Bé 6 tuổi bị thanh sắt 1,5m đâm xuyên người

| Bốn phương

Giadinh.net - Ngày 11/3, bé trai Michiel Kumar, 6 tuổi, sống ở thành phố Ranchi, Ấn Độ, đã thoát chết một cách kì diệu sau khi bị một thanh sắt dài 1,5m đâm xuyên qua người.

Michiel Kumar tỉnh táo trên giường chờ phẫu thuật với thanh sắt xuyên ngang người.

Trong kỳ nghỉ lễ hội truyền thống Huri của người Ấn Độ, Michiel rủ bạn trèo lên tầng thượng nhà mình, trong lúc chơi đùa, cậu bé bị trượt chân rồi ngã từ trên mái nhà xuống đất. Không may mắn cho cậu bé,  dưới mặt đất đang cắm một thanh sắt dài 1,5m và Michiel đã rơi đúng vào đầu nhọn của thanh sắt đó. Cả thanh sắt có đường kính 2.5cm đã xuyên ngang từ trái qua phải người cậu bé.

Nhưng điều kỳ diệu đã xảy ra sau cú ngã đầy nguy hiểm, Michiel đã không chết mà sống sót một cách không thể tin được. Sau khi được chuyển đến bệnh viện, phim chụp X-quang của Michiel cho thấy, lá gan và dạ dày của cậu bé đã bị thanh sắt xuyên thủng. May mắn là thanh sắt đã không đâm vào tim và làm gãy xương sống của cậu bé, giúp cậu bé thoát chết. Sau 3 tiếng đồng hồ căng thẳng làm phẫu thuật, các bác sỹ đã “rút” được thanh sắt ra khỏi người của Michiel. Hiện nay, sức khỏe của cậu bé đã dần ổn định.

Nhi Anh (Theo Dương Tử tin chiều)

hoaianh
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.