tôi bật khóc, rời khỏi đó, khóa cửa lại, vờ như chưa có chuyện gì xảy ra.


Tôi không biết có nên nói ra chuyện này hay không? (Ảnh minh họa)

Tôi không biết có nên nói ra chuyện này hay không? (Ảnh minh họa)

Từ hôm đó tới nay, tôi vẫn đắn đo không biết có nên nói với anh mọi thứ không. Tôi tự hỏi có phải anh đang “thiếu thốn” quá nên mới vậy hay vì anh chỉ nhớ nhung người cũ và không có chút tình cảm nào cho tôi? Tôi phải làm sao đây?

Theo Khampha

Ý kiến của bạn
Tags:
Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Mẹ kế gặp tai nạn nguy kịch, bố tiết lộ một chuyện khiến 3 anh em tôi bật khóc vì ân hận

Tâm sự -

GĐXH - Suốt mấy chục năm qua, chúng tôi đều nghĩ: "Bà đâu phải mẹ ruột của mình". Cho đến khi bố tiết lộ một bí mật về người phụ nữ ấy, tôi mới hiểu mình đã nợ bà một tiếng “mẹ” từ rất lâu. Chỉ tiếc rằng, khi chúng tôi muốn bù đắp, bà đã không còn cơ hội để nghe những lời ấy nữa...

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Hơn 30 năm nghĩ bố bỏ rơi gia đình, tôi chết lặng khi biết bí mật sau những bức thư ông viết trước lúc qua đời

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 30 năm, chị luôn nghĩ bố là người đã bỏ rơi mẹ con mình. Chị từng giận ông, từng tự nhủ cả đời sẽ không tha thứ cho người cha ấy. Nhưng sau khi bố qua đời, đọc những bức thư mà ông viết, chị như chết lặng. Bởi sự thật về ngày bố rời đi hoàn toàn khác với những gì chị từng nghĩ...

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.